-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Giới trẻ
21/12/2017 21:16Fan tự tử vì thần tượng: Những 'hiệu ứng cánh bướm' đáng sợ nhất trong cuộc đời
"Hiệu ứng cánh bướm" có thể hiểu nôm na rằng một cánh bướm có thể tạo thành cả cơn lốc, hay một đốm lửa cũng có thể cháy lan cả cánh đồng. Trong thế giới thần tượng - fan, người ta hay nhắc về "hiệu ứng cánh bướm" trong 2 trường hợp: một là hành động tốt của thần tượng được các fan khắp nơi hưởng ứng và lan truyền, hai là thay đổi trong cuộc sống của thần tượng tác động tiêu cực đến cuộc sống của hàng loạt fan. Và ở vế thứ 2 người ta lo sợ nhất là khi thần tượng tự tử hay thần tượng có người yêu thì hàng loạt fan sẽ tự tử hay trở nên điên rồ.

Chiều tối 18/12, làng giải trí châu Á chấn động khi hay tin Kim Jonghyun - thần tượng đình đám xứ Kim chi/giọng ca nhân tài thuộc công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc/thành viên chủ chốt của nhóm nhạc SHINee - qua đời vì tự tử. Chỉ mới 27 tuổi lại vừa tổ chức concert thành công, Jonghyun ra đi đột ngột và lặng lẽ tại một căn hộ ngộp khí than.
Với thời gian hoạt động 10 năm trong thế giới thần tượng, anh sở hữu lượng fan đông đảo ở khắp nơi trên thế giới. Là một trong những trường thành trên bản đồ Kpop, sự ra đi của anh bao trùm đau thương lên người hâm mộ khắp nơi.
Lúc này "hiệu ứng cánh bướm" là điều mà nhiều người lo sợ nhất. Họ sợ sẽ có fan nghĩ quẩn tự tử theo thần tượng. Họ lo sợ nhiều người sẽ bị ám ảnh về sự ra đi đau khổ của idol mà có hành động dại dột.
Ở cộng đồng fan của mỗi nước, hàng loạt thông điệp tiêu cực được viết, những buổi cầu nguyện lần lượt diễn ra. Tuy nhiên, điều gì đến cũng sẽ đến. Chỉ trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, đã có người hâm mộ ở Hàn, Chile, Mỹ, Indonesia tự tử theo Jonghyun.
Trên mạng xã hội, cộng đồng Shawol (tên fanclub của SHINee) ước tính có 8 người hâm mộ đã qua đời, một số người được đưa đi cấp cứu và một số người đột ngột mất tích, không thể nào liên lạc được.
Lòng yêu thích thần tượng ăn sâu trong trái tim đã khiến họ không cách nào vượt qua cú sốc về sự ra đi của nghệ sĩ. Giới Kpop vốn đã buồn lại càng chìm đắm trong đau thương.

Hôm 8/10, Lộc Hàm gây bất ngờ cho toàn thể showbiz Hoa ngữ khi giới thiệu nữ diễn viên sinh năm 1997 Quan Hiểu Đồng là bạn gái của mình trên mạng xã hội. Với dòng trạng thái ngắn gọn, anh chàng gây hoang mang cho đông đảo người hâm mộ vì không biết đây là lời nói thật hay nói đùa, là câu thoại trong dự án phim mới của 2 người hay là một vụ cá cược phía sau hậu trường.
Sau đó, mọi chuyện được khẳng định khi không ít đồng nghiệp trong nghề gửi lời chúc mừng đến cặp đôi trẻ. Điều này dẫn đến cú sốc đối với các fan yêu mến Lộc Hàm nhiều năm. Họ không chấp nhận việc anh có nửa kia, họ hủy theo dõi anh, gửi bình luận tiêu cực. Thậm chí, chỉ 1 vài giờ sau khi tin tức nổ ra, một số người đã nghĩ đến chuyện nhảy lầu và cắt cổ tay tự tử.
Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, từ khóa liên quan đến Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng được tìm kiếm nhiều nhất. Chuyện tình "không đánh tự khai" này gây ồn ào suốt nhiều ngày. Có ý kiến cho rằng, yêu mến thần tượng là một nét đẹp nhưng đừng để nét đẹp đó tạo ra hệ quả nghiêm trọng.

