-
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang -
Trận địa pháo hoa tại Quảng trường Lam Sơn hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa tối 1/9 -
Bàng hoàng vụ cô gái 26 tuổi rơi từ tầng 6 tử vong sau khi đến nhà bạn chơi -
3 mỹ nhân từng bị ghép đôi với Nhan Phúc Vinh: Người là “ngọc nữ” VFC, người được ví như Park Shin Hye Việt Nam -
Mẹ chồng lén bỏ một túi đồ vào thùng rác, tôi mở ra xem rồi bàng hoàng nhận ra sự thật -
Thiếu protein có thể ảnh hưởng đến não như thế nào? -
Loạt khoảnh khắc hiếm của Khả Ngân - Nhan Phúc Vinh trước khi về chung một nhà -
Bão số 5 mạnh cấp 10 áp sát vùng biển nguy hiểm, sóng có thể cao 6m -
Chuyên gia Bạch Mai chia sẻ 4 dấu hiệu cảnh báo ung thư vú ở phụ nữ trẻ -
Messi chính thức chia tay Argentina, Ronaldo có thể nối bước ngày 25/9?
Giới trẻ
27/03/2025 16:24Mẹ vợ gửi 1 tin nhắn mà con rể tức tốc chuyển 500 triệu, đúng là: Gừng càng già càng cay!
Người ta vẫn nói “gừng càng già càng cay” là bởi cách ứng xử khéo léo của những người lớn tuổi, đôi khi có thể giúp thay đổi cục diện của một vấn đề. Trong gia đình, mối quan hệ giữa mẹ vợ và con rể cũng thường rất tế nhị. Nếu gần gũi quá thì có thể bị xem là thiếu khoảng cách, mà xa cách quá lại khiến tình cảm gia đình trở nên lạnh nhạt.
Tuy nhiên có những bà mẹ vợ khéo léo đến mức chỉ cần một tin nhắn ngắn gọn cũng có thể khiến con rể hành động ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Câu chuyện dưới đây của chàng trai Lương Bình (39 tuổi) đang viral trên MXH Weibo là một minh chứng rõ ràng cho điều này.
Biết con gái lục đục với chồng, mẹ vợ nhắn một câu làm con rể hốt hoảng
Lương Bình và vợ - Nhĩ Ân đều xuất thân từ hai gia đình môn đăng hộ đối, sống tại Thiểm Tây, Trung Quốc. Tính đến hiện tại, cặp đôi cũng đã kết hôn được 10 năm, các con đều đi học cấp 1 nên Lương Bình và Nhĩ Ân gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc. Trong khi Lương Bình thì bận rộn với công việc văn phòng cùng nhiều trách nhiệm khi mới được thăng chức thì vợ anh cũng lu bu mỗi ngày với chuỗi các cửa hàng kinh doanh thực phẩm.
Nhìn vào ai cũng thấy cuộc sống của cả hai đẹp như mơ. Song, cũng chính vì quá đam mê công việc và ở bên nhau lâu nên Lương Bình dường như quên mất việc phải thể hiện tình cảm, yêu thương với vợ. Thời gian gần đây, do công việc căng thẳng nên hai vợ chồng anh có chút mâu thuẫn, bất đồng. Cũng đã khoảng 1 tuần cả hai “chiến tranh lạnh”, không giao tiếp với nhau quá nhiều dù vẫn sống chung nhà.
Thấy vậy, mẹ vợ Lương Bình mới quyết định “can thiệp”. Trước đây khi gả con gái đi lấy chồng, bà từng nói sẽ để cho các con tự quyết định cuộc sống, hôn nhân của mình. Tuy nhiên, bà cũng muốn tạo một bất ngờ cho con gái và muốn các con gắn kết và thấu hiểu nhau hơn.
Hôm đó Bình làm việc ở văn phòng đến khuya, điện thoại bỗng sáng tin nhắn mới. Là tin nhắn của mẹ vợ. Điều này khiến anh khá ngạc nhiên vì đã muộn và bà thường không hay nhắn vào giờ này.
“Mẹ hỏi thật, con còn thương vợ con không?”, dòng tin nhắn của mẹ vợ khiến Lương Bình tròn mắt.
Chàng rể không hiểu tại sao tự dưng mẹ lại hỏi như vậy. Trong đầu anh cũng nghĩ ra 7749 kịch bản khác nhau, thậm chí còn sợ rằng mẹ vợ hiểu nhầm chuyện anh đi làm về trễ thời gian gần đây là vì ngoại tình. Vậy nên, Lương Bình vội vã trả lời: “Dạ con có chứ mẹ, sao tự nhiên mẹ lại hỏi vậy?’.
Không trả lời thẳng vào câu hỏi, mẹ vợ tiếp tục nhắn: “Vậy con có muốn vợ con vui?”.
Càng lúc càng rối, Lương Bình sốt sắng hỏi tiếp: “Con có... nhưng có vấn đề gì mẹ cứ nói thẳng với con đi”.
Khoảng 10 phút sau, mẹ vợ mới gửi lại một tin nhắn dài hơn cho Bình: “Mẹ dự định mua tặng vợ con một chiếc túi hiệu mà nó đã thích bấy lâu nay nhưng không dám mua. Giá của nó khoảng 170.000 tệ (khoảng gần 600 triệu đồng), mẹ có 30.000 tệ (khoảng 105 triệu đồng), mẹ nghĩ chắc con sẽ muốn giúp mẹ phần còn lại để tặng vợ con, phải không?”.
