-
Giá xăng, dầu cùng nhau đi xuống
-
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, dân văn phòng ra phố co ro
-
Thị trường vàng chứng kiến đợt bán tháo mạnh nhất nhiều năm, vàng miếng SJC giảm sốc 6 triệu đồng/lượng
-
Nữ tỷ phú 55 tuổi gây xôn xao khi công khai yêu trai trẻ kém 30 tuổi
-
Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê
-
Cách chức một hiệu trưởng liên quan đến sửa điểm từ yếu lên giỏi cho học sinh
-
Đàn ông có 2 con mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội
-
Tiệm tạp hóa cháy ngùn ngụt trong đêm, người đàn ông không kịp thoát thân
-
5 thực phẩm ăn càng nhiều tinh thần càng mệt mỏi, thậm chí tăng nguy cơ trầm cảm: Toàn món chị em "mê tít"
-
Sự thật về video 50% người Hà Nội kéo lên Nhà Thờ Lớn thu hút cư dân mạng
Giới trẻ
27/12/2018 21:30Danh tính chàng trai 18 tuổi sở hữu bản cover 'khủng' - mạng xã hội rần rần tìm kiếm
Những người nổi tiếng từ HongKong 1
Với thời đại mạng xã hội lên ngôi, một người muốn nổi tiếng không quá khó khăn. Có nhiều người được biết đến chỉ vì một tấm hình chụp lén, video cover ca khúc đang hot hay đơn giản họ có tài năng gì đó độc đáo và được đưa lên mạng xã hội.
Cách đây một thời gian, ca khúc HongKong 1 làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Chủ nhân của nó biểu diễn bài hát trong một cơn say trên bàn nhậu.
Khi bài hát chưa có bản chính thức thì nó đã cuốn theo hàng loạt những bạn trẻ tung ra cover. Và clip cover thành công nhất đến từ cặp đôi Nguyễn Trần Trung Nguyên và Phạm Chí Hùng.
Bản cover HongKong 1 giúp cặp đôi nổi tiếng mạng xã hội |
Trung Nguyên hát, Chí Hùng đàn guitar. Hai người họ đã tạo nên bản cover hay đến nỗi dân mạng dành cho nhiều từ ngữ khen ngợi. Hiện tại, bản cover đã có đến 2 triệu lượt xem.
Trung Nguyên đang học THPT ở TP Hồ Chí Minh còn Chí Hùng ở Biên Hòa. Cả hai đều 18 tuổi.
"Bọn em lập ban nhạc để cover các ca khúc từ hồi lớp 9. Cả hai cover đủ bài rồi đăng lên facebook nhưng mãi đến bây giờ mới được chú ý nhiều đến vậy.
Hồi đó ý tưởng lập nhóm là để vui và có kỷ niệm với nhau thôi. Quay clip để sau này có cái xem lại nhưng đến hôm nay nó lại trở thành một cái nghề mà cả hai muốn gắn bó", Trung Nguyên chia sẻ.

Bài hát đầu tiên họ cover là Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh. Họ chọn bài, tập trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi quay lại bằng điện thoại.
"Hầu như mỗi bản cover bọn em chỉ cần quay một lần duy nhất. Mọi chuyện thần tốc lắm. Nhìn có vẻ phức tạp nhưng mọi thứ đơn giản vô cùng".
Trong hàng loạt bản cover của cả hai thì ca khúc HongKong 1 vẫn là bài hát họ thành công nhất. Nói thành công bởi tên tuổi của cặp đôi này được biết đến, nhắc đến nhiều hơn trong cộng đồng mạng cũng từ bài hát đó.
"Bọn em bất ngờ vô cùng luôn, trong tuần em học nội trú. Bạn bè cứ bảo là bài hát đó hot lắm rồi kêu em cover lại thử xem.
Cuối tuần cứ như thói quen em cover ca khúc thôi ai ngờ đăng lên thì lại được chú ý nhiều đến như thế.
Có nhiều người khen ngợi này nọ nhưng em nghĩ mỗi người có một cách nghe riêng. Bọn em chỉ cố gắng đưa màu nhạc của mình vào đó, hát theo cách của mình chứ chẳng bao giờ dám nhận hay hơn bản gốc.
Còn người ta bảo bọn em ăn theo hay gì thì đâu phải. Cover nhạc là thói quen, cuối tuần nào tụi em cũng làm đâu phải đến bài đó bọn em mới cover đâu mà bảo ăn theo HongKong 1", Trung Nguyên chia sẻ thêm.

