Mang trong mình khiếm khuyết về giọng nói và khả năng vận động, Trần Nhật Phi vẫn khép lại chặng đường đại học bằng tấm bằng kỹ sư Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH).

Bước chân vào giảng đường đại học, Nhật Phi không tránh khỏi những nỗi tự ti về ngoại hình và giọng nói. Những lo lắng ấy từng khiến cậu sinh viên ngành Công nghệ thông tin hoài nghi về khả năng theo kịp nhịp học tập cũng như con đường mình đã chọn. Áp lực học hành cộng với rào cản tâm lý có lúc khiến Phi chùn bước, thậm chí đặt câu hỏi về quyết định theo đuổi lĩnh vực công nghệ.

Tuy nhiên, thay vì buông xuôi, Nhật Phi chọn đối diện với chính mình. Với tinh thần nỗ lực gấp đôi và quyết tâm “học vượt”, nam sinh từng bước vượt qua giới hạn bản thân. Phi cho rằng bản lĩnh không phải là không có nỗi sợ, mà là dám đối diện và biến khó khăn thành động lực để rèn luyện sự bền bỉ. Từ lựa chọn ấy, hành trình trưởng thành của Phi dần được mở ra.

09-1767947935-hanh-trinh-vuot-nghich-canh-cua-nam-sinh-tot-nghiep-ky-su-cong-nghe-loai-gioi-khien-thay-co-rung-rung.jpg
Trần Nhật Phi, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, nhận bằng kỹ sư trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: XD

Trong những năm tháng còn ngồi trên ghế giảng đường, Nhật Phi đã tích lũy được 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Software Engineer, một công việc đòi hỏi nền tảng chuyên môn vững vàng và tư duy kỹ thuật tốt. Song song với đó, Phi còn ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi học thuật và chuyên môn, với hàng loạt giải thưởng từ các cuộc thi lập trình và hoạt động học thuật trong suốt giai đoạn 2021–2025.

Sáng 9/1, tại lễ trao bằng tốt nghiệp của Khoa Công nghệ thông tin HUTECH, câu chuyện của tân kỹ sư Trần Nhật Phi đã trở thành điểm nhấn xúc động. Với Phi, thành quả lớn nhất không chỉ là tấm bằng hay những giải thưởng, mà là sự thay đổi của chính mình – một phiên bản tự tin hơn, quyết đoán hơn và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.

Nhật Phi cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của môi trường học tập và sự đồng hành từ thầy cô, bạn bè trong suốt chặng đường đại học. Sự quan tâm, kiên nhẫn và động viên kịp thời đã giúp Phi từng bước vượt qua nỗi sợ, củng cố niềm tin vào bản thân để không ngừng cố gắng.

Với tân kỹ sư Công nghệ thông tin, lễ tốt nghiệp không chỉ là khoảnh khắc nhận bằng, mà còn là dấu mốc khép lại một hành trình nhiều mồ hôi, nước mắt và lòng dũng cảm. Đó là hành trình của sự kiên trì đến tận giây phút cuối cùng, nơi những thử thách trở thành chất xúc tác cho sự trưởng thành.

Tại buổi lễ, Trần Nhật Phi gửi gắm thông điệp giản dị nhưng đầy ý nghĩa tới các bạn trẻ: hãy tin vào năng lực của bản thân, kiên định với con đường đã chọn và không bỏ cuộc trước khó khăn. Mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau, nhưng với sự bền bỉ, ai cũng có thể chạm tới đích đến của riêng mình.

Trong đợt này, Trần Nhật Phi là một trong 730 sinh viên Khoa Công nghệ thông tin được công nhận tốt nghiệp. Buổi lễ cũng vinh danh các sinh viên đạt thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp cho hoạt động phong trào, đánh dấu sự trưởng thành của những kỹ sư trẻ trên hành trình kiến tạo tương lai.

Bảo Ngọc (SHTT)