Chỉ hơn một tuần sau ngày nhập học, giấc mơ đại học của nam sinh N.Đ.S. dang dở khi em mất tích giữa dòng nước lũ. Ba năm sau ngày chồng qua đời, mẹ em lại chịu thêm nỗi đau mất con.

Trưa 18/9, thi thể N.Đ.S., sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất, được người thân đưa về quê sau khi lực lượng chức năng tìm thấy tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Có mặt tại hiện trường, những người thân của S. không cầm được nước mắt khi nhớ đến hoàn cảnh gia đình. Ba năm trước, bố nam sinh qua đời sau một cơn đột quỵ, để lại người vợ cùng hai con trai.

Từ ngày chồng mất, chị Trần Thị Yến một mình làm việc tại một công ty may gần nhà, chắt chiu từng khoản để nuôi hai con ăn học. S. là con trai cả, có lực học khá và luôn thương mẹ phải vất vả.

18-1789732986-mat-hai-nguoi-than-chi-sau-hai-nam-nguoi-me-nghen-ngao-don-nam-sinh-ve-sau-10-ngay-xa-nha
Nỗi đau tột cùng của người mẹ mất con.

Với mong muốn sau này có công việc ổn định để phụ giúp mẹ và chăm sóc em trai, S. nhiều lần thuyết phục mẹ và dì cho phép lên Hà Nội học đại học.

“S. vốn là người khá tự lập, không muốn mẹ phải thêm phần lo toan khi mình bắt đầu cuộc sống ở Hà Nội. Vì vậy, ngày nhập học, cháu chủ động lên đường, gia đình chỉ nhờ một người anh gần nhà đưa đi và hỗ trợ những ngày đầu”, chị Trần Thị Thu Trang, dì ruột của S., kể.

Theo chị Trang, S. luôn nói rằng sau khi học xong sẽ tìm một công việc ổn định để đỡ đần mẹ, chăm lo cho em trai.

Chiếc xe cũ của bố nằm lại bên miệng cống

Trong những ngày đầu xa nhà, S. mang theo chiếc xe máy cũ của người bố đã khuất. Đó cũng là phương tiện gắn với hành trình thực hiện giấc mơ đại học mà nam sinh và gia đình đã chờ đợi từ lâu.

Thế nhưng chỉ khoảng 10 ngày sau khi lên Hà Nội, chiếc xe nằm lại bên miệng cống giữa lúc nước lũ dâng cao.

Em Nguyễn Đình Tú, em trai S., hiện là học sinh lớp 11, cho biết anh trai vốn ít nói và không kể nhiều về cuộc sống ở Hà Nội. Những ngày đầu xa nhà, S. chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm mẹ và nói chuyện học tập.

Cuối tuần trước, S. vẫn về nhà như thường lệ. Hai anh em gặp nhau, rồi đến chủ nhật, nam sinh lại chuẩn bị hành lý trở lại Hà Nội. Với Tú, đó là lần rời nhà như mọi lần, không ai nghĩ rằng hai anh em sẽ không còn gặp lại.

“Em với anh trai không tâm sự nhiều…”, Tú nghẹn ngào.

Cậu học sinh lớp 11 lặng lẽ đưa chiếc vali quần áo của anh lên xe. Chiếc vali mới hơn một tuần trước còn theo S. rời quê để bắt đầu cuộc sống sinh viên, nay lại được em trai đưa về.

Theo người thân, S. mới lên Hà Nội khoảng 10 ngày nên chưa quen đường sá. Sáng 17/9, trong lúc mưa lớn, nước dâng nhanh trên phố Viên. Nam sinh được cho là gặp nạn tại khu vực có đoạn cống hở.

Khi nước bắt đầu rút, người dân phát hiện xe máy của S. mắc tại miệng cống. Gia đình từ đó bước vào những giờ phút chờ đợi trong lo lắng, trong khi lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm nam sinh.

Người mẹ lại mất thêm một người thân

Khoảng 11h30 ngày 18/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam giới tại miệng cống cầu Mỏ, nơi dòng nước từ khu vực phố Viên thoát ra sông Nhuệ.

Ông Trần Bá Bách, ông ngoại của S., có mặt tại hiện trường và xác nhận thi thể được tìm thấy chính là cháu mình.

“Gia đình chuẩn bị hậu sự cho cháu ở nhà rồi”, ông Bách nói.

Theo ông Bách, sáng 17/9, trước khi đi học, S. vẫn gọi điện về cho mẹ. Cuộc gọi diễn ra như thường lệ, khi người mẹ hỏi han cậu con trai mới bắt đầu cuộc sống đại học ở Hà Nội. Không ai nghĩ chỉ vài giờ sau, gia đình sẽ nhận tin dữ.

“Tới trưa hôm qua, các anh công an báo tin rằng cháu mất tích, chỉ tìm thấy xe máy ở hiện trường. Gia đình lập tức đi lên Hà Nội”, ông Bách kể.

Tại hiện trường, chị Trần Thị Yến liên tục gọi tên con trong tiếng khóc nghẹn. Ba năm trước, người phụ nữ này mất chồng. Ba năm sau, chị lại phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả mà mình đã một mình chắt chiu nuôi lớn và gửi gắm nhiều hy vọng.

Khoảng 12h30 ngày 18/9, thi thể S. được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự. Người thân lặng lẽ ở bên, động viên chị Yến cố gắng vượt qua mất mát và tiếp tục chăm sóc người con trai còn lại.

QT (SHTT)