-
Giá xăng dầu xác lập chuỗi giảm 5 lần liên tiếp, xăng RON95 về sát mốc 18.500 đồng -
Chủ thương hiệu "Pate Cột đèn Hải Phòng" chính thức lên tiếng về vụ 120 tấn thịt lợn bệnh -
Cú sốc "thịt heo bệnh" và làn sóng tẩy chay dữ dội: Hơn 100.000 hộp Pate Cột đèn Hải Phòng đã được bán trên các sàn thương mại điện tử trước khi bị phanh phui -
Sự sụp đổ của 4 gia tộc "bố già" và địa ngục trần gian bên kia biên giới -
Venezuela lên kế hoạch "giải cứu" ông Maduro: Cuộc họp khẩn tại Caracas và thông điệp gửi tới Washington -
Bác sĩ cảnh báo vụ 120 tấn thịt bẩn "biến" thành đồ hộp: Cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong -
Hướng dẫn cách nộp phạt nguội online trên iHanoi: Giải pháp nhanh chóng, minh bạch cho người dân Hà Nội -
Pontiac Solstice siêu hiếm bốc khói nghi ngút giữa phố cổ Hà Nội, chỉ 3 chiếc tại Việt Nam: Nguyên nhân do đâu? -
Cháy lớn ở Hà Nội, chủ nhà hoảng loạn nhảy từ tầng cao thoát thân -
Lộ hồ sơ của công ty Halong Canfoco giữa bê bối 120 tấn thịt lợn bệnh bị "phù phép" thành đồ hộp
Giới trẻ
17/01/2025 15:46Giúp việc đến làm được 6 tháng đã đòi thưởng Tết 2 tháng lương, tôi gửi 15 triệu rồi tiễn gấp
Chị Lài đến làm giúp việc cho nhà tôi từ hồi tháng 6, tính đến nay mới được hơn 6 tháng một chút. Thế mà hôm vừa rồi, khi tôi thanh toán tiền lương sớm để cho chị về quê chuẩn bị Tết nhất thì chị lại mở miệng đề nghị được thưởng Tết bằng 2 tháng lương khiến tôi vô cùng ức chế.
Chị Lài là người quen của mẹ chồng tôi ở quê, được mẹ chồng tôi giới thiệu ra làm giúp việc cho nhà tôi, sau khi bác Hoa nghỉ. Bác Hoa làm cho nhà tôi hơn chục năm, chăm con tôi từ khi tôi mới sinh tới khi các cháu đã vào cấp 1. Bác xin nghỉ vì phải về quê chăm ông ốm, chứ tôi tiếc bác lắm, vừa chăm chỉ chịu khó lại trung thực và ngăn nắp gọn gàng, làm cái gì tôi cũng ưng ý.
Bác Hoa nghỉ thì mẹ chồng tôi bảo chị Lài tới làm cho nhà tôi. Công việc bây giờ cũng nhàn hơn trước, chỉ việc đưa đón các con tôi đi học - bọn trẻ học gần nhà, chỉ đi bộ từ tòa chung cư sang đường là tới trường. Rồi về dọn dẹp nhà cửa, đi siêu thị, nấu cơm tối. Bữa trưa vợ chồng tôi ăn ngoài còn các con ăn ở trường. Còn chị Lài thích ăn gì thì mua, còn không thì đắp chăn ngủ kỹ.
Mỗi tháng tôi trả chị Lài 8 triệu, cuối tháng mà tôi thấy làm tốt thì thưởng thêm 500 ngàn đến 1 triệu. Còn không thì cũng cho ít quà hoặc quần áo cũ của các con để chị mang về quê cho cháu nội, cháu ngoại. Quần áo của các con tôi đều là đồ hàng hiệu, giữ gìn cẩn thận nên nhìn còn rất mới thì tôi mới dám cho, chứ tôi chẳng bao giờ cho đồ đểu.
Còn số tiền 8 triệu/tháng thì tôi thấy mặt bằng chung là như vậy, đã bao ăn uống rồi, chỉ việc cầm 8 triệu tiền lương, không phải chi một khoản gì khác, nhiều người đi làm công ty cũng chẳng để dư ra được 8 triệu/tháng, nên mức thu nhập này tôi thấy không thấp.
Vậy mà chị Lài suốt ngày bóng gió cằn nhằn lương thấp, nhà chủ khó tính!!! Tôi có khó tính gì đâu, chỉ là tôi bị dị ứng tôm nhỏ và không ăn được mỡ lợn, tôi dặn chị không nấu những món đó. Hoặc nấu thì phải để riêng kẻo tôi ăn nhầm. Thế mà chị thường xuyên quên khiến tôi cũng phải bực bội nói mấy câu. Thế là chị gọi điện về tỉ tê với người nhà rằng bị tôi mắng quát...
