Giữa những ngày tháng 6 rộn rã, bầu không khí tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em Hoa Phượng (thành phố Hải Phòng) bỗng trở nên hạnh phúc và xúc động hơn bao giờ hết.

Tất cả là nhờ món quà vô giá từ Trần Văn Bảo, cậu học trò trường THCS Lê Lợi. Nam sinh có số phận đặc biệt này vừa nhận thông báo chính thức trở thành đồng thủ khoa lớp chuyên Lịch sử của trường THPT chuyên Trần Phú danh giá với tổng số điểm ấn tượng là 46,5 (Toán: 9,5; Ngữ văn: 8,5; Tiếng Anh: 9 và chuyên Sử: 6,25).

Thành tích rực rỡ này không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của riêng Bảo, mà còn là một câu chuyện cổ tích có thật về nghị lực sống, viết nên từ tình yêu thương và sự tử tế của con người.

Trần Văn Bảo, đồng thủ khoa chuyên Sử, trường Chuyên THPT Trần Phú. Ảnh: NVCC
Trần Văn Bảo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuổi thơ không ký ức và mái nhà hồi sinh một số phận

Trần Văn Bảo lớn lên mà không hề biết quê hương mình ở đâu, cũng chẳng có chút ký ức nào về hình bóng của cha mẹ ruột. Toàn bộ tuổi thơ của em trước đây chỉ gói gọn trong những chuỗi ngày dài lang thang, bơ vơ trên khắp các con phố. Bước ngoặt thay đổi cuộc đời Bảo xuất hiện vào năm 2016, khi em may mắn được Trung tâm Hoa Phượng dang tay đón về nuôi dưỡng.

Ngày mới vào trung tâm, do không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, các cán bộ tại đây đã phải đưa Bảo đi chụp X-quang xương để dự đoán độ tuổi, rồi tỉ mỉ làm thủ tục khai sinh. Cái tên Trần Văn Bảo cũng chính thức được ra đời từ khoảnh khắc ấy. Vốn có thể trạng gầy gò, yếu ớt, cậu bé Bảo ngày đó thường xuyên phải đối mặt với những trận ốm nghén, sốt cao vượt ngưỡng 40 độ C. Khắc ghi trong tâm khảm của nam sinh là hình ảnh các mẹ, các dì nuôi tại trung tâm đã thức trắng đêm để lau người, thay khăn chườm hạ sốt, hay những ngày nằm viện dài đằng đẵng luôn có người túc trực bên giường bệnh không rời một bước.

"Sự chăm sóc ấy đối với em không chỉ đơn thuần là trách nhiệm của những người làm công tác xã hội, mà đó tựa như tình mẫu tử ruột thịt", Bảo xúc động nhớ lại.

Khủng hoảng tuổi 17 ở giảng đường lớp 8 và điểm tựa từ lịch sử

Do xuất phát điểm đặc biệt và phải bôn ba ngoài xã hội từ nhỏ, Bảo đi học muộn hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Đến năm học lớp 8, khi đã chạm ngưỡng 17 tuổi, nam sinh rơi vào một cuộc khủng hoảng tâm lý trầm trọng và từng có ý định từ bỏ con đường học vấn vì mặc cảm. Ở cái tuổi mà bạn bè cùng lứa đang rục rịch chuẩn bị bước vào giảng đường đại học hoặc tự tìm hướng đi cho tương lai, thì Bảo lại phải ngồi học lớp 8, lọt thỏm giữa những đứa trẻ kém mình tới 4, 5 tuổi. Sự chênh lệch ấy khiến em từng tự ti và dự định chỉ cần cố học nốt cấp 2 sẽ nghỉ hẳn để đi làm kiếm tiền tự nuôi thân.

Trước những tâm sự đầy tổn thương của cậu học trò nhỏ, các cô bác tại trung tâm Hoa Phượng đã không bỏ rơi em, họ liên tục động viên, hướng nghiệp và tiếp thêm sức mạnh để Bảo vững tin học tiếp lên cấp ba. Đồng thời, các thầy cô giáo tại lớp dạy thêm cũng lập tức hỗ trợ, miễn toàn bộ học phí để giảm bớt gánh nặng cho em. Nhờ vòng tay bao dung của những người thầy, người cô "chấp nhận sự khác biệt và nâng đỡ bằng lòng vị tha", Bảo đã tìm lại được động lực để bước tiếp.

Đặc biệt, nam sinh đã tìm thấy một điểm tựa tinh thần kiên cường thông qua niềm đam mê cháy bỏng với môn Lịch sử. Qua những trang sách, Bảo nhận ra đất nước mình từng phải trải qua biết bao đau thương, mất mát và sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, nhưng thế hệ cha ông đi trước chưa bao giờ chịu khuất phục trước nghịch cảnh. Nhìn vào dòng chảy lịch sử dân tộc, Bảo thấy những khó khăn, mặc cảm cá nhân của mình trở nên thật nhỏ bé. Môn học này cũng dạy cho em cách dũng cảm đối diện với quá khứ của chính mình để từ đó đứng dậy và vươn lên.

Người lớp trưởng gương mẫu và hoài bão bay cao phía trước

Nhận xét về cậu học trò nghị lực, cô Nguyễn Thị Mai Hương, Hiệu trưởng trường THCS Lê Lợi, tự hào đánh giá Bảo là một học sinh vô cùng chín chắn, chăm ngoan và có tinh thần trách nhiệm cao. Sự nỗ lực và tính cách của em luôn nhận được sự yêu mến từ thầy cô cùng sự nể trọng từ bạn bè. Chính vì vậy, ngay từ năm lớp 6, Bảo đã được tập thể tín nhiệm bầu làm lớp trưởng. Trước khi xuất sắc giành ngôi vị thủ khoa môn Sử của trường chuyên Trần Phú, Bảo cũng đã sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể với giải nhất học sinh giỏi cấp trường, cấp phường và giải ba học sinh giỏi cấp thành phố.

Nhìn về chặng đường 3 năm học sắp tới dưới mái trường THPT chuyên Trần Phú, chàng tân thủ khoa đã tự vạch ra cho mình những mục tiêu rất rõ ràng. Bảo cho biết em sẽ dốc hết sức mình để tìm kiếm một cơ hội tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử. Song song với việc học, nam sinh cũng dự định sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và các câu lạc bộ của trường nhằm rèn luyện thêm kỹ năng mềm, giúp bản thân trở nên năng động hơn.

Trong tương lai xa hơn, Trần Văn Bảo nuôi ước mơ sẽ thi đỗ vào một ngôi trường đại học danh tiếng hoặc săn được những suất học bổng giá trị để đi du học nước ngoài. Dù con đường phía trước có ra sao, nam sinh khẳng định sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu với môn Sử và nỗ lực trở thành một công dân có ích cho xã hội. Để khép lại hành trình đầy cảm hứng của mình, Bảo gửi gắm một thông điệp ý nghĩa tới những người em đang sống dưới mái nhà chung Hoa Phượng: "Hoàn cảnh có thể đặc biệt, nhưng nếu không từ bỏ, chúng ta vẫn có thể tỏa sáng theo cách riêng".

PV (SHTT)