Tin tưởng đi tân trang nhan sắc để đón năm mới, thế nhưng thành quả nhận về khiến chàng trai 21 tuổi chỉ biết ngậm ngùi dùng mũ che kín mít mỗi khi ra đường vì tóc không theo bất kỳ một nếp nào.

Dành 4 tháng để nuôi tóc dài với mong muốn có một kiểu đầu uốn lãng tử đón Tết 2026, Nguyễn Hải (TP.HCM) đã phải nhận một kết cục dở khóc dở cười. Dù đã chi 350.000 đồng cho một lần uốn, nhưng khi về đến nhà, mái tóc của anh chàng lâm vào tình trạng "chia đôi con đường", xẻ lung tung và hoàn toàn mất kiểm soát.

10-1770722197-lam-toc-truoc-tet-sau-4-thang-nuoi-dai-thanh-nien-nhan-cai-ket-dang-phai-doi-mu-2424.png
Hải háo hức đi làm tóc đón Tết.

"Chiếc mũ hiện là vật bất ly thân của tôi. Tôi mất tự tin đến mức không dám để lộ mái tóc này khi đi ra ngoài", Hải chia sẻ về sự cố sát Tết của mình.

Câu chuyện của Hải không chỉ là nỗi đau cá nhân mà đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội với hơn 3 triệu lượt xem. Nhiều "đồng môn" từng rơi vào hoàn cảnh tương tự đã để lại những lời khuyên đầy thực tế.

10-1770722197-lam-toc-truoc-tet-sau-4-thang-nuoi-dai-thanh-nien-nhan-cai-ket-dang-phai-doi-mu-2424.webp
Nhưng kết quả khiến anh chàng không dám ra đường.

Nhiều người cho rằng nên làm tóc trước Tết từ 1 - 2 tháng để tóc kịp nhả nếp tự nhiên hoặc có thời gian để sửa sai nếu gặp thợ non tay.

Sát Tết các tiệm thường rất đông, thợ chính quá tải nên dễ dẫn đến việc giao khách cho thợ phụ hoặc thợ mới vào nghề làm, dẫn đến những thảm họa không đáng có. Do đó, việc chọn nơi quen thuộc để làm tóc là điều vô cùng cần thiết.

Dù rất thất vọng và phải chờ đến sát ngày mùng 1 mới dám đi sửa lại, nhưng chàng trai 21 tuổi quyết định không khiếu nại hay bắt đền tiệm tóc vì cho rằng bản thân đã "cạn lời" và mất hoàn toàn niềm tin.

TN (SHTT)