Tôi nhiều lần bất mãn về chị nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giờ tìm được người giúp việc đáng tin rất khó, thế nên vẫn phải nịnh nọt chiều ý chị để chị ở lại.
Hôm qua, chị đòi về quê chuẩn bị Tết sớm, tôi đã bực bội vì chúng tôi vẫn phải đi làm mà chị đã đòi về thì ai là người dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước và trang trí Tết cho nhà tôi? Nhưng chị lấy đủ lý do, nào là ở quê giục về vì còn phải gói bánh chưng, thiếu chị thì không ai đãi gạo, cọ lá bánh cho... Rồi thì nhà còn phải làm cái này cái nọ... Chị lý do nhiều quá nên tôi đành thanh toán tiền lương cho chị về. Tôi định thưởng Tết chị 6 triệu, bằng số tháng chị đến làm và cho chị giỏ quà công ty tôi tặng, đều là các loại bánh kẹo, rượu xịn. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng, chị đã bảo: "Thấy bà Hồng hàng xóm cũng đi làm giúp việc trên này, được thưởng Tết 2 tháng lương, em cũng thưởng cho chị như thế nhé, cho bằng người ta, kẻo về quê họ lại nói chị kém hơn, gặp nhà chủ keo kiệt hơn".
Chị nói làm tôi á khẩu. Tôi không biết bà Hồng hàng xóm của chị là bà nào, làm giúp việc ở đâu, còn ở đây, chị mới làm được 6 tháng mà cũng đòi bằng người ta, lại còn lấy lý do "gặp nhà chủ keo kiệt hơn" để khích đểu vợ chồng tôi thì tôi thấy thật sự quá quắt.
Đến nước này thì tôi chẳng muốn giữ chị Lài ở lại nữa. Tôi vào phòng ngủ, lấy 15 triệu ra, đặt lên bàn nói rằng đây là thưởng Tết đồng thời bồi dưỡng chị ra Tết tìm việc khác. Nhà tôi các cháu lớn rồi nên trước mắt không cần đến người giúp việc nữa.
Chị Lài ngây cả người rồi hỏi tôi có phải muốn đuổi chị đi. Mặc tôi nói khéo như thế nào, chị vẫn một mực nói muốn làm việc cho nhà tôi. Chị bảo trước mắt chị cứ về quê lo Tết, ra Tết chị sẽ lên, nếu tôi cần người thì chị ở lại tiếp.
Chị về hôm trước thì hôm sau mẹ chồng tôi gọi điện khen chúng tôi phóng khoáng, chị Lài về quê kể chúng tôi tốt thế này tốt thế kia khiến mẹ chồng tôi cũng được mát mặt. Giờ tôi không biết ra Tết phải làm cách nào để cho chị Lài nghỉ việc mà không bị chị "trở mặt" đây.
Theo Phương Nam (Thanh Niên Việt)
- Dell hồi sinh thương hiệu XPS, bổ sung sản phẩm mới cho Alienware, ra mắt hai mẫu màn hình UltraSharp mới tại CES 2026 (9 phút trước)
- Giá xăng dầu xác lập chuỗi giảm 5 lần liên tiếp, xăng RON95 về sát mốc 18.500 đồng (10 phút trước)
- Phá camera chùa Vạn Phật để trộm laptop, thanh niên 20 tuổi bị bắt (10 phút trước)
- Câu chuyện lay động lòng người của thủ khoa ngành Giáo dục mầm non (16 phút trước)
- Chủ thương hiệu "Pate Cột đèn Hải Phòng" chính thức lên tiếng về vụ 120 tấn thịt lợn bệnh (17 phút trước)
- Quảng Ninh lên tiếng liên quan tên gọi “Đồ hộp Hạ Long” (34 phút trước)
- Giá lăn bánh xe Kia Soluto đầu tháng 1/2026: Rẻ không đối thủ, gây áp lực lớn lên Accent và Vios (42 phút trước)
- Hyomin (T-ara) lên tiếng trước tin đồn đường ai nấy đi với chồng đại gia sau 8 tháng kết hôn (56 phút trước)
- MU ráo riết tìm HLV mới: Inzaghi chê, De Zerbi chủ động ứng cử (1 giờ trước)
- Hơn 130 tấn thịt nhiễm dịch bị tiêu hủy, người tiêu dùng giật mình nhìn lại đồ hộp trong bếp (1 giờ trước)