-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Giới trẻ
03/10/2024 15:47Dân tình cãi nhau 'loạn xị' vì 1 loại bánh vô cùng quen thuộc ở Hà Nội, nghe xong bỗng thấy 'rối não' theo
Thế giới ẩm thực không chỉ thú vị ở việc nó đa dạng các món ăn, mà nó còn phong phú cả ở tên gọi, khiến người ăn đôi khi cũng "rối não". Điển hình như mới đây, dân tình lại được dịp "xoắn cả não" về một loại bánh vô cùng quen thuộc.
Chuyện là, một tài khoản TikTok đã đăng tại lại tình huống "dở khóc dở cười", khi đi mua bánh gối cho em nhưng kết quả mang về thì người em lại... dỗi và không ăn. Nhìn thành quả, các cư dân mạng không chỉ bật cười mà còn bùng nổ một cuộc tranh luận về cái tên bánh gối này.

Nhìn hình ảnh này, hẳn ai cũng đã hiểu ngay được đầu đuôi câu chuyện. Bởi chủ nhân bài đăng đã mua về 4 chiếc bánh mì gối chứ không phải 4 chiếc bánh gối như người em yêu cầu. Loại bánh gối mà người em nhắc đến lại là một loại bánh khác.
Cụ thể, bánh gối hay bánh xếp ở Nam Bộ (ở Trung Bộ gọi là bánh quai vạc chiên) là một loại bánh xuất xứ từ bánh há cảo chiên của Trung Quốc, có phần nhân gồm nhiều nguyên liệu như thịt băm, mộc nhĩ, miến, trứng, bọc bởi lớp vỏ bột bên ngoài rồi đem chiên vàng giòn, khi ăn vẫn còn giòn tan như cái giòn của vỏ bánh và giàu hương vị, hoà quyện các nguyên liệu với nước chấm chua ngọt (theo Wikipedia).
Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi các cư dân mạng bùng nổ một cuộc tranh luận khá thú vị về cái tên của bánh gối. Theo đó, một vài người nói rằng nó có tên gọi khác là bánh pateso (theo cách gọi của một vài nơi). Điều này khiến cho nhiều cư dân mạng bỗng "xoắn cả não", bởi tại TP.HCM thì bánh pateso lại là một loại bánh hoàn toàn khác (có vỏ bằng bột mì và bơ nướng lò, bên trong có nhân thịt heo, nấm mèo và hành khô).



Thế mới thấy, ẩm thực Việt Nam chúng ta quả thật rất đa dạng và vô cùng thú vị. Ngay từ tên gọi của một món ăn thôi cũng nhiều điều hay ho để tìm hiểu và học hỏi.
Theo Châu Anh (Nguoiduatin.vn)








- Tìm thấy thi thể nữ sinh sau nhiều ngày mất tích, người mẹ đề nghị làm rõ những nghi vấn (2 giờ trước)
- Vỡ hồ chứa bùn tại Nhà máy Luyện gang thép ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng (12/10/25 23:16)
- Cụ bà sang đường bị xe khách tông tử vong (12/10/25 23:00)
- Would You Marry Me có cảnh nóng cực bạo, xem xong không ngủ nổi (12/10/25 22:44)
- Cựu HLV tuyển Việt Nam chê LĐBĐ Malaysia yếu kém, thua xa Lào: "Nếu cứ thế, họ nên từ chức" (12/10/25 22:38)
- Bác sĩ ung bướu cảnh báo: 3 món rau “quen thuộc” nhiều người ăn hằng ngày, tưởng bổ nhưng lại âm thầm gây ung thư (12/10/25 22:28)
- Chú rể nhảy sông trước ngày cưới, người ta bảo là vì "chuyện cỏn con":Từ bao giờ sự suy sụp của người đàn ông lại là "chuyện nhỏ"? (12/10/25 22:06)
- Bóng đá Nepal bất ổn trước cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam (12/10/25 21:47)
- Đề xuất chuyển từ trả lương tối thiểu sang lương đủ nuôi 2 con (12/10/25 21:33)




