Màn đối chất không nể nang giữa KOL fashionista với "anti-fan" đang thu hút lượng thảo luận lớn trên MXH.

Cộng đồng thời trang trên mạng xã hội đang bùng nổ một drama lớn sau khi một bài đăng bức xúc nhắm thẳng vào Bim Nguyễn – một KOL và fashionista có tiếng – cáo buộc cô có sự "xung đột nhân cách" giữa tuyên ngôn và hành động. Vụ việc đã phơi bày bài toán nan giải về ranh giới giữa lý tưởng cá nhân và lợi ích thương mại trong ngành sáng tạo nội dung.

Drama mới của giới thời trang: KOL có tiếng bị tố
Bim Nguyễn – một KOL và fashionista có tiếng.
Drama mới của giới thời trang: KOL có tiếng bị tố
Nội dung tố cáo gây tranh cãi.

Bài viết được lan truyền trên Threads cáo buộc Bim Nguyễn "mồm nói thời trang bền vững nhưng tay vẫn nhận booking và mua đồ fast fashion đều". Người viết khẳng định Bim Nguyễn đang bị "xung đột nhân cách" và nhấn mạnh: "Bim Nguyễn nói về thời trang bền vững, lên án fast fashion, overconsumption và có hẳn 1 brand 'slow fashion' để gây dựng hình ảnh KOL xanh. Chỉ là Bim nên dẹp cái vụ đạo đức giả thời trang bền vững đi".

Màn phản hồi cứng rắn của Bim Nguyễn

Không giữ im lặng, Bim Nguyễn lập tức xuất hiện trong phần bình luận để phản hồi thẳng thắn, đồng thời đăng hẳn một bài viết dài phân tích khái niệm thời trang bền vững và lý giải cách cô vận hành nội dung lẫn công việc.

Drama mới của giới thời trang: KOL có tiếng bị tố

Bim Nguyễn phản bác: "Cứ cho là tôi làm KOL thời trang + kinh doanh thời trang đi, thì chả lẽ tôi không được nói về tư duy bền vững? Em xem title xong rồi bảo tôi xung đột nhân cách? Nhân cách tôi xưa giờ vẫn thế. Công việc của tôi là làm việc với nhãn hàng để giới thiệu sản phẩm chứ tôi đâu ép ai phải mua".

Nữ KOL cho biết những video "không quảng cáo" mới là nơi cô thể hiện rõ nhất tư duy cá nhân (như series Dig Deeper). Cô cũng khẳng định luôn cố gắng đưa vào góc nhìn chọn lọc trong nội dung quảng cáo: sản phẩm phù hợp với ai, nên dùng trong trường hợp nào, và "không ai cần mua tất cả những thứ tôi recommend".

Drama mới của giới thời trang: KOL có tiếng bị tố

Lý tưởng cá nhân và miếng cơm manh áo

Bim Nguyễn nhấn mạnh cô là người lớn, độc lập và có gia đình để lo, nên "công việc thì vẫn làm thôi, không dừng được". Cô cho rằng có kinh tế mới có thể theo đuổi được những mục tiêu dài hạn mà không cần chứng minh qua mạng. Cô kết luận bằng thông điệp: "Đừng sống với tư duy nhị nguyên vì vốn dĩ thế giới làm gì chỉ có trắng và đen".

Ngay dưới bài giải thích của Bim, tranh luận tiếp tục nổ ra với hai luồng ý kiến đối lập. Phe chỉ trích chất vấn rằng cô dùng content bền vững để nổi tiếng, nhưng nổi tiếng rồi lại PR thời trang nhanh, khiến người nghe cảm thấy bị lừa. Trong khi đó, phe bênh vực phản biện rằng làm KOL thời trang thì việc lan truyền nhận thức và nhận quảng cáo là nguồn thu nhập chính, hai điều này không hề mâu thuẫn.

Drama này phơi bày bài toán nan giải của ngành sáng tạo nội dung: khi thu nhập gắn chặt với hợp đồng thương mại, mọi tuyên ngôn về "bền vững" dễ dàng trở thành con dao hai lưỡi. Người xem mong chờ sự nhất quán tuyệt đối, còn KOL lại phải xoay xở giữa lý tưởng cá nhân và miếng cơm manh áo. Chính ở khoảng trống ấy, ranh giới giữa truyền cảm hứng chân thành và rao giảng sáo rỗng lại càng trở nên mong manh.

Tổng hợp

PTH (SHTT)