Ngày 25/06/2009, cả thế giới ngập trong đau thương lẫn tiếc nuối khi huyền thoại âm nhạc Michael Jackson đột ngột qua đời. Thời điểm bấy giờ, Michael đang bận rộn với tour diễn trên khắp nước Anh, có không ít người hy vọng được gặp thần tượng trong chuyến lưu diễn này nhưng ông đã ra đi vĩnh viễn.
Nhiều dự đoán sẽ có "hiệu ứng cánh bướm" diễn ra vì Michael Jackson sở hữu lượng người hâm mộ cuồng nhiệt, các thông điệp về việc sống đúng, sống không đầu hàng nhanh chóng lan tỏa. Tuy nhiên, điều này không tác động được lên một số người khi con số tự tử theo Michael lên đến 12. Trường hợp đầu tiên quyên sinh là một cô gái ở Tunisia. Ở Nga cũng có người muốn chết theo Michael nhưng không thành công.
Ở xứ sở Hollywood, có người vì yêu mến thần tượng mà sẵn sàng phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành phiên bản thứ 2, có người cũng vì yêu mến thần tượng mà coi họ là lẽ sống của cuộc đời. Không chỉ riêng fan của Michael Jackson, khi huyền thoại nhạc grunge Kurt Cobain tự tử bằng súng tại nhà riêng, các fan trẻ tuổi của ông cũng không vượt qua được nỗi đau buồn mà đi theo.

Năm 2010, diễn viên phim Bản tình ca mùa đông Park Yong Ha treo cổ tự tử bằng dây cáp điện thoại đã khiến không chỉ fan mà ngay những người bạn đồng nghiệp của anh bàng hoàng. Dưới sức ảnh hưởng tên tuổi của mình, sự ra đi vội vàng của Park Yong Ha đã tạo ra không ít suy sụp cho nhiều người, đặc biệt là những nữ nội trợ trung niên.
Truyền thông cho hay, một phụ nữ 40 tuổi đã được phát hiện treo cổ bằng một chiếc thắt lưng tại nhà. Người này ra đi chỉ để lại vài lời ngắn ngủi xin lỗi mẹ mình. Sau đó ít ngày, khi thủ tục đám tang của Park Yong Ha hoàn tất, một fan ruột 49 tuổi của anh được phát hiện tự sát bằng cách treo cổ. Báo cáo điều tra cho thấy, bà không chịu nổi sự thật rằng thần tượng của mình ra đi đột ngột như vậy.

Sau thành công của bộ phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Choi Jin Sil trở thành nữ diễn viên nổi tiếng được yêu thích rộng rãi tại xứ sở Kim chi. Tuy nhiên cô đã sớm kết thúc cuộc đời mình khi không chịu nổi những áp lực và trầm cảm từ các tố cáo của dư luận trong việc gây ra cái chết cho đồng nghiệp Ahn Jung Hwan.
Thời điểm đầu tháng 10/2008, nhằm chứng minh rằng mình sống trong sạch, Choi Jin Sil đã kết liễu cuộc đời mình, treo cổ trong nhà tắm bằng một sợi dây cao su. Sự ra đi theo cách cực đoan này gây rúng động trong công chúng Hàn Quốc, trở thành nỗi ám ảnh không chỉ với người hâm mộ, đồng nghiệp mà còn tác động nặng nề lên người thân của cô.
Em trai của Choi Jin Sil - nam ca sĩ Choi Jin Young - cũng tự giải thoát bản thân khỏi bế tắc vào tháng 3/2010. Đến tháng 1/2013, chồng cũ của cô - vận động viên bóng chày Jo Sung Min, lựa chọn ra đi bằng một chiếc dây lưng. Sau đó không lâu, quản lý cũ của Choi Jin Sil cũng đi theo.
Có thể nói, chỉ một ngọn lửa nhưng lại có sức cháy lan cả cánh đồng, Choi Jin Sil ra đi vô tình dẫn theo tấn bi kịch gia đình. Người thân của cô đều mắc chứng trầm cảm và tìm đến cái chết. Ngay cả con gái của nữ diễn viên cũng bị rối loạn tâm lý từ lúc tiểu học và từng cắt cổ tay thậm chí thắt cổ bằng vòi sen. Dù các tin tức đều bị cảnh sát bác bỏ nhưng không ít người hy vọng con cái của Choi Jin Sil đừng "đi trên vết xe đổ" của thế hệ trước.
Theo Diệp Sa (Khampha.vn)
- Điện mặt trời mái nhà có thể bán toàn bộ sản lượng dư lên lưới nếu đáp ứng điều kiện (09/06/26 23:13)
- Đi học về, nam sinh chết lặng khi phát hiện cha tử vong trong nhà (09/06/26 23:09)
- Khởi tố người đàn ông dùng dao tấn công tổ công tác, một trung tá công an bị thương nặng (09/06/26 23:03)
- AEON Mall thừa nhận khách hàng hoàn toàn đúng, tiếp tục gửi lời xin lỗi sau vụ việc tại Long Biên (09/06/26 22:32)
- U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã sau màn ngược dòng khó tin của Campuchia trước Australia (09/06/26 22:11)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông dùng dao tấn công khiến vợ thương tích nặng (09/06/26 22:05)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (09/06/26 21:36)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (09/06/26 21:10)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (09/06/26 21:00)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (09/06/26 20:39)