-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Giới trẻ
14/06/2018 06:42Fan Việt ở Nga 'chịu chơi' đón World Cup 2018

Trận đấu mở màn World Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 14/6 tại sân Luzhniki, Moskva giữa hai đội Nga và Saudi Arabia. Giải đấu sẽ kéo dài đến ngày 15/7 với tổng cộng 64 trận đấu.
Coi đây là cơ hội hiếm có được trực tiếp xem các trận đấu đẹp mắt của những đội mạnh nhất thế giới, Trần Hà Anh Quân, một người Việt Nam đang sống tại Moskva đã "canh" vé từ sớm và mua được vé của các trận Đức - Hàn Quốc, Anh - Tunisia và Argentina - Nigieria. Ba trận đấu này lần lượt diễn ra tại Kazan, Volgograd và Saint Petersburg. Giá vé công bố dao động từ 150 USD đến 1.000 USD và mức cao nhất Quân chi cho một chiếc là 200 USD.
"Tôi và ba người bạn nữa cùng đi với nhau, chúng tôi đã đặt thuê nhà ở tại hai thành phố Saint Petersburg và Kazan, riêng nhà ở Volgograd thì vẫn đang liên hệ", Quân cho biết.
Anh cảm thấy rất phấn chấn với kế hoạch của mình vì đã chuẩn bị từ cuối tháng ba, nhờ đó giá thuê phòng tại Saint Petersburg ở mức 500 USD trong một tuần, có đầy đủ tiện nghi, có thể ở tối đa 5 người. Trong khi thời điểm này giá thuê phòng tăng rất cao, chẳng hạn tại Volgograd, giá thuê cao gấp 3-4 lần bình thường, từ mức 5.000 rúp lên 15.000 rúp, tương đương gần 80 USD lên gần 240 USD.
Quân cho rằng giá thuê nhà tăng cao là điều dễ hiểu vì những người mua vé xem World Cup sẽ được cấp một mã cá nhân để đi tàu miễn phí tới các thành phố diễn ra các trận đấu.
Từ đầu tháng 6, không khí đón World Cup ở các khu trung tâm của Moskva đã trở nên rộn ràng, các trung tâm thương mại, siêu thị trang trí sặc sỡ để thu hút du khách. Các quầy hàng lưu niệm cũng tấp nập. Trên Quảng trưởng Đỏ, một chiếc đồng hồ đếm ngược cho thấy ngày khai mạc đã cận kề. Tuy nhiên Quân nhận thấy người dân Nga không quá háo hức với World Cup vì bóng đá không phải môn thể thao vua ở xứ sở Bạch Dương.
Là fan của tuyển Đức từ năm 2006, đặc biệt hâm mộ tiền vệ Mesut Ozil, Quân mong muốn Đức sẽ giành được cup vô địch tại giải đấu năm nay. Anh cho rằng đối thủ chính của Đức là Brazil.
"Đức là đương kim vô địch với lối chơi chặt chẽ, có kỷ luật tốt. Còn Brazil đang mang đến Nga đội hình tốt nhất của họ trong những năm qua. Ở vòng loại, Brazil và Đức đều có thành tích bất bại rất ấn tượng. Tôi hy vọng hai đội bóng này sẽ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của giải", Quân nói.

Cũng có ý nghĩ "bao năm mới có dịp xem World Cup", Trần Thanh Hiếu, ở Moskva và bạn chọn xem trận tranh tài giữa tuyển Pháp và Đan Mạch, diễn ra tại sân Luzhniki, Moskva. Địa điểm này cách nơi Hiếu ở khoảng 45 phút đi tàu. Anh cho biết cho biết nếu đặt mua vé chính thức từ website của FIFA, chỉ ở mức 1.100 rúp, tương đương hơn 15 USD, nhưng người mua không được chọn trận đấu và nơi tổ chức. Vì thế để chọn được như ý muốn, người xem phải chấp nhận mua vé chợ đen, cao gấp 10 lần giá công bố.
Khi chỉ còn vài ngày là đến khai mạc World Cup, mọi con đường dẫn đến sân Luzhniki, nơi diễn ra trận mở đầu và chung kết, đều được chăng cờ, bảng hướng dẫn cho người nước ngoài. Các tình nguyện viên cũng được huy động để bảo đảm thuận lợi cho các fan hâm mộ. Tàu điện ngầm có bố trí các màn hình hướng dẫn đi lại và bảo đảm an toàn.
"Không khí đang rất sôi động", Hiếu cho biết.
Anh dự đoán đội Brazil sẽ giành cup vô địch năm nay, dù mong muốn đội Tây Ban Nha hoặc Nga chiếm được ngôi này. Cầu thủ xuất sắc nhất có thể thuộc về Naymar của đội Brazil hoặc Messi của Argentina.
May mắn có bà xã cũng là fan bóng đá, anh Trương Giao, ở Moskva, cùng nhóm bạn đã đặt mua vé của hai trận khai mạc và chung kết World Cup. Hai trận này đều diễn ra ở sân Luzhniki, có mức giá 1.700 USD một vé.
"Là người sống ở Nga hơn 20 năm, tôi rất hào hứng đón World Cup đầu tiên do Nga tổ chức", anh Giao nói.
Không khí đón giải vô địch bóng đá thế giới đang nóng lên từng ngày, đường phố được sửa sang và trang hoàng chưa từng thấy, du khách từ nhiều nơi đổ về, các khu vui chơi được đầu tư kỹ lưỡng và giá cả các dịch vụ vẫn giữ nguyên, anh Giao miêu tả.
Anh và nhóm bạn đã chuẩn bị cờ và băng-rôn để cổ vũ cho tuyển Nga, nhưng cũng dự báo đội Brazil hoặc Bồ Đào Nha có thể giành chức vô địch.

Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





