-
Hà Nội: Lớp mầm non bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, khói đen cuồn cuộn -
Lũ tràn vào trang trại, 60.000 con gà vịt chết ngạt, chủ trại Thanh Hóa thiệt hại tới 10 tỷ đồng -
Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ ôm con định nhảy cầu Nhật Tân tự tử -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huy chương của Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Mỹ -
Từ những doanh nhân nổi tiếng đến lệnh truy nã đặc biệt -
Tử vi thứ 4 ngày 23/9/2026 của 12 con giáp: Sửu rủng rỉnh, Tị bế tắc -
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động
Giới trẻ
24/03/2025 04:57Khoảnh khắc 'những nụ cười vụt tắt' khi đọc được dòng chữ này của thí sinh 'viral' nhất Nam vương Campuchia 2025
Vài ngày qua, cuộc thi Nam vương Campuchia đã trở thành chủ đề được đông đảo người hâm mộ nhan sắc cùng cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi.
Nguyên nhân tới từ ngoại hình của dàn thí sinh. Trong số đó, Lai Thai là thí sinh nhận được sự quan tâm nhiều nhất Nam vương Campuchia. Không chỉ trong nước mà còn cả ở Việt Nam.
Nhiều người không khỏi tò mò về lý do khiến Lai Thai quyết định tham gia một cuộc thi nhan sắc như Nam vương Campuchia. Bởi lẽ, theo nhiều cư dân mạng, ngoại hình của Lai Thai có phần "độc lạ" và khác biệt so với tiêu chuẩn của 1 Nam vương. Thậm chí, không ít ý kiến còn đặt nghi vấn về việc liệu có phải Lai Thai sở hữuu gia thế khủng.
Chia sẻ về điều này, Lai Thai đã có bài đăng trên trang cá nhân để nói rõ: "Tôi chẳng có gì ngoài 10 ngón tay... Tôi chỉ là một sinh viên nghèo, luôn cố gắng học tập và làm việc chăm chỉ để giúp đỡ gia đình. Tôi không làm gì sai trái với luân thường đạo lý hay nhân phẩm đạo đức, tôi chỉ tham gia cuộc thi để theo đuổi ước mơ của mình dù kết quả có ra sao thì trước mắt tôi cũng đã chiến thắng được bản thân mình".
Thí sinh Nam vương Campuchia 2025 cho biết: "Tôi đến đây để khẳng định bản thân và chứng minh rằng tôi không sợ bất kỳ điều gì. Nhiều người nghĩ các cuộc thi sắc đẹp chỉ dành cho những ai có ngoại hình nổi bật, nhưng tôi muốn đại diện cho tất cả mọi người. Ngoại hình hay hoàn cảnh không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta biết trân trọng bản thân và cố gắng không ngừng. Tôi chỉ là 'thí sinh' của cuộc thi chứ không phải là 'nam vương' như nhiều bài báo đăng".


Theo Hà Phương (Phụ Nữ Số)
- Hà Nội: Lớp mầm non bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, khói đen cuồn cuộn (09:53)
- Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn hơn 1.900 tỷ đồng, gần 900 tỷ đồng đã được sử dụng trong quý II (09:46)
- Người phụ nữ 68 tuổi suốt 3 năm đều đặn đưa cơm cho 12 cụ già neo đơn (09:39)
- "Thủ phạm" gây ung thư dạ dày có thể nằm ngay trên bàn ăn (09:37)
- TVS RTX 300 ra mắt thị trường: Xe adventure 300cc đầy công nghệ, giá từ 146 triệu đồng (09:32)
- Sát hại cụ bà 70 tuổi cướp vàng sau 4 giờ ẩn nấp trong vườn sầu riêng (09:22)
- Apple được đồn đoán "nhảy cóc" lên thế hệ iPhone 20 với hàng loạt nâng cấp đột phá về màn hình và pin (09:17)
- Giá vàng quay đầu giảm, dầu thô xuống thấp nhất 2 tuần (09:17)
- Độ tuổi nào đẹp nhất để sinh con? Chuyên gia nói gì về việc trì hoãn sinh con (09:13)
- Trung Quốc khai trừ hai tướng cấp cao và thông điệp phía sau (09:09)