Việc một số mạnh thường quân phát hiện những bất cập trong quá trình tham gia dự án “Nuôi em” – đặc biệt là trường hợp một em nhỏ đã qua đời nhưng quỹ vẫn tiếp tục nhận tiền – đang khiến dư luận đặt dấu hỏi về tính minh bạch của chương trình từng nhận được nhiều sự tin tưởng.

Chị Vân Anh (Hà Nội) cho biết mình đồng hành cùng “Nuôi em” được một năm và nhận nuôi ba em nhỏ ở một điểm trường tại Lào Cai. Mỗi cập nhật về bữa ăn hay việc đến lớp của các em đều khiến chị cảm thấy những khoản đóng góp trở nên ý nghĩa. Tuy nhiên, khi mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về tình trạng trùng mã đóng góp và thiếu rõ ràng trong thu chi, chị không khỏi lo lắng.

Chị kể từng gặp trường hợp bị cấp trùng mã với một mạnh thường quân khác, nhưng khi phản ánh, dự án xử lý khá nhanh nên chị vẫn tiếp tục tham gia. Dù vậy, trong bối cảnh nhiều tranh luận đang nổi lên, chị kỳ vọng nhóm vận hành sớm công khai báo cáo tài chính và rà soát toàn bộ hệ thống để củng cố lòng tin của các nhà hảo tâm.

nuoi em.jpg
Tham gia nuôi 3 em, chị Vân Anh hy vọng mọi thông tin tiêu cực về dự án sẽ sớm được làm rõ. Ảnh: NVCC

Trường hợp chị Lê Hương (Hà Nội) cho thấy những bất cập nghiêm trọng hơn. Chị đăng ký nhận nuôi một em nhỏ tên Ph.T.N. từ tháng 3/2024 tại Trường Mầm non & Tiểu học số 2 Nậm Xây (nay là Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 Nậm Xây), nhưng mã nuôi lại được tính từ tháng 9/2023 đến tháng 5/2024. Điều này khiến chị thắc mắc vì thông thường mã chỉ được cấp sau khi mạnh thường quân hoàn tất đóng phí cho năm học.

Chị cũng cho biết mỗi năm dự án đều hỏi ý định tiếp tục tài trợ từ tháng 8 và đến tháng 10–11 nếu chưa đóng tiền sẽ thu hồi mã. Thế nhưng mã của chị lại được giữ suốt gần một năm học dù chưa phát sinh khoản đóng góp nào, khiến chị càng cảm thấy khó hiểu.

Điều khiến chị Hương sốc nhất là sau khi đã đóng phí, chị không nhận được bất kỳ hình ảnh cập nhật nào trong hai tháng. Tự liên hệ với giáo viên, chị mới biết em nhỏ mình đỡ đầu đã mất vì tai nạn từ tháng 3/2024. Phía dự án cũng không nắm được sự việc và chỉ phản hồi lại cho chị vào tháng 7. Sau cú sốc này, chị quyết định rời khỏi dự án.

https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/12/9/3bb44860-206e-4c06-ba3f-1aa4107a2e7a-2358.jpg
Ngay khi biết tin bé "được nuôi" bị mất do tai nạn, chị Hương đã nhắn hỏi phía dự án. Ảnh: NVCC. 

09-1765288319-manh-thuong-quan-tiep-tuc-dong-tien-du-em-nho-da-mat-nhieu-nghi-van-quanh-du-an-nuoi-em.jpg

Cô giáo chủ nhiệm của em Ph.T.N., chị Kiều Trang, xác nhận em qua đời vào ngày 26/3/2024 vì tai nạn xe máy và chính chị đã thông báo cho “mẹ nuôi” khi được hỏi thăm. Tuy nhiên, cô không rõ dự án có kịp thời thông tin lại cho mạnh thường quân hay không.

Một mạnh thường quân khác là chị Thúy Hằng (Hà Nội) cũng chia sẻ băn khoăn sau hai năm tham gia. Ngoài việc liên tục được nhắc đóng tiền, chị cho biết dự án giải thích chưa rõ ràng về lý do phải đóng phí ngay từ đầu năm 2022 cho năm học bắt đầu vào tháng 9. Nhận thấy nhiều điểm bất hợp lý, chị quyết định ngừng đồng hành.

Hiện nhiều mạnh thường quân cho biết họ đang chờ phía “Nuôi em” đưa ra thông báo chính thức và giải trình các vấn đề liên quan, nhằm làm sáng tỏ những nghi vấn đang lan truyền và lấy lại niềm tin của cộng đồng.

Bích Ngọc (SHTT)