Loạt ảnh tình tứ của HIEUTHUHAI gây xôn xao, danh tính cô gái nhanh chóng được xác định là Tăng Mỹ Hàn - hot girl sinh năm 2003 kín tiếng, có nhan sắc ngọt ngào.
Tối 17/6, cộng đồng mạng xôn xao trước loạt ảnh photobooth thân mật giữa rapper HIEUTHUHAI và một cô gái. Trong ảnh, cả hai tình tứ tựa sát, thậm chí nữ chính còn hôn má nam rapper, gây tò mò và bàn tán không ngừng.
Nhanh chóng, cư dân mạng đã nhận ra cô gái trong hình chính là Tăng Mỹ Hàn, một hot girl sở hữu lượng người theo dõi "khủng" trên các nền tảng mạng xã hội, với 800.000 follower trên Instagram và 1,3 triệu trên TikTok.
Thời gian qua, Tăng Mỹ Hàn và HIEUTHUHAI đã vướng tin đồn hẹn hò qua nhiều "hint" được cư dân mạng "soi" ra, tuy nhiên cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận. Loạt ảnh rò rỉ lần này được xem là bằng chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ tình cảm của cặp đôi.
Theo nhiều nguồn tin, bạn gái HIEUTHUHAI được cho là tiểu thư con nhà giàu có. Cô từng theo học một trường quốc tế danh tiếng với mức học phí lên đến 600 triệu đồng/năm. Với sự đầu tư "khủng" cho việc học tập, nhiều người nhận định gia thế của hot girl sinh năm 2003 này "chẳng phải dạng vừa".
Trên mạng xã hội, Tăng Mỹ Hàn thường xuyên chia sẻ hình ảnh ăn uống tại những địa điểm sang trọng. Trang phục và phụ kiện như túi xách, trang sức của cô cũng cho thấy sự đầu tư không nhỏ. Nhờ lượng người theo dõi lớn, Mỹ Hàn còn nhận làm mẫu ảnh và quảng cáo cho các thương hiệu thời trang.
Trước đây, HIEUTHUHAI từng nhiều lần tiết lộ đã có bạn gái nhưng quyết định giữ kín danh tính. Về phía Tăng Mỹ Hàn, cô cũng không để lộ mặt bạn trai khi đăng ảnh hẹn hò. Cả hai thường chọn thời điểm khác nhau để đăng ảnh vào các dịp đặc biệt. Đặc biệt, Tăng Mỹ Hàn còn thể hiện sự ủng hộ bạn trai bằng cách thường xuyên sử dụng nhạc của HIEUTHUHAI trong các video TikTok của mình.
Chia sẻ về lý do giấu kín danh tính bạn gái, chủ nhân hit "Trình" từng tâm sự: "Tôi thấy ngoài kia cuộc sống dữ dội quá, đôi khi người ta chẳng có ác ý gì đâu mà chỉ mệt mỏi vì cuộc sống của mình thôi. Nhưng mỗi khi đọc những bình luận, mình cũng tổn thương mà. Những quyết định của tôi thường không có sự tính toán nhiều. Chỉ là tôi sợ thế giới ngoài kia chứ không hề có một quân bài hay con cờ nào trong cách mình làm cả".
PN (SHTT)