-
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh
Giới trẻ
28/02/2025 13:02Mẹ bất ngờ ném con mới sinh xuống đất khiến cả nhà bàng hoàng: Biết lý do ai cũng cảm thông
Mong chờ con đầu lòng
Chị H từng có một cuộc sống êm đềm và rất hạnh phúc. Hai vợ chồng đều là những người trẻ tuổi đến với nhau bằng tình yêu nồng cháy.
Sau đám cưới họ hạnh phúc sống trong những ngày tháng vợ chồng son. Tình yêu của chị H đã đơm hoa kết trái khi chị có bầu. Chị H mong chờ con đầu lòng như một món quà tuyệt vời của hôn nhân.
Chị H làm việc văn phòng, còn chồng chị kinh doanh tự do. Mỗi tối, hai vợ chồng cùng nhau nấu ăn, chia sẻ những câu chuyện vui trong ngày. Những tháng đầu thai kỳ, chị cảm thấy rất vui và mong chờ con từng giây từng phút.
Bố mẹ chồng chị H là những người sống hiện đại nên gần như không can thiệp nhiều vào cuộc sống của hai vợ chồng. Ông bà nội thường có quan niệm “con cái phải tự lo”, nên không hỗ trợ nhiều.
Chị H biết điều đó, nhưng vì có chồng và mẹ ruột luôn hỗ trợ bên cạnh, chị không cảm thấy quá cô đơn mà ngược lại rất thoải mái.
Sau những ngày tháng trông mong con, cuối cùng chị H cũng đã gặp được thiên thần nhỏ của mình.
Nỗi kinh hoàng của người mẹ
Tuy nhiên, sau khi sinh con, cuộc sống của chị H thay đổi nhanh hơn chị tưởng tượng. Con chị sinh đủ tháng, khỏe mạnh nhưng lại quấy khóc rất nhiều. Ban ngày bé ngủ không sâu, ban đêm thì giật mình liên tục. Mỗi lần bé khóc, dù đã thử đủ cách như cho bú, bế ru, đổi tư thế nhưng con vẫn không nín.
Ban đầu, chồng chị thức cùng vợ, chia sẻ việc trông con. Nhưng dần dần, công việc khiến anh kiệt sức. Anh vẫn yêu thương vợ con, nhưng đôi khi lại lỡ lời: “Anh đi làm cả ngày cũng mệt, em ở nhà chăm con thôi mà, sao cứ than thở mãi vậy?”
Bố mẹ chồng có ghé qua nhưng cũng không thường xuyên ở lại với cháu. Dù không đỡ đần việc trông cháu nhưng bố mẹ chồng chị H lại hay chê trách. Trong một lần chị nghe được bà nói với chị dâu dưới nhà: “Nuôi con mà cũng không xong thì sau này làm được gì?”
Nghe những lời nói của mẹ khiến chị H lại càng suy nghĩ nhiều.
Chỗ dựa duy nhất của chị H là mẹ đẻ. Mẹ chị thương con gái, thường xuyên qua giúp, nấu cơm, dọn dẹp, bế cháu. Nhưng bà cũng có tuổi, không thể ở lại cả đêm.
Chị H dần bị mất ngủ cả ngày lẫn đêm, chị lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Mỗi khi con khóc, thay vì lo lắng như trước, chị bắt đầu cảm thấy sợ hãi và tức giận.
Có những lúc chị quát lên với con: “Tại sao nó cứ khóc mãi?”. “Tại sao không ai giúp tôi?”…
Sau một thời gian trông con mệt mỏi, tối đó, con chị khóc không ngừng từ 10 giờ tối đến hơn 2 giờ sáng. Chị đã dỗ, đã cho bú, đã đi lại trong phòng hàng trăm vòng nhưng tiếng khóc vẫn không dừng.
Cả người chị run lên vì kiệt sức. Ngày hôm đó, mẹ đẻ chị có ở lại giúp chị nhưng ở phòng bên cạnh, chồng chị đang ở tầng dưới, không hay biết gì. Cơn bực tức trào dâng, chị không còn nhận thức được nữa. Trong đầu chị, tiếng khóc của con không còn là tiếng khóc mà trở thành một âm thanh tra tấn không dứt. Đột nhiên, chị hét lên: “Mày có im đi không”.
Tiếng gào khóc của chị H khiến bà ngoại giật mình. Bà vội chạy sang phòng nhưng khi bà vừa mở cửa phòng chị H thì nghe tiếng “bịch” vang lên (chị H đã ném đứa trẻ xuống đất). Đứa trẻ im lặng trong vài giây, rồi khóc điếng lên.
Bà ngoại kinh hãi, lao vào bế cháu lên. Cả người đứa bé đỏ bừng, tay chân run rẩy. Không kịp suy nghĩ, bà hét lớn: “C (chồng chị H) ơi! Lên ngay! Con nó làm sao rồi!”
