Giới trẻ

Góc ý thức ở trọ: Một phòng liên hoan, cả xóm chịu tội, dân tình lắc đầu ngao ngán

Ý thức sống nơi tập thể là không được làm ảnh hưởng tới người khác nhưng dường như một số người chẳng hề quan tâm.

"Mình là thù mấy người ở trọ không biết điều như vậy lắm nè. Ở trọ mà thèm quá thì đi ra mấy quán BBQ ăn rồi về chứ. Đốt than hun khói nguyên dãy phòng trọ. Còn có cái kiểu mở quạt cho khói bay qua cửa phòng mình.

Bình thường chả ai làm gì bà đó cũng hay chửi linh tinh rồi. Chủ trọ đuổi đi mấy tháng rồi mà không đi, ở lì mãi.

Khói bay ám vô quần áo của mình và cả dãy phòng trọ đang phơi đồ nhé".

Góc ý thức ở trọ: Một phòng liên hoan, cả xóm chịu tội, dân tình lắc đầu ngao ngán
Hình ảnh gây bức xúc.

Đó là tâm sự bức xúc của một cư dân mạng viết về sự thiếu ý thức của một cá nhân trong xóm trọ của mình. Đính kèm với bài viết chính là tấm ảnh một cô gái nướng đồ ngoài hiên nhà. Cô còn dùng quạt để khói bay sang nhà hàng xóm.

Mặc dù đây không phải lần đầu, cũng không phải chuyện gì kì lạ nhưng vẫn luôn bị dân tình phê phán vì "nói mãi không sửa". Chỉ một hành động vô ý thức như vậy thôi đã khiến bao nhiêu người khác ở tập thể phải khốn khổ. 

Trong trường hợp này, nhiều người khuyên anh chàng nên ra nói phải trái nhưng hình như cô gái kia cũng là một "ca khó" ở dãy trọ này. Chủ trọ nhiều lần đề nghị cô chuyển đi mà không được. Dân mạng cũng tỏ ra vô cùng ngao ngán trước hành động của một cô gái. 

- Ý thức như thế thì về nhà mà ở chứ ai ở được. Mang về nhà nướng đi lại còn ra ngoài hiên rồi mở quạt lên nữa. Khói bay, ám mùi thì ai chịu cho. Chẳng hiểu sao có vài người bênh chị gái này, mình là mình không bênh nổi, bức xúc quá.

- Ở trọ thế này là nguyên dãy, bà ấy đốt lửa kiểu này thì ảnh hưởng đến bao nhiêu nhà rồi còn gì. Thà biết lỗi thái độ tốt còn được, đây bà còn đưa quạt ra thổi khói bay sang nhà người ta, đây là kiểu gì vậy, vô ý thức quá!

Dung (Nguoiduatin.vn)