Giới trẻ

Lộc Fuho thông báo mất con còn trong bụng mẹ, cư dân mạng chia buồn

Nhiều người đã gửi lời chia buồn đền Lộc Fuho, trước thông tin anh mất đi con thứ hai.

Chiều 16/6, YouTuber Lộc Fuho đã đăng tải hình ảnh cùng vợ trong bệnh viện. Theo đó, anh lộ rõ vẻ buồn đau trên gương mặt kèm dòng chia sẻ: "Vĩnh biệt con, con vẫn mãi là con của ba mẹ".

Dòng trạng thái này bày tỏ nỗi tiếc thương con thứ hai của Lộc Fuho đã mất đi trong bụng mẹ. Trước đó, vào tháng 5/2023, anh đã từng hạnh phúc chia sẻ vợ mang thai con thứ hai.

Bài viết của Lộc Fuho đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã chia gửi lời chia buồn cùng vợ chồng anh, mong rằng cả hai sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này.

Lộc Fuho thông báo mất con còn trong bụng mẹ, cư dân mạng chia buồn Ảnh 1

Trong ảnh, vợ Lộc Fuho cũng biểu lộ trạng thái mệt mỏi. Cô nằm im trên giường bệnh, đeo khẩu trang, mắt nhắm nghiền. Trả lời bình luận bên dưới, Lộc Fuho cũng cho biết bản thân đầy đau khổ: "Mới thông báo tin vui mà hôm nay lại...".

Trước đó, Lộc Fuho đã không giấu được hạnh phúc mong chờ sự ra đời của con thứ hai. Anh còn gây chú ý khi lên mạng xin ý kiến đặt tên cho đứa con là gì.

Lộc Fuho thông báo mất con còn trong bụng mẹ, cư dân mạng chia buồn Ảnh 2

Lộc Fuho tên thật là Phạm Văn Lộc. Chàng trai Khánh Hòa với vẻ bề ngoài không mấy điển trai nhưng lại gây ấn tượng với lối nói chuyện chân chất. Bên cạnh đó, anh còn luôn truyền cảm hứng đến giới trẻ về sự nỗ lực, cố gắng từ chính những trải nghiệm của bản thân anh, do đó, càng ngày Lộc Fuho càng nhận được nhiều sự yêu mến.

Lộc Fuho thông báo mất con còn trong bụng mẹ, cư dân mạng chia buồn Ảnh 3

Lộc Fuho thu hút sự quan tâm, bàn tán của dư luận khi mở công ty riêng và xây bể bơi trong khuôn viên công ty. Những động thái của Lộc Fuho thời gian gần đây được dư luận chú ý từ khi anh lấn sân chính thức lấn sân sang mở công ty xây dựng.

Theo Khải Anh (Saostar.vn)




https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/loc-fuho-thong-bao-mat-con-con-trong-bung-me-cu-dan-mang-chia-buon-202307161902093872.html