Mới đây, mạng xã hội facebook Việt Nam, đặc biệt là một bộ phận giới trẻ liên tục đăng tải những hình ảnh "tự sướng" hóa thân thành các nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc mang phong cách cổ trang, sử dụng một ứng dụng chỉnh sửa ảnh có tên Pitu.
Mới đây, mạng xã hội facebook Việt Nam, đặc biệt là một bộ phận giới trẻ liên tục đăng tải những hình ảnh "tự sướng" hóa thân thành các nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc mang phong cách cổ trang, sử dụng một ứng dụng chỉnh sửa ảnh có tên Pitu.
 

Phần mềm ghép ảnh cổ trang Pitu đang là một trong những ứng dụng chụp ảnh tự sướng được lòng cộng đồng mạng nhất hiện nay. Ngoài khả năng hiệu chỉnh và làm đẹp ấn tượng, ứng dụng Trung Quốc này còn cho phép người dùng ghép mặt mình vào các nhân vật trong truyện kiếm hiệp Kim Dung, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử...

Lạ một điều, mặc dù Pitu chỉ là công cụ sửa ảnh nhưng lại đòi hỏi thu thập rất nhiều thông tin không liên quan như vị trí, lịch sử dùng ứng dụng… Theo đó, Pitu là ứng dụng chỉnh sửa ảnh có nguồn gốc Trung Quốc với hơn 500.000 lượt tải về (chạy trên cả iOs và Androi), là một trong những ứng dụng “hot” nhất mạng xã hội. Ứng dụng này sử dụng chính ảnh chụp tự sướng của người dùng, ghép vào những khung hình có sẵn như các nhân vật trong truyện tranh hoặc phim cổ trang.

Nếu chỉ là ứng dụng giải trí bình thường thì không có gì phải bàn. Tuy nhiên, ứng dụng Pitu do Tencent có khả năng thu thập thông tin nhạy cảm của hàng triệu người dùng trên thế giới và là một công cụ phục vụ cho tham vọng tấn công tình báo, chiến tranh thông tin.

Khi cài vào máy, ứng dụng sẽ yêu cầu các quyền truy cập và thu thập toàn bộ thông tin trên thiết bị, gồm địa chỉ email, số điện thoại, danh bạ, tin nhắn, ghi âm nội dung cuộc gọi và vị trí người dùng; chiếm quyền quản trị thiết bị, khởi động tính năng ghi âm (trong khi chỉ là ứng dụng chỉnh sửa ảnh), quyền “close other apps” (đóng các ứng dụng khác) và “run at startup” (được phép chạy khi khởi động), quyền truy cập vào camera, định vị qua GPS, xâm nhập trái phép vào các thông tin cá nhân, xác định nhà mạng di động và định danh thiết bị khá cụ thể thông qua địa chỉ Mac của máy, gửi dữ liệu về máy chủ ở Trung Quốc….

Chắc chúng ta vẫn chưa quên trường hợp phần mềm chat WeChat, một sản phẩm khác của Tập đoàn Tencent. Năm 2013, khi cuộc chiến bảo vệ chủ quyền Biển Đông của Việt Nam trở nên căng thẳng, hàng triệu người dùng ứng dụng WeChat Việt Nam đã công nhận yêu sách “đường lưỡi bò” trong bản đồ chạy ngầm của ứng dụng. Như vậy, những người dùng Việt Nam sử dụng WeChat đã vô tình ủng hộ tuyên bố đường lưỡi bò phi lý của Trung Quốc.

Có bao giờ chúng ta thắc mắc vì sao thông tin cá nhân, số điện thoại hoặc email cá nhân lọt vào danh sách của các ngân hàng, công ty bất động sản, bảo hiểm và trở thành khách hàng tiềm năng, được săn đón hay không? Có bao giờ bạn ngạc nhiên khi facebook của bạn tham gia vào rất nhiều group lạ mà bản thân chưa bao giờ tham gia, thậm chí nghe nói đến? Đã có bao nhiêu người tìm hiểu nguyên nhân vì sao một sáng thức dậy, chúng ta đã mất quyền truy cập facebook cá nhân hay chỉ tặc lưỡi cho qua rồi… tạo tài khoản mới?

Có bao giờ sau chỉ trong một đêm, toàn bộ các tài khoản ngân hàng, Visa, Master Card của bạn chỉ còn lại 0 đồng, hóa đơn thông báo cho thấy nguồn gốc giao dịch ở một đất nước xa xôi nào đó? Có bao giờ bạn nghĩ rằng, bản thân đã bị khống chế mà không hề hay biết, đã tiếp tay ủng hộ, bảo vệ yêu sách chủ quyền vô lý như trường hợp của ứng dụng Wechat chưa?

Cộng đồng mạng Việt Nam từng dậy sóng và công khai tẩy chay hàng loạt thần tượng Trung Quốc đăng status ủng hộ đường lưỡi bò ngay sau khi Tòa Trọng tài Quốc tế tuyên bố đất nước tỷ dân thua kiện trong vấn đề biển Đông. Vậy mà chúng ta lại quá dễ dãi chấp nhận các ứng dụng “giải trí”, tự biến bản thân thành một tay sai “tuyên truyền” cho những yêu sách vô lý kia.

Theo Nhung Hà (Tuổi Trẻ Thủ Đô)