Giới trẻ >> COVID-19 (nCoV)

Du học sinh Nhật kể chuyện 3 ngày ở trong khu cách ly sau khi về nước: Phòng ốc sạch sẽ, y tá chu đáo, ngày ngủ 13 tiếng

Sau khi xét nghiệm, lấy dịch họng, đo nhiệt độ, nữ du học sinh được tự do làm gì mình thích miễn là ở phòng bệnh. Khi cần được giúp đỡ, cô chỉ việc ấn nút, các chị y tá sẽ nhiệt tình hỗ trợ. Bên cạnh đó, bệnh viện lại siêu sạch sẽ, yên tĩnh, toàn màu trắng tinh khiến nữ du học sinh khá ấn tượng.

Sau khi đáp máy bay từ Nhật Bản về Việt Nam để thăm gia đình, nữ du học sinh Cẩm Hằng (SN 1998, ở Hà Tĩnh) đã vượt qua các khâu kiểm tra an ninh và y tế tại sân bay trước khi lên xe khách để trở về quê nhà Hà Tĩnh đoàn tụ cùng gia đình. Thế nhưng sau nhiều tiếng đồng hồ ròng rã trên xe khách, Cẩm Hằng sau đó lại được các nhân viên y tế đến tận nhà kiểm tra thân nhiệt và đề nghị vào trung tâm cách ly sau khi đo thân nhiệt là 37,5 độ C.

Lo lắng và hoang mang tột độ khi được đề nghị cách ly y tế để theo dõi sức khỏe ở trung tâm, tuy nhiên sau đó nữ du học sinh cũng đã chấp hành nghiêm túc để đảm bảo sức khỏe cho chính mình và mọi người khỏi dịch bệnh Covid - 19.

Du học sinh Nhật kể chuyện 3 ngày ở trong khu cách ly sau khi về nước: Phòng ốc sạch sẽ, y tá chu đáo, ngày ngủ 13 tiếng
Nữ du học sinh Nhật nhận kết quả âm tính với Covid 19 sau 3 ngày được đưa đi cách ly

Kể lại hành trình đầy gian nan của mình, Cẩm Hằng chia sẻ, "Cảm giác về nhà sau 6 tiếng đi xe giường nằm từ Hà Nội kiểu như về ăn Tết. 5h về đến nhà. 7h công an và y tế phường đã có mặt đông đủ tại nhà. Đo thân nhiệt lúc đó 37,6 (Mình hơi shock vì cơ thể cực bình thường nên dùng hẳn 3-4 cái nhiệt kế).

Lập biên bản và phát tờ khám xong thì họ ra về. Nhưng cứ 15 phút lại ghé nhà mình một lần (Phát khẩu trang, ký biên bản, xịt khử trùng toàn bộ nhà mình...). Tầm 10h, khoảng 5-7 người bao gồm cả công an, y tế phường, xe cấp cứu đến ngay trước cửa nhà mình. Mình được xịt khuẩn các thứ rồi được đưa đi cách ly. Trên đường đến bệnh viện Thành Phố Hà Tĩnh... Lần đầu được đi xe cấp cứu. Bao vui và không bị say xe, có tài xế riêng như đi xe hộp xịn sò".

Du học sinh Nhật kể chuyện 3 ngày ở trong khu cách ly sau khi về nước: Phòng ốc sạch sẽ, y tá chu đáo, ngày ngủ 13 tiếng - 1
Cẩm Hằng cho biết khu vực cách ly khá sạch sẽ và nhân viên y tế nhiệt tình

Theo chia sẻ của Cẩm Hằng, cô là trường hợp đầu tiên đến khu cách ly y tế để theo dõi tình hình sức khỏe. Ấn tượng đầu tiên của Hằng chính là không gian phòng ốc sạch sẽ và thái độ nhiệt tình, nhẹ nhàng của các nhân viên y tế nơi đây.

"Mình là người đầu tiên vào bệnh viện khoa cách ly này và mọi thứ khiến mình cảm động kinh khủng về sự chu đáo, giường gối sạch sẽ, bệnh viện chuẩn bị sẵn cho mình: bao tay, cồn sát khuẩn, nước rửa tay, khẩu trang y tế... Và thêm nữa phòng mình ở có cửa sổ và view ngắm hoàng hôn, ngắm mưa, ngắm bình minh ngay sau nhà xe.

