-
Nữ tài xế tông tử vong Chủ tịch xã: Không nhớ đã uống bao nhiêu bia, lái xe về gấp vì người nhà gọi
-
Bộ Công an thông tin những vấn đề "nóng" liên quan đến Hoàng Hường, "Shark Bình"
-
Thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Hung thủ đối diện mức án nào?
-
Đại gia Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết và Đỗ Anh Dũng thi hành án tới đâu?
-
Thực hư tin đồn xuất hiện cơn bão số 12 ngay sau bão Matmo
-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 7/10/2025: Tý khó khăn, Tị cân bằng
-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
Giới trẻ
09/09/2024 20:46Được 5 con gái góp tiền sửa nhà, vợ chồng Nghệ An đón tuổi già hạnh phúc
Tuổi thơ đầy khó khăn, vất vả
Phạm Thị Minh (SN 1993, quê ở xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) mới đây chia sẻ bức ảnh 5 chị em cô chụp ảnh cùng bố mẹ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Bố mẹ Minh sinh năm 1969. Cách đây 32 năm, họ sinh người con đầu tiên là Minh, sau đó là Phạm Thị Lý (SN 1994), Phạm Thị Linh (SN 2000), Phạm Thị Thương (SN 2002) và Phạm Thị Anh Thư (SN 2010).
Minh chưa từng hỏi bố mẹ về lý do sinh nhiều con như vậy. Đã có lúc cô nghĩ bố mẹ vì mong có con trai nên mới “đẻ cố”. Nhưng dẫu vì lý do gì, Minh cũng biết ơn bố mẹ đã sinh và nuôi các con trưởng thành.
Là con gái cả, Minh hiểu rõ nỗi vất vả của bố mẹ suốt bấy nhiêu năm. Gia đình cô từng rất khó khăn, bố mẹ làm ruộng, chăn nuôi, canh tác đồi chè để kiếm tiền nuôi các con ăn học.
“Mình nhớ hồi đó, mẹ mình thường bẻ từng cây chè bỏ hoang, đem về bó lại thành từng bó nhỏ rồi hôm sau chở chúng trên chiếc xe đạp cọc cạch, vượt 10km ra chợ bán.
Vào mùa măng, bố mẹ lại vào rừng bẻ măng về luộc rồi đem bán lấy tiền nuôi các con ăn học. Nhiều khi đi chợ khát khô cổ họng, mẹ mình cũng không nỡ mua chai nước uống”, Minh kể.

Chị em Minh lớn lên trong căn nhà tranh, thuở nhỏ thường học dưới ánh đèn dầu do nhà chưa kéo được điện. Đôi khi, chiếc giường nhỏ chính là bàn học quen thuộc của mấy chị em.
“Mình và Lý (người em gái thứ hai của Minh – PV) lúc đó mới học lớp 1, lớp 2, cứ đi học về là gùi cái giỏ sau lưng theo mẹ đi hái chè.
Sau giờ cơm trưa, hai chị em lại đem bao tải đi nhặt quả dầu rồi tách lấy hạt đem bán lấy tiền đóng học. Em gái thứ 3, thứ 4 thì trông em út.
Tuy vất vả nhưng chị em mình chẳng bao giờ thấy thiếu thốn. Với tụi mình, được bố mẹ cho ăn mặc, học hành đầy đủ đã là quá tốt rồi”.
Sửa sang nhà cửa báo hiếu cha mẹ
Suốt những năm tháng trưởng thành, Minh luôn nhớ rõ lời bố mẹ dạy “đói cho sạch, rách cho thơm”, đi hỏi về chào, thật thà, làm hết trách nhiệm, về nhà chồng phải sống biết trên biết dưới, trọn đạo làm dâu,...

Thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ, 5 chị em Minh luôn cố gắng học hành, phấn đấu có công ăn việc làm ổn định.
Hiện tại, Minh mở tiệm gội đầu, làm móng, em gái thứ hai đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, em gái thứ ba làm kinh doanh, em gái thứ tư cũng đi lao động ở nước ngoài còn em út đang học lớp 9.
Minh và hai người em gái khác đã lập gia đình. Ở tuổi 55, bố mẹ Minh đã có 6 người cháu ngoại.
Thương bố mẹ một đời vất vả, chị em Minh bảo ban nhau phụng dưỡng, báo hiếu bố mẹ lúc tuổi già. Tháng 6/2023, chị em Minh góp tiền sửa nhà cho bố mẹ. Căn nhà lớn được lát gạch, làm trần mới và sơn lại.
Căn nhà ngang được đập đi, xây lại hoàn toàn. Ngoài ra, chị em Minh còn làm công trình phụ khang trang cho bố mẹ, sắm bồn nước, bắn mái tôn phía trước và sau nhà. Khu chuồng trại chăn nuôi cũng được xây mới.
“Tổng chi phí sửa nhà là hơn 200 triệu đồng, mấy chị em mình ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, không tị nạnh nhau.
Ngoài ra, mấy chị em còn sắm sửa mọi thứ trong nhà, mua thêm xe máy cho bố mẹ và góp tiền nuôi em út ăn học,... Nói chung, giờ bố mẹ cần gì chúng mình đều lo được hết”, Minh kể.

Chị em Minh khuyên bố mẹ nghỉ ngơi an hưởng tuổi già nhưng họ vẫn chăn nuôi, trồng chè, cố gắng tự lo cho bản thân để giảm bớt gánh nặng cho con cái.
Chị em Minh lớn lên bên nhau, luôn đồng hành với nhau trong mỗi chặng đường nên ngày càng gắn bó. Giờ đây, chị em Minh chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh để luôn là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho các con.
Ảnh: NVCC
Theo Thanh Minh (VietNamNet)








- Nữ tài xế tông tử vong Chủ tịch xã: Không nhớ đã uống bao nhiêu bia, lái xe về gấp vì người nhà gọi (08:00)
- Bộ Công an thông tin những vấn đề "nóng" liên quan đến Hoàng Hường, "Shark Bình" (29 phút trước)
- Thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Hung thủ đối diện mức án nào? (35 phút trước)
- Đại gia Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết và Đỗ Anh Dũng thi hành án tới đâu? (42 phút trước)
- Thực hư tin đồn xuất hiện cơn bão số 12 ngay sau bão Matmo (53 phút trước)
- TRỰC TIẾP: Mưa dữ dội suốt đêm, Hà Nội lại ngập ở nhiều tuyến phố (1 giờ trước)
- Venezuela phát hiện âm mưu đánh bom Đại sứ quán Mỹ (1 giờ trước)
- Bầu Đoan bán 189 lô đất khi chưa đủ điều kiện, thu lợi 191 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lời cảm ơn cha mẹ "chưa học tới lớp 7" của thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội (1 giờ trước)
- Danh sách các tuyến đường Hà Nội có nguy cơ ngập lụt sáng nay (1 giờ trước)




