-
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì?
Giới trẻ
19/02/2017 23:34Lộ diện đối thủ của Phan Đăng Nhật Minh ở Đường lên đỉnh Olympia
Trận thi quý không chỉ là “đấu trường trí tuệ” dành cho các “chiến binh” mạnh nhất mà còn giúp xác định nơi đặt điểm cầu truyền hình chung kết năm Olympia 2017.
Cuộc đua quý II, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17, phát sóng chiều 19/2 có sự góp mặt của 4 thí sinh xuất sắc đến từ ba miền Tổ quốc.
Đó là Hà Việt Hoàng (THPT Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Anh Cát Tường (THPT Chuyên Tiền Giang, Tiền Giang), Hoàng Đức Thuận (THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) và Đặng Hoàng Đức (THPT Chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên - Huế).
Với trí tuệ và bản lĩnh của mình, mỗi thí sinh đã để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Trước trận đấu, Việt Hoàng và Hoàng Đức được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch.
![]() |
| Từ trái qua: Việt Hoàng, Cát Tường, Đức Thuận và Hoàng Đức. Ảnh chụp màn hình. |
Tuy nhiên, vòng nguyệt quế chỉ có một, cũng như vinh quang chỉ dành cho người trí tuệ nhất. Trong trận thi mang tính chất quyết định, Hà Việt Hoàng là nam sinh bản lĩnh hơn các thí sinh còn lại.
Ngay từ phần giao lưu đầu chương trình, chàng “Kitty” Việt Hoàng cho biết cậu giữ tâm lý khá thoải mái, ôn luyện tốt trước khi tranh tài cùng 3 đối thủ mạnh.
Tiếp lời MC Ngọc Huy đọc lời gửi gắm của một người thân, nam sinh Hà Nội thể hiện quyết tâm qua câu nói: “Sóc Sơn không chỉ có truyền thuyết Thánh Gióng, sân bay Nội Bài, mà hoàn toàn đủ khả năng có một cầu truyền hình”.
Quả thật, "cái đầu lạnh", phong thái điềm tĩnh và quyết đoán ngay cả trong những giây phút cam go nhất đã giúp nam sinh đem vinh quang về cho quê hương Sóc Sơn.
Việt Hoàng không phải thí sinh có phần thi Khởi động tốt nhất, khi trả lời đúng 6/12 câu hỏi. Tuy nhiên, nam sinh dành lại ưu thế dẫn đầu khi vượt được chướng ngại vật sau 2 hàng ngang gợi ý.
| Việt Hoàng khởi động với 6/12 câu trả lời đúng Nam sinh đến từ THPT Sóc Sơn, Hà Nội ghi được 60 điểm ở phần thi mở màn cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" ngày 19/2. |
Tăng tốc bình tĩnh, Việt Hoàng nâng quỹ điểm của mình từ 140 lên 250, xếp sau là Đức Thuận 200 điểm, Hoàng Đức 180 điểm và Cát Tường 120 điểm.
Với lời động viên bình tĩnh, tự tin và luôn cháy hết mình từ Lê Duy Bách - Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16 - Hoàng chọn gói câu hỏi khá an toàn - 40 điểm. Cậu tiếp tục thể hiện sự xuất sắc của mình với 3/3 câu trả lời chính xác.
Đại diện THPT Sóc Sơn cán đích với 290 điểm. Người hâm mộ như vỡ òa trong giây phút biết chắc chắn sẽ lại thấy chàng trai có nụ cười híp mắt tại trường quay S14 trong trận chung kết năm.
Đức Thuận, Hoàng Đức, Cát Tường lần lượt ghi được các số điểm chung cuộc là 240, 130 và 65.
![]() |
| Việt Hoàng đem cầu truyền hình thứ hai về trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh cắt từ clip. |
Hoàng Đức Thuận là cái tên khiến khán giả khá tiếc nuối khi ngậm ngùi về nhì sau những màn thể hiện khá xuất sắc.
Tuy không đem cầu truyền hình về cho trường, Đức Thuận, Hoàng Đức và Cát Tường đều có quyền tự hào với những dấu ấn của mình trong chuyến hành trình Olympia đã qua.
| Việt Hoàng ghi trọn 40 điểm ở phần thi Về đích Với ưu thế dẫn đầu "đoàn leo núi" sau 3 vòng thi, nam sinh Hà Nội chọn gói câu hỏi an toàn và trả lời đúng 3/3 câu hỏi. |
Quý II đã khép lại với giọt nước mắt hạnh phúc của nhà vô địch, cũng như cái cúi đầu trầm ngâm, nuối tiếc của người để vuột mất chiến thắng trong gang tấc. Song sau tất cả, những cái vỗ vai an ủi, bắt tay chúc mừng mà 4 "nhà leo núi" dành cho nhau mới là hình ảnh đẹp và đáng nhớ nhất.
Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 đã trải qua nửa chặng đường. Sau Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị) và Hà Việt Hoàng, khán giả tiếp tục chờ đợi hai gương mặt xuất sắc góp mặt trong trận chung kết năm, lên sóng trực tiếp vào sáng 27/8 tới.
Theo Thu Thảo (Zing.vn)
Clip: VTV
- Lũ vượt mốc lịch sử 1964, Đà Nẵng trải qua một đêm mất ngủ (08:23)
- Siêu bão Melissa càn quét, một quốc gia tuyên bố tình trạng thảm họa (08:19)
- Xử lý nhóm thanh niên “đầu trần” đi xe máy dàn hàng ngang trên cầu Vĩnh Tuy (08:12)
- Kỷ lục thẻ đỏ của Chelsea khiến HLV Maresca "nóng mắt" (08:10)
- Thần đồng Arsenal lại phá kỷ lục (08:03)
- Kỷ lục đấu giá vụ Vạn Thịnh Phát: Thu về hơn 600 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm gần 227 tỷ (58 phút trước)
- Đây là iPhone Pro Max viền thép phẳng vẫn cực đáng mua, quanh 10 triệu ngon như iPhone 17 (1 giờ trước)
- Lý do khiến bạn mệt mỏi, mất ngủ, giảm năng lượng dù ăn uống lành mạnh (1 giờ trước)
- Liverpool sụp đổ ngay tại Anfield, thảm bại 0-3 trước Crystal Palace (1 giờ trước)
- Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! (1 giờ trước)

