Trường Đại học Mỏ - Địa chất gửi lời chia buồn tới gia đình tân sinh viên N.Đ.S., người không may gặp nạn khi di chuyển qua khu vực ngập sâu tại Hà Nội và qua đời sau đó.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất vừa đăng tải thông báo chia buồn trước sự ra đi đột ngột của nam sinh N.Đ.S., tân sinh viên lớp Kỹ thuật Cơ khí A K71, Khoa Cơ - Điện.

Thông tin nam sinh không may gặp nạn khiến lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường bày tỏ sự tiếc thương. Nhà trường gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng thời mong người thân của em sớm vượt qua nỗi đau và ổn định tinh thần trong thời gian khó khăn.

Sự ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ không chỉ là mất mát lớn đối với gia đình N.Đ.S. mà còn để lại niềm tiếc thương đối với thầy cô, bạn bè và các thành viên trong nhà trường.

19-1789773805-dai-hoc-mo-dia-chat-tien-biet-tan-sinh-vien-qua-doi-sau-su-co-nuoc-cuon
Thông báo chia buồn trên fanpage chính thức của nhà trường (Ảnh: Trường Đại học Mỏ - Địa chất)

Theo Đại học Mỏ - Địa chất, ngay sau khi biết sự việc, nhà trường đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng để hỗ trợ tìm kiếm nam sinh. Đại diện trường cũng đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình em.

Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình N.Đ.S., thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định, đồng thời dành sự sẻ chia và trách nhiệm trong quá trình gia đình vượt qua biến cố.

Thông báo tiễn biệt tân sinh viên được đăng tải trên các kênh thông tin chính thức của trường nhận nhiều lượt tương tác, chia sẻ cùng những lời cầu chúc dành cho nam sinh:

- Hội Sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, người thân và bạn bè của em. Mong hương hồn em sớm được siêu thoát và an nghỉ nơi vĩnh hằng. Thành kính phân ưu cùng gia đình!

- Đọc mà thương con quá! Mong nhà trường và các cơ quan chức năng sớm xem xét, cải thiện lại tuyến đường đến trường cho các cháu. Nhìn đoạn đường hố hố hủm hủm nguy hiểm thế này thực sự cha mẹ nào cũng nơm nớp lo sợ.

- Mùa mưa bão đến rồi, đường xá quanh khu vực các trường đại học cần được rà soát và khắc phục ngay. Đừng để thêm những tai nạn xót xa như thế này xảy ra nữa.

- Mong chính quyền địa phương sớm cải tạo lại hạ tầng tuyến đường này để các em sinh viên đi học được an toàn hơn.

- Rất thương em và gia đình. Mong em yên nghỉ!

Trước đó, khoảng trưa 17/9, N.Đ.S. đi xe máy qua phố Viên, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội. Khi đến khu vực cuối phố, nơi bị ngập sâu sau mưa lớn, nam sinh được cho là gặp sự cố và bị nước cuốn xuống cống, dẫn tới mất tích.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này ngập sâu và vắng người qua lại nên không có người kịp thời phát hiện để ứng cứu.

Sau khi nước rút, người dân phát hiện một xe máy mang biển số tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ) tại khu vực miệng cống. Từ thông tin liên quan đến phương tiện, người dân tìm cách xác định chủ xe và trình báo cơ quan chức năng.

QT (SHTT)