-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Giới trẻ
13/09/2020 16:39Màn 'lột xác' ngoạn mục của 10x: Lúc nhỏ bố mẹ nói bị bệnh, bạn bè tố giả đồng tính để lợi dụng con gái
"Đánh chửi nhiều năm, bố mẹ bất lực, buông xuôi"
Nhân vật trong bài viết này là cô gái Trần Hồng Triệu (sinh năm 2001, tên thường gọi là Triệu Vy). Có lẽ Triệu Vy đặc biệt hơn những người trong giới LGBT vì ngay từ khi là 6 tuổi, Vy đã lờ mờ nhận ra phần giới tính thực trong con người mình.
Quãng thời gian này, em bé lớp 1 ấy chỉ toàn chơi những trò chơi của tụi con gái hay chơi, chỉ kết bạn với các bạn nữ. Lớn hơn một chút, Vy nhận ra mình điệu đà, thậm chí là ỏng ẻo hơn cả con gái. Cứ như vậy, gia đình cho đến bạn bè nhận ra sự "bất thường" của cô bạn.
"Bố mẹ nói mình bị bệnh, bị lây bê đê, đi theo "phong trào" vì chỉ lo chơi với con gái. Bạn bè bảo mình giả đồng tính để được tiếp xúc gần, để lợi dụng bạn gái. Bao nhiêu những suy nghĩ xấu nhất, họ gán lên mình. Từ đó, mình làm gì cũng thành sai, cũng thành khó ưa trong con mắt họ".
"Suốt từ đó đến hết năm lớp 12, mình sống cùng những trận đòn roi, khiến tuổi thơ của mình toàn đòn roi không. Rồi mình tự đặt câu hỏi mình đáng thương như vậy tại sao lại không được thương? Rồi mình thu hẹp bản thân, không nói chuyện với ai nữa, bị đánh cũng im lặng chịu trận", Vy nhớ lại.

Bản thân cô nàng ngay từ đầu đã xác định tư tưởng sẽ chẳng có ai có thể hiểu mình, nên học cách mạnh mẽ bước qua sự kì thị của mọi người. Thậm chí, nhiều khi Vy còn nghĩ tiêu cực rằng, chính ba mẹ sinh ra mình còn không hiểu mình huống gì xã hội.
Kể về những tổn thương của mình, cô bạn không khỏi ám ảnh những lần bị mẹ bắt gặp khi làm điệu. Vy thường ngắm mình trong gương khi bôi kem, đánh son. Sau mỗi lần bị nhín thấy là những cái tát, câu chửi mắng, rồi hũ kem là quà quà bà nội ở Mỹ về giấu giếm mua cho cũng theo đó tan tành.
Từ những đau xót, tủi hộ ấy, giờ đây Triệu Vy hạnh phúc khoe: "Gần 1 năm nay mẹ dần hiểu cho mình, cũng có thể vì bố mẹ đã bất lực và buồng xuôi rồi. Mình thực sự hạnh phúc khi kể rằng, đôi bàn tay từng đánh mình gần chục năm qua của mẹ đã nhẹ nhàng thoa lên lưng mình từng lớp kem".
Mình chỉ có 1 ước mơ được chuyển giới, ai nói mình tốt cũng được, xấu cũng không sao
Nhiều năm sống trong vỏ bọc của một đứa con trai, đến cuối lớp 12 Triệu Vy quyết định tiêm hoocmon nữ bằng số tiền mình làm thêm kiếm được. Vy gọi đó là sự "chịu hết nổi", "gồng hết nổi" và "bây giờ phải thay đổi thôi".
Giờ đây, một phần ước mơ của Vy dần thành hiện thực vì cô bạn phần nào thấy mình trong gương với diện mạo của một thiếu nữ. Vy thấy yêu đời hơn, thường ngắm mình trong gương và chăm chỉ chụp ảnh. Cô thấy vô cùng biết ơn khi nhiều người không quen biết trên mạng xã hội khen mình xinh giống như một cô gái thực sự.
Hiện tại, Vy đang theo đuổi công việc makeup và dành dụm tiền để thực hiện ước mơ của cuộc đời mình là chuyển giới.
"Nhiều người hỏi mình còn buồn không, còn bị kì thị, bị nghĩ xấu không? Mình thì nghĩ thế này, mình khóc đủ rồi, buồn đủ rồi, giờ mình sống cho bản thân mình thôi là đủ. Người ta nghĩ gì về mình kệ họ, họ nghĩ xấu là xấu, tốt là tốt và điều đó không còn có thể tác động đến mình như ngày trước nữa. Mình cho lo làm việc để làm điều mình ấp ủ và lo cho mẹ", cô bạn trải lòng.

Theo Minh Nguyệt (Nhịp Sống Việt)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)