-
Hiệu trưởng trường trung học bị điều tra hình sự vì quấy rối tình dục giáo viên mới tuyển dụng -
Ông Nguyễn Đức Trung làm Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội -
Người đàn ông cắt 50m2 đất tặng hàng xóm ở Hà Nội: "Chúng tôi không giàu, nhưng may mắn hơn họ" -
Thực hư chuyện "dừng đèn đỏ dùng điện thoại bị phạt": Cục CSGT nói rõ điều nhiều người hiểu sai -
Chuyện 3 người trôi dạt trên biển Lý Sơn: Nghẹt thở kể lại giây phút sinh tử, người thân nói gì? -
Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TPHCM từ trần -
Nam quân nhân chết não hiến tạng, hồi sinh sự sống cho 6 người -
"Vén màn" vụ clip "thân mật" ở Ninh Bình: Người đàn ông là Chủ tịch hội đồng trường, những phụ nữ xuất hiện trong clip là ai? -
Hội WAGs Việt đổ bộ concert G-Dragon: Doãn Hải My – Mai Hà Trang quẩy cực sung, Văn Hậu – Đức Chinh hộ tống siêu ngọt! -
Cô dâu Cao Bằng rạn nứt với chồng kém 36 tuổi, quyết từ chối nhiều đại gia vì lý do khó nói
Giới trẻ
15/08/2024 21:28Mắc bệnh lạ, người đàn ông chỉ có thể hẹn hò với phụ nữ có tên 'ngon miệng'
"Mỗi cái tên đều có một vị riêng, giống như món ăn vậy"
Một người đàn ông đến từ Levenshulme, Manchester (Anh) đã có khả năng khó tin từ khi còn nhỏ, điều mà các bác sĩ từng cho rằng chỉ là do ông có trí tưởng tượng quá phong phú.
James Wannerton mắc một chứng bệnh về thần kinh có tên là "Hội chứng synaesthesia" (liên cảm giác), khiến não bộ kích thích đồng thời nhiều giác quan. Điều này có thể khiến người bệnh nhìn thấy màu sắc khi nghe âm thanh, hoặc đọc chữ, hoặc nếm được mùi vị từ âm thanh.
Với trường hợp của James, ông nhận thấy tình trạng này lần đầu tiên khi mới 5 tuổi, lúc đang đi trên tàu điện ngầm ở London (Anh). Ông nhớ rằng mình đã nếm được vị của một loại quả khi nghe tiếng tàu điện rít lên. Kể từ thời điểm đó, hiện tượng này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của James, khiến ông nếm được mùi vị của mọi âm thanh hoặc từ ngữ mà mình tiếp xúc.
Điều này bao gồm cả tên của các thành viên trong gia đình ông.
"Mỗi cái tên đều có một vị riêng, giống như món ăn vậy". James cho biết tên của mẹ ông mang đến cảm giác như bị "đóng băng" trong não, tên của bố ông thì có vị như đậu Hà Lan chế biến sẵn, còn tên của em gái ông lại có vị như sữa chua nho đen.
James đã tâm sự với mẹ vào năm 15 tuổi và được đưa tới bệnh viện. Tại đó, vị bác sĩ cho rằng ông chỉ có "trí tưởng tượng phong phú" và tình trạng này sẽ sớm biến mất khi ông lớn lên.
"Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với bác sĩ về điều đó" , James tiếp tục. "Từ năm 15 tuổi, tôi đã không nhắc đến nó nữa. Mọi người nói rằng tôi bịa chuyện. Thật khó chịu khi bị người khác cho là mình đang bịa chuyện trong khi bạn biết mình không làm vậy" . James đã nghĩ rằng mình là người duy nhất trải qua những điều kỳ lạ này cho đến khi ông được xem một bộ tài liệu phim về chứng Synaesthesia trên TV vào năm 21 tuổi.
"Có một người phụ nữ trên bãi biển và cô ấy nhìn thấy màu sắc phát ra từ tai mình" , ông kể lại. "Tôi đã nghĩ 'Điều đó cũng giống tôi', sau đó tôi nhận ra đó là một đặc điểm mà mọi người đang nghiên cứu rất kỹ lưỡng" .
