Từ rạng sáng trên phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội), hàng dài người đã kiên nhẫn đứng chờ trước các cửa hàng kim hoàn. Năm nay, một hình ảnh gây chú ý là sự xuất hiện đông đảo của các bạn trẻ, nhiều người nhận mua vàng, bạc hộ với mức thù lao lên tới gần nửa triệu đồng.

Khác với mọi năm, lượng người tìm mua bạc tăng mạnh. Trước giờ mở cửa hàng tiếng đồng hồ, hàng trăm người đã chen kín khu vực phía trước một cửa hàng bạc lớn. Phần lớn trong số đó là các bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z, đi theo nhóm và thay phiên nhau xếp hàng.

Nguyễn Thắng (21 tuổi) cho biết được trả 450.000 đồng nếu hoàn tất việc mua đủ 6 lượng bạc – tương đương khoảng 20 triệu đồng, cũng là hạn mức tối đa mỗi khách được giao dịch trong ngày. Có mặt từ 3h30 sáng, Thắng hy vọng hoàn thành việc mua bán trước 8h để kịp đến trường.

26-1772076155-gen-z-thuc-trang-dem-doi-mua-xep-hang-mua-bac-ngay-via-than-tai.webp
Nhiều bạn trẻ sẵn sàng xếp hàng xuyên đêm chờ mua vàng, bạc (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, Nguyễn Tiến Nam (20 tuổi, Hà Nội) đến từ 1h sáng. Khi đặt chân tới phố vàng, trước cửa đã có vài chục người đứng đợi. Nam chia sẻ bản thân đang đầu tư bạc và thường xuyên theo dõi các hội nhóm trên mạng để cập nhật diễn biến thị trường.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bạn trực tiếp đi mua tại cửa hàng thay vì nhờ người khác. Trong đợt này, Nam dự định mua với số lượng khá lớn vì cho rằng giá còn nhiều dư địa tăng.

Cũng có mặt từ sớm, Tất Giao (20 tuổi) và Quang Trường (23 tuổi) phải chờ gần ba tiếng mới đến lượt giao dịch. Dù mệt vì dậy sớm, cả hai vẫn giữ tâm lý thoải mái, xem việc mua bạc đầu năm như một cách lấy may. Là sinh viên với tài chính hạn chế, họ chọn bạc thay vì vàng.

26-1772076155-gen-z-thuc-trang-dem-doi-mua-xep-hang-mua-bac-ngay-via-than-tai.webp
Lượng người xếp hàng mua bạc năm nay tăng đột biến (Ảnh: Mạnh Quân).

“Không dư dả nên tụi mình mua bạc cho nhẹ tiền, nhưng vẫn có chút lộc đầu năm”, Giao nói. Theo dự định, hai người sẽ mua tối đa hai thỏi loại 5 lượng và một thỏi loại 1 lượng, rồi nhanh chóng về nghỉ ngơi để kịp lịch học buổi chiều.

Khoảng 7h sáng, trời đổ mưa lớn. Dù vậy, dòng người vẫn khoác áo mưa, che ô đứng chờ trước cửa các cửa hàng. Trong tiết trời ẩm ướt, ai nấy đều kiên nhẫn mong sớm đến lượt để hoàn tất việc mua vàng, bạc trong ngày vía Thần Tài – một nghi thức đầu năm được nhiều người gửi gắm kỳ vọng về tài lộc.

Bảo Ngọc (SHTT)