Bằng cách biến bục giảng thành sân khấu biểu diễn, cô đã giúp nhóm nam sinh mắc lỗi không chỉ nhận ra bài học mà còn trở thành những "ngôi sao" bất đắc dĩ với hàng triệu lượt yêu thích.

Thay vì những lời trách mắng nặng nề hay những bản kiểm điểm khô khan, một cô giáo tại thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi áp dụng một hình phạt "độc nhất vô nhị" dành cho học sinh đi trễ.

30-1767059931-khi-hinh-phat-tro-thanh-san-khau-cach-co-giao-bien-loi-di-muon-thanh-vu-dieu-gay-bao-mang.jpg
Các em lên bục nhảy theo những bản nhạc cũ như một hình phạt. Ảnh: Douyin

Sự việc bắt đầu khi một nhóm nam sinh 15 tuổi bước vào lớp trễ giờ. Thay vì áp dụng các hình thức kỷ luật truyền thống, cô giáo họ Phùng đã đưa ra một thử thách phá cách: yêu cầu các em thực hiện vũ đạo theo ca khúc Mistake – một bản hit từ năm 2009. Những động tác nhảy vui nhộn, vụng về cùng màn tạo dáng hình trái tim đầy tinh nghịch của nhóm nam sinh đã khiến không gian lớp học bùng nổ trong tiếng cười. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này sau khi đăng tải lên nền tảng Douyin đã nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt thích và hàng nghìn lượt chia sẻ.

Chia sẻ về phương pháp giáo dục lạ lùng này, cô Phùng cho rằng đi muộn chỉ là một lỗi nhỏ và việc phạt quá nghiêm khắc đôi khi sẽ phản tác dụng, khiến học sinh nảy sinh tâm lý sợ hãi khi mắc sai lầm. Cô tin rằng âm nhạc và sự tương tác hài hước sẽ là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy hiệu quả, giúp các em bớt ngại ngùng và gắn kết hơn với tập thể. Thực tế, nhóm học sinh đã hợp tác rất vui vẻ, khiến cô giáo cũng phải thốt lên rằng các em trông "dễ thương hết nấc".

Phản ứng của phụ huynh và dư luận về "chiêu" phạt này vô cùng tích cực. Mẹ của một nam sinh trong đoạn video hài hước cho biết cả gia đình đã "cười chảy nước mắt" khi xem con mình biểu diễn và hứa sẽ gọi con dậy sớm hơn để tránh tái diễn lỗi. Thậm chí, nhiều người dùng mạng còn ưu ái gọi nhóm là “boyband mắc lỗi” và đùa rằng các em có thể cố tình đi muộn để được "ra mắt" trên sân khấu bục giảng. Đến ngày 17/12, cô Phùng tiếp tục đăng tải những video luyện tập các động tác khó hơn cho nhóm, khẳng định rằng khi tâm lý thoải mái, học sinh sẽ chủ động học tập và tiến bộ hơn.

Cô Phùng, với 6 năm kinh nghiệm giảng dạy, luôn theo đuổi hình ảnh một giáo viên "ấm áp và đa tài". Sự tinh tế của cô còn thể hiện qua những chi tiết nhỏ như chuẩn bị giá treo áo khoác trong lớp để học trò bớt vất vả trong mùa đông giá rét. Phương pháp của cô là một minh chứng cho thấy học tập và niềm vui không hề mâu thuẫn.

Những xu hướng giáo dục giàu tính nhân văn và sáng tạo như thế này đang lan tỏa mạnh mẽ tại Trung Quốc. Trước đó, một số giáo viên khác cũng đã gây chú ý khi dùng tiền túi tổ chức "đấu giá" quà tặng từ tem thưởng hành vi tốt, hay sử dụng công nghệ AI để tạo ảnh chân dung nghề nghiệp tương lai, nhằm truyền cảm hứng và ước mơ cho học trò. Tất cả đều hướng tới một môi trường sư phạm nơi sự thấu hiểu và khích lệ được đặt lên hàng đầu.

PTH (SHTT)