Chỉ hẹn hò với cô gái có tên "ngon miệng"
James cho biết tình trạng này đã ảnh hưởng rất nhiều đến các mối quan hệ bạn bè và tình cảm của ông, đóng vai trò quan trọng trong việc ông quyết định sẽ hẹn hò với ai.
"Khi còn là một thiếu niên và bắt đầu hẹn hò với các cô gái, mùi vị của tên và giọng nói của họ đóng một phần lớn trong sức hút nói chung", James chia sẻ. "Đối với tôi, điều đó cũng quan trọng như tính cách và ngoại hình của họ. Bạn gái đầu tiên của tôi có mùi vị đáng yêu như bánh mì mới nướng vậy".
James cho biết nếu tên của ai đó có vị khó chịu, ông sẽ không thích ở gần họ. "Nó đi kèm với một cảm xúc. Nếu tôi không thích trải nghiệm hoặc mùi vị của giọng nói hay tên của họ, thật khó để nói ra điều này, nhưng tôi không thích ở gần họ. Nó giống như bạn gặp ai đó lần đầu tiên và họ có mùi cơ thể khó chịu vậy", James bày tỏ.
Từng suýt mất mạng vì hội chứng kỳ lạ
James cũng cho biết tình trạng này đã từng khiến ông rơi vào vấn đề kinh hoàng, đó là khi ông bị phân tâm bởi một mùi vị và rơi vào tình huống nguy hiểm.
" Nó suýt nữa đã cướp đi mạng sống của tôi" , ông tiếp tục. "Lúc đó tôi đang lái xe máy thì một chiếc ô tô đi ngược chiều và nó phát ra một âm thanh kỳ lạ. Mùi vị của nó giống như đồ uống hơn là thức ăn; nó giống như việc bạn đang uống một hũ dầu oliu vậy. Điều đó đã khiến tôi bị phân tâm nặng nề. Tôi đã bị lạc tay lái và lao xuống mương" .
Hội chứng Synesthesia là hiện tượng gây ra sự giao thoa cảm giác, chẳng hạn như nếm màu sắc hoặc cảm nhận âm thanh. Một số người mô tả nó giống như có "sự đan chéo" trong não vì nó kích hoạt hai hoặc nhiều giác quan khi đáng lẽ chỉ có một giác quan được kích hoạt.
Do vậy, những người mắc phải hội chứng này có thể vừa nghe thấy âm thanh vừa nhìn ra những màu sắc tương ứng, hay họ có thể nếm được vị khi nhìn vào các hình khối khác nhau.
Theo Nhã Ý (Nguoiduatin.vn)
- Ca sĩ Mỹ tố cựu vương Malaysia bỏ rơi sau lễ cưới Hồi giáo nhầm lẫn (16:29)
- Hiệu trưởng trường trung học bị điều tra hình sự vì quấy rối tình dục giáo viên mới tuyển dụng (16:16)
- Cặp đôi vàng Thái Lan Mai Davika – Ter Chantavit bí mật kết hôn (16:14)
- Ông Nguyễn Đức Trung làm Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội (16:12)
- Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao và 27 bị cáo sắp hầu tòa vì đường dây hối lộ hơn 11 tỷ đồng (16:02)
- Lô xe Mitsubishi Destinator 7 chỗ đầu tiên về Việt Nam, hé lộ nhiều phiên bản và màu sắc đa dạng (52 phút trước)
- Google mở rộng nền tảng Opal ra toàn cầu, khởi động kỷ nguyên AI "không cần lập trình" (57 phút trước)
- Người đàn ông cắt 50m2 đất tặng hàng xóm ở Hà Nội: "Chúng tôi không giàu, nhưng may mắn hơn họ" (57 phút trước)
- Ngọc nữ 19 tuổi Imamori Maya sụp đổ sự nghiệp vì "bắt cá hai tay" (1 giờ trước)
- Pin dự phòng phát nổ trong phòng chờ sân bay, hành khách la hét hoảng loạn (1 giờ trước)