Giới trẻ

“Lố” ở nơi linh thiêng: “Tự sướng” khác người...

Nhiều bạn trẻ cho rằng, chụp ảnh “tự sướng” dù ở nơi nào cũng không quan trọng và còn là điều mới mẻ.

Nhiều bạn trẻ cho rằng, chụp ảnh “tự sướng” dù ở nơi nào cũng không quan trọng và còn là điều mới mẻ. Ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, người trẻ đều có thể giơ máy lên kiếm tìm những hình ảnh của bản thân nhưng nhiều khi họ không biết, nếu không đúng nơi, đúng chỗ, có thể tự biến mình thành “cái nhọt” trong mắt người khác.

Trong những ngày đầu xuân, lượng người đổ về các chùa chiền trẩy hội là rất lớn, trong đó, giới trẻ chiếm một lượng không nhỏ và những bức hình chụp ảnh “tự sướng” trong những nơi thờ tự của giới trẻ xuất hiện với tần suất chóng mặt và làm nhiều người cảm thấy khó chịu.

Mọi người đều có thể dễ dàng bắt gặp ở khắp các chùa chiền, những nơi mà người dân đang nô nức trẩy hội.
 

 

Đừng tự biến mình thành những “cái nhọt” trong mắt người khác.


Anh Chiến, 32 tuổi (Sơn Tây- Hà Nội) cùng gia đình về Yên Tử trẩy hội, cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy một đôi bạn trẻ đi cùng một tốp nam thanh niên đang đứng ngay giữa cửa Chùa Đồng để chụp ảnh. “Năm nay mọi người trong gia đình mình quyết định leo bộ lên, không đi cáp treo, đi đến Chùa Đồng thì bắt gặp ngay một đôi nam nữ đang đứng ngay giữa cửa chùa để chụp ảnh. Nếu chụp một kiểu thì mình cũng chẳng để ý làm gì, đằng này bạn nữ ăn mặc thì “mát mẻ”, rồi thì đôi nam nữ thay đổi mọi tư thế để bạn của họ chụp cho “sướng tay”, rồi thay nhau tạo dáng, chụp ảnh cho nhau. Đã vậy khi xem ảnh còn cười nói hô hố rồi đứng tràn ra chắn cả lối đi vào Chùa. Chẳng hiểu các bạn đó đi lễ chùa hay là đi thi giải chụp ảnh nữa”.

Những bức ảnh “tự sướng” của các bạn trẻ gây phản cảm đối với khách thập phương đi lễ hội. Họ đến chùa để tìm kiếm sự thanh tịnh trong khi đó lại phải nhìn thấy những hình ảnh làm “gai” mắt.

Đừng là những... “cái gai”

Chị Thanh Bình, đi lễ hội Chùa Bái Đính kể: Tôi đến nơi cửa Phật và rất khó chịu khi thấy các bạn trẻ vừa  ăn mặc hở hang vừa đứng chụp ảnh ở khắp nơi, thậm chí tìm đủ cách đứng chụp ảnh bên tượng Phật Di-Lặc chụp ảnh, tạo dáng rất là kỳ lạ, lè lưỡi, phùng má...trong khi rất nhiều người đang đứng dưới chân tượng Phật để cúng lễ rất thành tâm.

Bạn trẻ tên Trung, 28 tuổi, đang làm việc tại Cầu Giấy chia sẻ về những bức hình “tự sướng” của các bạn trẻ đăng trên các mạng xã hội trong thời gian gần đây. “Mình cũng là người trẻ nên mình hiểu tâm lý của các bạn trẻ muốn được khoe những bức hình mà mình đi chơi, đi lễ hội hay bất cứ hoạt động nào trên trang cá nhân của mình. Nhưng việc đi lễ ở đền chùa ăn mặc nhố nhăng rồi chụp ảnh “tự sướng” nơi cửa chùa thì mình không tán thành với các bạn. Không chỉ dừng lại ở đó các bạn lại còn có những động tác kỳ lạ khi chụp hình để làm cho bức hình “độc” hơn để câu được nhiều “like” trên trang cá nhân.

Đầu năm đi chùa, mình đã bắt gặp một bạn nữ đứng ôm biển thông báo của nhà chùa “Nơi tôn nghiêm không mặc váy ngắn, quần ngắn, không được chụp ảnh”. Vậy mà bạn nữ mặc váy ngắn vẫn hồn nhiên tạo đủ các kiểu “tư thế” bên tấm biển thông báo để người bạn đi cùng chụp ảnh cho. Các bạn có thể chụp ảnh nhưng nên biết chụp đúng chỗ, đúng lúc, đúng thời điểm”.

“Có rất nhiều nơi chúng ta có thể chụp được những bức ảnh đẹp, đầy ý nghĩa cùng với bạn bè, người thân. Đền chùa là những nơi tâm linh, không hẳn là chúng ta không được chụp ảnh ở đó, nhưng khi chụp thì cũng nên chọn vị trí phù hợp, đừng sáng tạo ra những kiểu chụp quá “lạ” và “độc”. Những tấm ảnh chỉ để “câu like” như vậy trong bối cảnh của cửa Phật càng làm cho các bạn thêm mất giá trị và phản cảm trong mắt mọi người” – Ngọc Bích, sinh viên năm 3 trường ĐH Văn hóa Hà Nội.

Còn nữa

 

 

>> Clip Váy ngắn quần đùi đi chùa lễ Phật
>> Chân dài mặc quần short đi chùa, chàng trai ngồi lên tượng Phật

Theo Nguyên Hương (Tuổi Trẻ Thủ Đô)