Du học sinh Nhật kể chuyện 3 ngày ở trong khu cách ly sau khi về nước: Phòng ốc sạch sẽ, y tá chu đáo, ngày ngủ 13 tiếng - 2
Bao tay, nước rửa tay, nước sát khuẩn cũng được chuẩn bị khá đầy đủ

Sau khi xét nghiệm, lấy dịch họng, đo nhiệt độ thì mình được tự do làm gì mình thích miễn là ở phòng bệnh. Khi cần họ giúp chỉ việc ấn nút thông báo".

Không những thế, theo nữ du học sinh Nhật chia sẻ, việc ăn uống của cô trong 3 ngày cách ly ở bệnh viện cũng được lo chu đáo mà không cần người nhà giúp đỡ đưa cơm vào. "Chị y tá thì chu đáo, xin luôn zalo nhắn cho tiện, mang cơm, nước, nước nóng để tắm và lúc nào cũng hỏi có đói không? Muốn ăn gì không? Cần chị giúp gì không? Chỉ vì mình thèm ăn mít nên mới nhờ bạn bè gửi cho còn lại mọi thứ đều có nhân viên y tá lo hết".

Sau 3 ngày làm hết các kiểm tra, Cẩm Hằng nhận phiếu xé nghiệm với kết quả âm tính với Covid-19 và đã được xuất viện về nhà tự cách ly thêm 14 ngày.

"Khi từ Nhật Bản trở về Việt Nam mình chỉ nghĩ bị cách ly khi đến sân bay, sức khỏe lúc đó vẫn tốt nên vẫn tự tin về nhà.

Bị nhân viên y tế đưa đi cách ly mình cực hoang mang vì sáng mình vừa đi xe đường xa về nên nhiệt độ cơ thể hơi cao. Mình thấy rất khoẻ nhưng không hiểu sao mà tận 37,6 thế là xe cấp cứu đến hốt đi luôn. Nhưng may mắn sức khỏe mình không có vấn đề gì nên mọi người cũng yên tâm hơn".

Du học sinh Nhật kể chuyện 3 ngày ở trong khu cách ly sau khi về nước: Phòng ốc sạch sẽ, y tá chu đáo, ngày ngủ 13 tiếng - 3
Đồ ăn cũng được ship tới tận nơi trong thời gian cô cách ly tại bệnh viện

Cẩm Hằng cho biết thêm, dù đã âm tính với Covid - 19 nhưng cô và các thành viên trong gia đình vẫn được yêu cầu tự cách ly ở nhà đủ 14 ngày. "Không chỉ mình mà cả bố mẹ cũng được yêu cầu cách ly và chưa được ra khỏi nhà. Riêng em gái cũng phải nghỉ học 2 tuần. Với cá nhân mình nghĩ việc cách ly khi trở về từ những địa phương có dịch bệnh là cần thiết. Thế nhưng khi đã có kết quả âm tính rồi mình vẫn cảm thấy chạnh lòng và hơi hụt hẫng khi thấy ánh mắt có phần kì thị của mọi người".

Du học sinh Nhật kể chuyện 3 ngày ở trong khu cách ly sau khi về nước: Phòng ốc sạch sẽ, y tá chu đáo, ngày ngủ 13 tiếng - 4
Sau 3 ngày cách ly y tế, Cẩm Hằng đã được các y bác sĩ cho xuất viện về nhà

Sau 3 ngày cách ly y tế, Cẩm Hằng đã được các y bác sĩ cho xuất viện về nhà

Đồng thời, cô nữ du học sinh cũng gửi lời cảm ơn và lời xin lỗi đến các nhân viên y tế tại Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh khi đã bỏ thời gian chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho cô trong suốt thời gian cách ly. Cẩm Hằng cũng cho biết việc cách ly quả thật có phần gò bó, nhưng đó là cách tốt nhất để hạn chế dịch bệnh lây lan và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng trong thời điểm hiện tại. Vì thế, cô mong muốn những người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay các nước có dịch đừng vì một chút thoải mái của bản thân mà khai dối thông tin, trốn cách ly.

Theo Nam An (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/gioi-tre/du-hoc-sinh-nhat-ke-chuyen-3-ngay-o-trong-khu-cach-ly-sau-khi-ve-nuoc-phong-oc-sach-se-y-ta-chu-dao-ngay-ngu-13-tieng-22020730034389.htm