Cả hai luôn cố gắng cover các ca khúc theo phong cách riêng, không học hỏi quá nhiều ở bản gốc.
"Bọn em rất ít khi nhìn vào các bản cover khác rồi làm theo. Trong các video thì Hùng cũng hay thể hiện vẻ mặt tếu tếu nên nhiều người thích thú.
Bọn em có khá nhiều lời mời kết bạn từ sau khi đoạn video đó đăng lên", Trung Nguyên tâm sự.

"Ai đi coi show một lần là bỏ luôn suy nghĩ em chảnh chọe"
Tuy nhiên, sự nổi tiếng luôn đi kèm với những điều không hay. Trung Nguyên và Chí Hùng cũng phải đối đầu với những việc như thế.
"Xưa bọn em có nguyên một nhóm nhưng sau đó họ im im rồi dần không hợp tác trong âm nhạc nữa. Những video đầu có 4 người, giờ chỉ còn hai đứa đàn rồi hát. Bọn em vẫn chơi với nhau nhưng chỉ là không cùng nhau đi trên con đường này nữa thôi.
Em có đọc được các bình luận bảo mình chảnh chọe sau khi được biết đến nhiều nhưng đâu có phải. Họ đi coi show của em một lần là bỏ luôn suy nghĩ đó.
Em chẳng biết nói gì nhưng ai nói chảnh chọe thì cứ gặp một lần đi rồi biết thôi.
Mà cũng vì được biết đến nhiều mà em bị report mất facebook mãi mới lấy lại được. Thật sự đau đầu", Trung Nguyên nói thêm.


"Ngày xưa bọn em đã hoạt động trong giới underground rồi. Hiện tại bọn em diễn ở những show hiphop hay trường học. Em chưa được trình diễn ở sân khấu lớn, hi vọng sẽ có lúc được thử sức.
Bọn em đi diễn thì quậy tưng bừng lên luôn. Khi đó bọn em thường hát các ca khúc do em sáng tác.
Hàng tháng, việc này mang lại cho em một khoản thu nhập kha khá. Từ lúc kiếm được tiền, ba mẹ cũng nhìn nhận lại và tôn trọng lựa chọn của em chứ không nghĩ nó là sở thích lông bông nữa".
Hiện tại, Trung Nguyên và Chí Hùng đang là học sinh lớp 12. Cả hai đều vạch ra con đường tương lai. Trung Nguyên quyết thi đỗ Nhạc viện còn Chí Hùng muốn vào Sân khấu điện ảnh. Cùng chúc cho ước mơ của họ sớm đạt được trong thời gian tới.
Theo Trang Lê (Thế Giới Trẻ)








- Tình cảnh nam nghệ sĩ bị bắt (40 phút trước)
- Tổng thống Venezuela nhắc tới 5.000 tên lửa Nga khi cảnh báo Mỹ (45 phút trước)
- Khởi tố đối tượng đập phá mồ mả (46 phút trước)
- Cận cảnh Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2025 đầu tiên về Việt Nam (48 phút trước)
- Vụ cháu bé nghi bị bỏ rơi trên taxi ở Nha Trang: Người mẹ nói lý do bất ngờ (50 phút trước)
- Vụ "đến T30 chờ cả ngày mới biết bị lừa”: Diễn biến bất ngờ tại toà (52 phút trước)
- Central Thanh Hóa lên tiếng về ồn ào đời tư của Chủ tịch HĐQT Hắc Ngọc Hải (59 phút trước)
- Người đàn ông suýt chết sau khi uống loại rượu này: Bác sĩ cảnh báo “độc gấp 50 lần thạch tín” (1 giờ trước)
- Gương mặt biến dạng sau sinh của H'Hen Niê (1 giờ trước)
- Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong hai ngày 25-26/10 (1 giờ trước)