-
Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc
-
Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt
-
Bắt Miss Auditon Ngọc Anh
-
Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki
-
Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM
-
Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm
-
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng
-
Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9
-
Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
-
Xếp ghế, trải bạt ở vỉa hè để bán chỗ xem diễu binh, diễu hành sẽ bị xử lý ra sao?
Giới trẻ
12/01/2025 06:59Đến khách sạn đánh ghen, người vợ cay đắng trước hành động của chồng
Mỗi lần mạng xã hội xôn xao chuyện đánh ghen, tôi lại bần thần, thương người trong cuộc. Bởi tôi từng rơi vào cảnh tương tự và không đủ sáng suốt để vượt qua.
Ba năm trước, tôi phát hiện chồng ngoại tình cùng đồng nghiệp trẻ. Khi đó, anh thừa nhận tình cảm chỉ dừng ở mức “say nắng” và hứa hẹn chấm dứt hoàn toàn.
Tôi cũng nghĩ, anh là người có địa vị xã hội, không khờ dại mà đánh mất sự nghiệp, danh tiếng bao năm gây dựng.
Dù vậy, tôi vẫn âm thầm theo dõi và biết anh đã cho nhân tình nghỉ việc. Điều này khiến tôi yên tâm, không nghi ngờ anh nữa.
Sau đó, tôi chuyên tâm phát triển sự nghiệp sau thời gian chăm sóc con nhỏ. Chồng luôn ở cạnh khích lệ, động viên tôi an tâm làm việc.
Nhưng nhân lúc tôi say mê công việc, anh ta lại tung tăng bên nhân tình trẻ. Anh ta âm thầm tìm việc mới, lo cho cô ta chỗ làm nhàn hạ.
Anh còn dùng tiền chung của vợ chồng để mua nhà cho tiểu tam, đưa cô ta đến những bữa tiệc quan trọng.
Trước quan khách và đối tác, anh ta không chút xấu hổ, giới thiệu cô ta là người phụ nữ quan trọng, đứng sau thành công của mình.
Nghe cấp dưới của anh thuật lại, tôi giận run người.
Tôi không quá ngạc nhiên chuyện anh ngoại tình suốt 1 năm mà tôi không hề hay biết. Bởi anh đủ thông minh để xóa dấu vết trước khi về nhà.

Nhưng, chồng tôi không ngờ, tôi đã sớm kết thân với cấp dưới của anh.
Anh cẩn thận với tôi nhưng lại cao hứng huênh hoang, nóng lòng cho tiểu tam danh phận trước cấp dưới. Chính điều này khiến bí mật của anh bị phanh phui.
Khi biết chuyện, tôi quyết tâm bắt quả tang và đánh ghen một trận long trời lở đất. Tôi muốn người chồng bội bạc và tiểu tam xấu hổ, tan tành sự nghiệp.
Tôi muốn khẳng định, tôi mới là người quyết định con đường sự nghiệp của anh dài hay ngắn, chứ không phải kẻ thứ ba cơ hội.
Lúc đó, tôi không suy tính nhiều, không nghĩ đến hậu quả. Tôi chỉ biết mình phải tìm cho ra nơi chồng và tiểu tam hẹn hò.
Sau thời gian theo dõi, cơ hội bắt quả tang chồng ngoại tình cũng đến.
Tôi lên kế hoạch, rồi rủ em chồng và cô bạn thân cùng đi đánh ghen. Tôi còn chuẩn bị sẵn một bịch mắm tôm để ném vào người tiểu tam.
Nhận được cuộc gọi thông báo địa điểm, nhóm tôi tức tốc đến nơi và phục sẵn bên ngoài khách sạn.
Khi chồng và người phụ nữ đó bước ra, chúng tôi ập đến, hô to tên tuổi của tiểu tam. Tôi chuẩn bị hất mắm tôm vào tình địch thì bị chồng giữ tay và tát vào mặt.
Tôi choáng váng, xấu hổ, ngồi sụp xuống ven đường khóc nức nở. Bạn thân và em chồng chạy đến cạnh tôi thì chồng cùng nhân tình lên xe bỏ trốn.
Cái tát của kẻ phản bội khiến tôi bừng tỉnh. Tôi tự hỏi mình đang làm gì và để được gì. Sau đó, tôi trở về nhà, lẳng lặng dẫn con về nhà ngoại.
Mấy tháng sau, tôi và anh ta chính thức ly hôn.
Bước ra khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ, tôi không chút tiếc nuối. Đến hiện tại, tôi thấy mình đã làm đúng.
Tôi nhận ra nỗi đau bị phản bội không tệ hại bằng đánh mất tự tôn. Ly hôn người chồng tệ bạc, tôi có tương lai tươi sáng hơn, con cái tôi không xấu hổ với bạn bè.
Nếu ngày đó, anh ta không đánh tôi để giải cứu nhân tình thì tôi đã mắc sai lầm.
Đánh ghen để níu kéo kẻ phản bội hoặc trút cơn giận rồi trả giá ở chốn lao tù thì đó mới là vết nhơ và hối tiếc lớn nhất trong đời tôi.
Theo PV (VietNamNet)







- Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc (23:11)
- Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt (23:04)
- Hà Tĩnh giành chiến thắng trong trận đấu bị mất điện (25 phút trước)
- Bắt Miss Auditon Ngọc Anh (45 phút trước)
- Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki (1 giờ trước)
- Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm (1 giờ trước)
- Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM (1 giờ trước)
- Thiếu tá quân y trong Mưa Đỏ: Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt (1 giờ trước)
- Mỹ - Đan Mạch căng thẳng vì vấn đề liên quan đảo Greenland (2 giờ trước)
- Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng (2 giờ trước)



