-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Giới trẻ
17/03/2015 18:45“Lố” ở nơi linh thiêng: Văng tục, chửi thề nơi cửa chùa
Tranh nhau lộc thánh, so bì lễ to, lễ nhỏ, thậm chí chỉ vì chen nhau trên một lối đi nhỏ vào cửa Phật cũng có thể trở thành lí do để những câu văng tục, chửi thề được người trẻ hồn nhiên thốt lên nơi cửa chùa…
Cùng gia đình đi lễ chùa Thầy (huyện Quốc Oai, Hà Nội) ngày mùng 8 Âm lịch vừa qua, cho đến giờ, chị Nguyễn Thị Hà (khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) vẫn còn bị ám ảnh bởi những hành xử khiếm nhã của một số bạn trẻ mà chị bắt gặp hôm ấy.
![]() |
| Văng tục, chửi bậy chốn chùa chiền đang làm hình ảnh giới trẻ ngày càng trở lên xấu xí hơn (ảnh có tính chất minh họa) |
“Ngay trên lối đi trước đền Thượng, một nhóm bạn trẻ từ trong điện chính đi ra, một nhóm bạn trẻ từ phía ngoài đi vào. Cùng chen nhau trên một lối đi hẹp nên có bạn đã dẫm chân vào nhau. Nhưng thay vì câu xin lỗi nhẹ nhàng, hai bạn trẻ lại trợn mắt nhìn nhau rồi buông tiếng chửi bới: “Mẹ mày! Đi thế mà cũng đi. Mù à?”, chị Hà kể.
Cũng bất ngờ không kém khi được tận mắt chứng kiến hành xử thô lỗ của các bạn trẻ nơi chùa chiền là tâm trạng của anh Lưu Văn Ngọc (đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội).
Tranh thủ ngày cuối tuần, anh Ngọc đưa gia đình đi lễ hội đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh). Không khí thờ tự diễn ra rất trang nghiêm, thành kính. Đông đảo bạn trẻ cũng đến đây cầu mong may mắn, bình an và của cải dư dả cho bản thân và gia đình. Ăn theo mùa lễ hội, dịch vụ chụp ảnh lưu niệm cũng mọc lên tấp nập. Đang lúi húi cùng vợ sắp lễ, anh giật mình bởi tiếng cãi cọ, chửi đổng vang lên ngay phía sau lưng mình. “Mẹ nhà chúng mày, không chụp thì thôi, nói giọng bố đời như thế à?”, tiếng của thanh niên trẻ làm nghề chụp ảnh. Thì ra, nhóm du khách trẻ "trót đùa”: “Từ sáng, em chụp 200 kiểu rồi” để từ chối lời mời mọc là nguyên nhân của câu chửi đổng.
Làm xô bồ chốn linh thiêng
Dường như không ý thức được mình đang có mặt tại đâu, người thanh niên trẻ vẫn tiếp tục “phun châu nhả ngọc” bằng những lời lẽ thô lỗ, khó nghe như để trút đi nỗi uất giận của mình dù nhóm khách trẻ đã đi khuất.
“Cậu con trai vừa học lớp 2 của mình ngạc nhiên thắc mắc với bố: “Anh này giận ai mà chửi mãi không thôi thế bố? anh này mà ở lớp con là bị cô giáo phạt rồi đấy!”, anh Ngọc kể lại.
Vừa không vui khi để con trẻ chứng kiến những hành xử thô lỗ, anh Ngọc lại càng buồn hơn cho ý thức của một bộ phận giới trẻ hiện đại. “Các dịch vụ ăn theo mùa lễ hội không chỉ biến nơi thờ tự thành một chốn xô bồ, phàm tục mà còn là cơ hội để những người trẻ thể hiện những thói hư, tật xấu của mình bằng hành xử kém văn hóa. Giữa không khí nhang khói trang nghiêm mà thốt lên những lời lẽ như vậy là điều không thể chấp nhận được”, anh Ngọc bày tỏ nỗi bức xúc.
“Lễ chùa đầu năm từ lâu đã là một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Vì vậy, hơn ai hết, là những người trẻ, khi tham gia vào lễ hội này, các bạn càng cần chỉn chu, lịch sự hơn”, bạn Hoàng Thị Loan (sinh viên trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải chia sẻ.
Đi lễ chùa với tâm thế hướng lòng thành về nơi cửa Phật, cầu mong may mắn và bình an vì vậy bạn Nguyễn Thị Hoài cho rằng: “Mâm cao, lễ đầy cũng không bằng tấm lòng thành kính. Sự thành kính ấy thể hiện qua những hành động nhỏ nhất của các bạn khi đi lễ chùa, từ cách đi đứng, nói năng, ăn mặc đến việc tuân thủ các lễ nghi của nhà Phật”.
Văng tục, chửi thề ở nơi công cộng khiến hình ảnh người trẻ trở nên xấu xí, khó coi, buông những lời lẽ khiếm nhã ở chốn thờ tự linh thiêng lại càng khiến hình ảnh người trẻ… mất giá thêm nhiều phần.
Theo Ngọc Linh (Tuổi Trẻ Thủ Đô)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (2 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (2 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (2 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (2 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (3 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (3 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (3 giờ trước)