Chồng chị chạy từ tầng dưới lên, thấy cảnh tượng trước mắt mà bàng hoàng.
Chị H đứng lặng giữa phòng, đôi mắt vô hồn, toàn thân run rẩy. Bà đang ôm cháu bé vào lòng, cuống cuồng kiểm tra xem có bị thương nặng không.
Không một giây chần chừ, anh bế con chạy thẳng ra xe, đưa cả hai mẹ con đến bệnh viện.
May mắn thay, bác sĩ xác nhận đứa trẻ chỉ bị hoảng nhẹ, không ảnh hưởng đến xương hay não.
Nhưng điều khiến bác sĩ lo lắng hơn là tình trạng của mẹ. Chị H ngồi thu lu trong góc phòng bệnh, không nói một lời nào.
"Khi tôi đến thăm khám, chị chỉ lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má", thạc sĩ Hoàng Quốc Lân, Chuyên gia tâm lý lâm sàng (Bệnh viện Đa khoa Phương Đông) cho biết.
Chị H liên tục nói: “Tôi là người mẹ tồi tệ", “Tôi không đáng sống".
Khi được hỏi: “Chị có cảm thấy mình đã thay đổi từ sau khi sinh không?”, “Có phải dạo gần đây chị luôn mệt mỏi, không muốn làm gì, thậm chí không còn cảm giác yêu con nữa không?”, chị ngước nhìn lên, rồi chị bật khóc nức nở.
Đây là lần đầu tiên có người hỏi chị H về cảm xúc của mình, thay vì chỉ trách móc hay yêu cầu chị phải mạnh mẽ hơn.
Thạc sĩ Hoàng Quốc Lân chia sẻ đây là ca bệnh trầm cảm sau sinh anh đã từng điều trị. Bệnh nhân không thích nghi được với sự thay đổi của việc làm mẹ và không có người hỗ trợ từ người thân. Bệnh nhân được tư vấn điều trị và bác sĩ cũng tiến hành giải thích cho người nhà hiểu. Khi đó người nhà mới thấy rõ được mức độ nguy hiểm của trầm cảm sau sinh và có sự thông cảm với bệnh nhân H hơn.
Để tránh đẩy người mẹ vào tình trạng trầm cảm sau sinh, chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân khuyên gia đình cần chủ động hỗ trợ thay vì chỉ quan sát và cần lắng nghe người mẹ nhiều hơn.
Phụ nữ sau sinh cũng không nên chịu đựng một mình. Nếu cảm thấy kiệt sức, buồn bã, hay mất kiểm soát cảm xúc, hãy chia sẻ và tìm sự giúp đỡ, hỗ trợ từ những người xung quanh.
“Việc nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe tinh thần rất quan trọng tương tự như việc chăm con. Lúc này, gia đình, đặc biệt là người chồng, luôn đóng vai trò chủ động. Gia đình không chỉ cần giúp đỡ trong việc chăm con mà còn cần quan tâm đến cảm xúc của người mẹ, thay vì tạo áp lực hay trách móc”, thạc sĩ tâm lý Hoàng Quốc Lân chia sẻ.
Trầm cảm sau sinh có thể điều trị được. Nếu có dấu hiệu kéo dài, người bệnh hãy tìm đến chuyên gia tâm lý thay vì xem đó là sự yếu đuối hay một giai đoạn tự nhiên sẽ qua.
Theo Ngọc Minh (nguoiduatin.vn)
- Cán bộ, công chức cấp xã được tăng phụ cấp công vụ lên 55% từ 1/7/2026 (15:13)
- Người phụ nữ vừa đến bến xe buýt bất ngờ ngã gục, nguyên nhân khiến nhiều người hoảng sợ (15:10)
- Apple lập tức siết chặt bảo mật macOS sau nghi vấn AI của Meta tự ý đọc tin nhắn riêng tư (15:09)
- Trịnh Mỹ Anh bị tước danh hiệu Miss Earth Water 2025 (15:07)
- Hơn 5 triệu tỷ đồng vốn bổ sung vào nền kinh tế sau 9 tháng: Lực đẩy từ dòng tiền mới và kỳ vọng khởi sắc cuối năm (26 phút trước)
- Vật dụng gây hại cho lưng nhiều người sử dụng mỗi ngày (58 phút trước)
- Dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt bà bán rau, nữ chủ quán hải sản lĩnh 30 tháng tù (1 giờ trước)
- Cơn sốt iPhone 18 Pro bùng nổ: Apple giật ngôi vương thị trường Trung Quốc chỉ sau 3 ngày mở bán (1 giờ trước)
- MC Khánh Vy gây sốt khi dẫn Miss Universe Vietnam, được Chủ tịch Nawat khen 'quá đẹp' (1 giờ trước)
- Nữ sinh chấp nhận đi 300km mỗi tuần để tiết kiệm hơn 150 triệu đồng tiền thuê nhà (1 giờ trước)