-
Cuộc sống tại thành phố Irkutsk ra sao sau nghi vấn rò rỉ vi khuẩn dịch hạch -
Sân bay đầu tiên trên mặt biển của Việt Nam: Rộng gấp 28 lần SVĐ Mỹ Đình, đặt ở đâu? -
Hà Nội bắn pháo hoa ngày 10/10: Địa điểm, thời gian và những điều cần biết -
Cây cổ thụ cao 20m đổ chắn đường, trung tâm TPHCM kẹt xe kéo dài -
WHO lên tiếng về ca tử vong nghi mắc dịch hạch ở Nga, đánh giá nguy cơ lây lan thấp -
Chàng trai bất ngờ bị dân mạng “truy tìm” sau lần xuất hiện ở Văn Miếu, danh tính gây chú ý -
Nhật Bản tổ chức cuộc khi ngủ với giải nhất trị giá hơn 300 triệu đồng -
3 nữ sinh cùng lớp THPT trở thành bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội -
Hai cựu sếp ngân hàng tiếp tay "bầu" Đoan phạm tội là ai? -
Cậu bé 13 tuổi có 'IQ thiên tài', vượt qua ung thư, chuẩn bị học thạc sĩ
Giới trẻ
08/12/2025 22:22Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em

Thời gian gần đây, nhiều bài đăng hài hước lan truyền trên mạng với nội dung “thành lập dự án Nuôi Tôi”, như một cách đùa vui rằng chỉ cần có người sẵn lòng tài trợ, người được “nuôi” sẽ không phải tiếp tục vất vả mưu sinh. Những “dự án” này được mô tả với các mô hình gây quỹ rất sáng tạo, chẳng hạn chỉ cần đóng góp 50.000 đồng mỗi tháng, hoặc những gói hỗ trợ theo kiểu “cơm hai bữa, thỉnh thoảng được mua chút son phấn”.
Một bài viết trên Threads gây chú ý khi tuyên bố: “Từ ngày mai, tôi xin ra mắt dự án Nuôi Tôi. Chỉ cần 50.000 đồng/tháng, tôi sẽ cập nhật thông tin rõ ràng, đầy đủ, gửi thư cảm ơn từng mạnh thường quân. Mục tiêu đầu tiên là 1 triệu đồng. Mong nhận được sự chung tay để nuôi tôi”.
Sự lan tỏa của “Nuôi Tôi” phản ánh tâm lý chung của cộng đồng sau khi chứng kiến nhiều tổ chức từ thiện bị đặt câu hỏi nhưng vẫn nhận được nguồn ủng hộ lớn. Người dùng mạng dựa vào đó tạo ra loạt trò đùa về việc tự kêu gọi tài trợ cá nhân, cam kết “minh bạch chi tiêu từng đồng” và gửi kèm báo cáo chi tiết hay thư cảm ơn được thiết kế “chuẩn chỉnh từng nét chữ”.
Từ “Nuôi Tôi”, nhiều biến thể khác cũng nhanh chóng được sáng tạo như “Nuôi Freelancer” cho những người thất nghiệp hoặc “Nuôi mèo của tôi” dành cho người nuôi thú cưng. Tất cả đều mang tính chất trào phúng, nhấn mạnh kỳ vọng về sự minh bạch trong các hoạt động kêu gọi cộng đồng.
Sự xuất hiện của trào lưu này diễn ra trong bối cảnh dự án Nuôi Em nhận được sự quan tâm trở lại. Đây là chương trình thiện nguyện do Hoàng Hoa Trung và nhóm Ánh sáng núi rừng khởi xướng năm 2014, hướng đến hỗ trợ bữa trưa cho trẻ em vùng cao.
Từ việc đồng hành cùng 40 trẻ ở Mường Nhé (Điện Biên), dự án chuyển sang mô hình “một nuôi một” vào năm 2018, với mức đóng góp 1.450.000 đồng mỗi năm cho một mã NE, áp dụng cho trẻ 3-5 tuổi và học sinh tiểu học, trung học chưa được Nhà nước hỗ trợ bữa ăn.
- Cuộc sống tại thành phố Irkutsk ra sao sau nghi vấn rò rỉ vi khuẩn dịch hạch (1 giờ trước)
- Xe điện mini Suzuki E-Sky chào sân với giá từ 348 triệu đồng: Rẻ nhất phân khúc, quyết đấu đối thủ Trung Quốc (2 giờ trước)
- Cưới cô gái nhà đối diện, chú rể Phú Thọ rước dâu mất 30 giây, khách đi nhầm nhà (2 giờ trước)
- Thanh Hoá: Từ món nợ 3 triệu đồng, thiếu nữ dưới 16 tuổi bị "chuyển nhượng" qua các quán karaoke, nhốt trong thùng container (2 giờ trước)
- Hai máy bay va chạm tại Los Angeles, Airbus A350 chở 290 người bị ảnh hưởng (2 giờ trước)
- HLV Bồ Đào Nha lần đầu lên tiếng về hàng loạt tuyên bố của Cristiano Ronaldo (2 giờ trước)
- Đầu tư 10 tỷ đồng vào PNJ đầu năm, 9 tháng sau tài sản chỉ còn khoảng 2,5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Sân bay đầu tiên trên mặt biển của Việt Nam: Rộng gấp 28 lần SVĐ Mỹ Đình, đặt ở đâu? (2 giờ trước)
- Màn trình diễn đẳng cấp của Trang Pháp trước 25.000 khán giả Trung Quốc (2 giờ trước)
- Samsung Galaxy S27 Ultra hứa hẹn biến thành cỗ máy chiến game PC bỏ túi (2 giờ trước)