-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Giới trẻ
06/07/2019 22:07Lại chuyện 'bom hàng': Thanh niên đặt hơn chục suất bún, mỳ trị giá 500k rồi nhắn shipper 'đem về ăn đi' khiến dân mạng bức xúc
Mới đây, trong một hội nhóm chuyên review ăn uống tại Cần Thơ, cư dân mạng vô cùng bức xúc trước một câu chuyện 'bom hàng' trơ trẽn.
Cụ thể, một người thanh niên tên giao dịch trên ứng dụng ship đồ ăn là V.M.H. đã đặt 6 suất bún và 5 suất mỳ Hàn Quốc thập cẩm với tổng đơn hàng là 502k đồng. Khi shipper nhận giao hàng gọi cho V.M.H. để xác nhận đơn hàng thì thanh niên này đã OK tất cả mọi vấn đề. Thậm chí lúc sau còn nhắn tin hỏi tài xế đã đi đến đâu rồi?


Thế nhưng, khi tài xế đến nơi để giao hàng, V.M.H. đã không nhận hàng và còn nhắn tin hết sức lạnh lùng: 'Đem về ăn đi'. Đọc tin nhắn mà anh shipper ngậm ngùi nhắn lại: 'Em đã gọi xác nhận, anh ok hết, giờ không lấy, đây là số tiền lớn với em' mà nhiều người không khỏi xót xa.
Sự việc đã khiến rất nhiều cư dân mạng bức xúc, ai nấy đều tỏ ra phẫn nộ vì hành động trơ trẽn này:
- 'Người ta giao hàng được mấy đồng đâu, 15 - 20 nghìn bạc, thế mà nỡ đối xử như vậy'.
- '500 nghìn, mất cả ngày đi làm, còn thêm uất ức, đúng là khổ như shipper'.
- 'Thế là như nào, đặt cho sang mồm à? Hay 'bom hàng' giờ là một thú vui rồi, thất đức'.
- 'Người ta đi làm, còn nuôi bản thân, nuôi gia đình mà sao có những kẻ cứ mang người ta ra làm trò đùa thế nhỉ?'.
- 'Truy lùng thanh niên này đi mọi người, không thể để bọn chúng cứ nhởn nhơ như vậy được, thích thì nhận, không thích thì bom hay sao?'.
Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng tiếp tục đưa ra những ý kiến về việc các hãng xe ôm công nghệ nên có giải pháp cho việc này để tránh thiệt thòi cho shipper, mà cụ thể là việc thanh toán trước từ 50 - 100% giá trị đơn hàng. Như vậy người giao hàng mới thực sự yên tâm, không phải nơm nớp lo bị 'bom' nữa.
Theo Miss Hóng (Trí Thức Trẻ)
Chuyện 'bom hàng' thời gian gần đây diễn ra quá nhiều khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Nhưng trước khi các hãng xe ôm công nghệ có giải pháp ngăn chặn tình trạng này thì một lần nữa xin nhắc lại, cuộc sống mưu sinh của những người shipper đã quá vất vả, khó khăn rồi. Nếu không thể đặt những đơn hàng tử tế để giúp họ kiếm chút tiền công ít ỏi trang trải cuộc sống thì cũng đừng làm những điều tương tự thế này, tội nghiệp họ vô cùng.
- "Vua côn tay" mới của Nhật chính thức ra mắt: Thiết kế chất hơn Honda Winner R, có ABS, giá hấp dẫn (14:20)
- Sốc nặng khi con gái cấp 2 gửi ảnh nhạy cảm cho bạn trai: Nên cấm đoán hay dạy con cách tránh thai an toàn? (14:17)
- Đổi mới sáng tạo trong công nghiệp văn hóa: Nhìn từ giải thưởng của ca sĩ Đức Phúc (14:15)
- Giữa thời điểm "nhạy cảm", bức ảnh nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giao lưu với cảnh sát cơ động "gây lú" mạng xã hội (25 phút trước)
- Cảnh báo khẩn cấp: Chiêu lừa "bắt cóc online" tinh vi chiếm đoạt hàng tỷ đồng của sinh viên (27 phút trước)
- Bảng giá xe Honda Future 125 FI 2026 tháng 11/2025 tiếp tục "phá đáy": Hút khách hơn Wave Alpha và RSX (32 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik nhận tin vui từ cầu thủ Việt kiều trước thềm SEA Games (34 phút trước)
- Bảo vệ sức khỏe mùa lạnh: 6 "chiến binh xanh" thanh lọc không khí, hút ẩm và ngừa nấm mốc độc hại trong nhà (39 phút trước)
- Siu Black xuất viện nhưng thừa nhận vẫn "chưa ổn" (43 phút trước)
- Ruben Amorim lần đầu làm điều này kể từ khi dẫn dắt Man Utd (44 phút trước)