Bình sững sờ nhìn dòng tin nhắn. Một cảm giác rất lạ xộc đến trong lòng anh.
Nhĩ Ân - vợ anh là một người phụ nữ chu đáo, tháo vát và giỏi chịu đựng. Dù lớn lên trong gia đình có điều kiện nhưng khi lấy chồng, cô luôn dành mọi sự ưu tiên cho gia đình nhỏ, thay vì bản thân mình. Nhĩ Ân không mấy khi đòi hỏi điều xa xỉ, cô cũng hiếm khi mua đồ đắt tiền dù Lương Bình chưa bao giờ ngăn cấm.
Lúc này Bình mới nhớ lại, có lần hai vợ chồng đi ngang qua một cửa hàng thời trang cao cấp, Nhĩ Ân vô tình thốt lên khi thấy một chiếc túi trong tủ kính. Khi anh hỏi có thích không, cô chỉ cười xoà rồi nói sang chuyện khác. Và rồi Bình cũng nhận ra đã từ rất lâu, anh không mua một món quà tặng cho vợ…
Đúng là: “Gừng càng già càng cay”!
Trong khi Lương Bình đang tự vấn vì đã vô tâm với Nhĩ Ân thì vẫn có một người dù im lặng, ít nói nhưng vẫn âm thầm để ý bao lâu nay - chính là mẹ vợ anh.
Mẹ vợ Lương Bình cũng có lối sống rất giản dị và tiết kiệm. Bà không thích tiêu tiền hoang phí, lại càng không có thói quen mua sắm xa xỉ. Vậy mà lần này, bà lại chủ động muốn mua một chiếc túi hàng hiệu cho con gái mình. Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng khiến Bình “thức tỉnh”. Bởi đó không chỉ đơn thuần là một món đồ đắt tiền, mà còn là sự bù đắp của người mẹ dành cho con gái sau những tháng ngày vất vả và cũng là cách để nhắc nhở anh cần phải tình cảm và để ý đến vợ hơn.
Không suy nghĩ thêm, Lương Bình tức tốc chuyển khoản 140.000 tệ (khoảng gần 500 triệu đồng) vào tài khoản của mẹ vợ, kèm theo tin nhắn: “Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã mải mê công việc mà vô tâm với vợ. Mẹ giúp con chọn một chiếc túi thật đẹp và xứng đáng với cô ấy nhé. Con sẽ nói chuyện với vợ con”.
“Mẹ cảm ơn con. Mẹ biết con thương nó, nhưng nhiều khi nó cứ giấu nỗi vất vả đi. Nó lúc nào cũng nghĩ cho gia đình, cho con cái, nhưng quên mất phải nghĩ cho bản thân mình. Mẹ cũng biết vợ chồng sống với nhau cũng sẽ có lúc nhạt nhoà, xô bát xô đũa nhưng mẹ muốn nó hiểu rằng, không chỉ mẹ, mà còn có con, luôn sẵn sàng trân trọng và yêu thương nó”, mẹ vợ nhắn thêm khiến Bình nghẹn ngào.
Ngày hôm sau, khi thấy vợ cầm trên tay chiếc túi mới về nhà, Lương Bình chủ động mở lời hỏi han. “Mẹ mua tặng em đó! Mẹ nói em vất vả nhiều rồi, mẹ muốn em có một món quà thật đẹp. Mẹ cũng nói đây là quà chung của cả anh nữa”, Nhĩ Ân đáp.
Bình cười, kéo vợ vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Em hãy vui vẻ nhận món quà này nhé. Vì mẹ cũng như anh, đều muốn thấy em hạnh phúc. Xin lỗi em vì đã có những lúc vô tâm, cáu giận vô cớ. Anh sẽ thay đổi”.
Nhĩ Ân ngỡ ngàng nhìn chồng, rồi lại nhìn chiếc túi trên tay. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhưng lần này, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.
Đọc câu chuyện của Lương Bình, nhiều người cho rằng mẹ vợ của anh chàng quả là “cao tay”. Một món quà không chỉ khiến con gái bà vui, mà còn giúp con rể bà có cơ hội thể hiện tình yêu và sự trân trọng với vợ. Qua đó, nhiều người cũng cho rằng việc vợ chồng thấu hiểu, quan tâm và chia sẻ với nhau là điều rất quan trọng nếu muốn một cuộc hôn nhân lâu dài, bền vững và tình cảm.
Theo Hải My (Thanh Niên Việt)
- Đã xử phạt 24 trường hợp mắc lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc (1 giờ trước)
- Tâm thư gây bão mạng xã hội của vợ Messi sau khi chồng giã từ ĐTQG (1 giờ trước)
- Clip bà nội cầm roi vụt cháu tới tấp ở Nghệ An: Thông tin về gia cảnh, công an đã vào cuộc (1 giờ trước)
- Vì sao U20 Việt Nam thất bại đậm trước Triều Tiên? (1 giờ trước)
- Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ Enzo Fernandez với giá kỷ lục 137 triệu bảng (2 giờ trước)
- Biker Út Lụi vừa qua đời vì tai nạn giao thông là ai? (2 giờ trước)
- Nam sinh 15 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc 4 ngày, người thân tiết lộ điều xảy ra trước khi rời nhà (2 giờ trước)
- Thời điểm chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt gần 37 độ C ở Bắc Bộ (2 giờ trước)
- Cựu hậu vệ Ngoại hạng Anh gia nhập CLB Hà Nội (3 giờ trước)
- Điện Biên: Phạt nặng nam thanh niên bốc đầu xe máy từ clip phản ánh của người dân (4 giờ trước)