-
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả -
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm -
Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc -
Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe? -
Cụ bà 97 tuổi bị yêu cầu lên phường làm thủ tục: Xuất thân danh giá, nguyên Tổng Biên tập tờ báo lớn -
Siêu bão Mekkhala thêm áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện: Việt Nam có bị ảnh hưởng trong vài ngày tới? -
Vụ tai nạn khiến 2 chị em ruột tử vong tại chỗ khi về quê ngoại chơi, người dân quyên góp lo hậu sự -
Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giữ chức Bí thư phường Sài Gòn -
Thực hư tin đồn hai con Từ Hy Viên bị mẹ kế hot girl cô lập, cấm cửa vì sợ tranh giành quyền lợi -
Suýt mất mạng vì "cơn bão thần kinh" bất ngờ ở tuổi 27
Giới trẻ
08/11/2024 23:21Đến chúc mừng sinh nhật mẹ tôi, chồng cũ đưa một tấm thẻ ngân hàng, kiểm tra số dư tôi bật khóc
Tôi và chồng cũ gặp nhau ở nơi làm việc. Qua chuyện trò, tôi mới biết chúng tôi từng học cùng trường cấp 3 và anh trên tôi 2 khóa. Nhờ điều này mà mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên thân thiết hơn, và chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Chúng tôi yêu nhau 2 năm thì tiến đến hôn nhân. Hành trình từ yêu đến cưới diễn ra rất suôn sẻ, chúng tôi không cãi nhau khi nào, hai bên gia đình cũng hết lòng ủng hộ.
Sau khi cưới, nhờ sự giúp đỡ của hai bên gia đình mà chúng tôi đã mua nhà, mua xe, có cuộc sống ổn định như tôi từng mơ ước.
Chồng tôi làm việc rất chăm chỉ, nhưng anh không lãng mạn. Khi yêu nhau, anh chỉ tặng tôi một vài bông hoa. Đến ngày sinh nhật hay ngày lễ, anh chỉ đưa đi ăn hoặc hỏi thẳng thích gì để anh mua tặng chứ chưa bao giờ biết tạo sự bất ngờ, lãng mạn cho tôi cả. Anh cũng chẳng biết nói những lời ngọt ngào.
Lý do khiến tôi cưới anh là vì tôi cảm thấy anh là người đáng tin cậy. Nhưng sau khi kết hôn, tôi lại cảm thấy anh hơi nhàm chán và theo thời gian, tôi bắt đầu có chút chán ghét anh, chán ghét cuộc hôn nhân nhàm chán này.
Dù vậy, chồng luôn vui vẻ nói với tôi rằng anh không biết lãng mạn hay tạo bất ngờ, nhưng anh có thể làm việc nhà, nấu ăn và luôn chăm sóc tôi. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế êm đềm trôi qua, không có mâu thuẫn gì cũng không có gì ngọt ngào.
Chồng cũng đối xử với bố mẹ tôi rất tốt. Anh thường xuyên tặng quà và gọi điện hỏi thăm bố mẹ tôi. Mẹ tôi thậm chí còn nói rằng, con rể còn thân thiết với bà hơn cả con gái, và khuyên tôi không nên đặt yêu cầu quá cao mà nên hài lòng với hạnh phúc đang có.
Nhưng nói thì dễ, làm lại rất khó.
Một ngày, tôi tham gia một buổi họp lớp và gặp lại mối tình đầu của mình. Anh ấy giờ đây trông điển trai và nam tính hơn trước. Tôi đã nghĩ rằng mình không còn tình cảm gì với anh, nhưng trong lòng vẫn dấy lên những cảm xúc xao xuyến khi gặp lại.
Thật bất ngờ, anh cũng có cảm tình với tôi. Chúng tôi nhanh chóng trao đổi số điện thoại và bắt đầu trò chuyện, hẹn hò. Anh nói sẽ cưới tôi sau khi tôi ly hôn, và tôi đã vội vàng đồng ý.
Hết cách, tôi đã nói thẳng;
- Em không còn yêu anh nữa. Nếu anh không chịu ký vào đơn ly hôn, em cũng sẽ rời khỏi căn nhà này.
Cuối cùng, chồng tôi cũng đồng ý. Sau khi ly hôn, tôi mới phát hiện ra, mối tình đầu của mình không có công việc ổn định và còn có một đứa con. Không muốn trở thành mẹ kế, nên sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định chia tay anh.
Tôi đã thử hẹn hò với một vài người đàn ông khác, nhưng cảm thấy không ai phù hợp với mình cả. Vì vậy, tôi quyết định sống một mình.
Về phía chồng cũ, anh vẫn còn độc thân. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắn tin trò chuyện với nhau nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao, ngắn gọn mà thôi.
Vào dịp sinh nhật của mẹ tôi gần đây, chồng cũ đã đến thăm. Anh mang theo một chiếc bánh sinh nhật và một tấm thẻ ngân hàng. Tấm thẻ này được chúng tôi mở khi mới kết hôn, mỗi tháng tôi và anh mỗi người sẽ chuyển vào đó 5 triệu để tích cóp cho tương lai và tiết kiệm tiền cho con cái.
Nhưng giờ đây, việc này không còn ý nghĩa gì nữa nên tôi quyết định nhận tấm thẻ, nhận lại số tiền.
Hôm sau, tôi đi kiểm tra số dư trong tấm thẻ ngân hàng thì phát hiện trong đó có hơn 100 triệu. Điều đó có nghĩa là sau khi ly hôn, chồng cũ vẫn đều đặn gửi vào tấm thẻ đó và giờ đây anh lại đưa hết cho tôi.
Cảm xúc chợt dâng trào. Tôi chợt nhận ra chồng cũ tốt như thế nào, nhưng đến khi mất đi tôi mới biết trân trọng. Giờ tôi rất hối hận và muốn tái hôn, nhưng không biết anh có đồng ý không nữa.
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)
- 5 "sai lầm chí mạng" khiến chuyến du lịch hè của gia đình hóa thành "cực hình" (12:05)
- Trương Vũ Kỳ xác nhận chia tay bạn trai kém 12 tuổi: "Bạn trai bỏ tôi không lý do" (1 giờ trước)
- Colombia thắng CHDC Congo, hẹn Bồ Đào Nha quyết đấu tranh ngôi đầu (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá CH Czech vs Mexico: Duy trì phong độ (1 giờ trước)
- Châu Âu: 80% hộ gia đình không lắp điều hòa giữa các đợt nắng nóng kỷ lục (1 giờ trước)
- Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Nam Phi vs Hàn Quốc: Tin vào Nam Phi (1 giờ trước)
- Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm (2 giờ trước)
- Minh Tú lên tiếng về thời gian vắng bóng (2 giờ trước)
- Mazda CX-5 thế hệ mới: Đạt doanh số kỷ lục, bùng nổ lượng đơn đặt hàng (2 giờ trước)