-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Giới trẻ
25/10/2021 20:51Nam sinh 2 tháng trời học online không chép bài, vội cầu cứu bạn nhưng lại sợ xanh mặt vì hành động này: Xin chừa không dám lười nữa!
Với những cô cậu học trò lười, ở trên lớp đã không có động lực chép bài, ghi bài, huống chi học online, khi không gian học không có sự quản lý chặt chẽ từ giáo viên, học sinh sẽ còn ngại cầm bút hơn nữa. Với những trường hợp bạn bè mượn vở hoặc nhờ mình chụp lại ảnh do lười thì bạn sẽ giải quyết ra sao?
Một nam sinh từ khi bắt đầu năm học bằng hình thức online đến giờ, vì quá lười nên chưa ghi chép bất cứ thứ gì thầy cô giảng từ đầu năm đến giờ cả. Chỉ đến khi cô kiểm tra hoặc cận kề ngày thi, cậu bạn này mới tá hỏa nhờ bạn mình chụp lại các phần bài giảng. Nhưng cách xử lý của người bạn được nhờ vả này quả thực có 1 - 0 - 2!

Theo đó, người bạn này đã đem hẳn dòng tin nhắn của nam sinh kia cho cô giáo đọc và mách luôn: "Cô ơi cô xem này, bạn T từ đầu năm tới giờ chưa chép 1 bài nào hết mà còn bắt em chụp bài qua cho bạn ấy chép này!"
Đúng là cách giải quyết đi vào lòng người, như thế này chẳng khác gì nam sinh kia đang ở thế "lạy ông tôi ở bụi này". Dù rất tiếc trước màn bóc phốt này, song cũng phải dành lời khen cho sự trung thực của người bạn. Biết đâu bằng cách này, cậu bạn kia sẽ chăm chỉ ghi chép bài đầy đủ hơn thì sao.
Quan trọng hơn hết, để tránh những tình huống trên xảy ra và nhất là không để tim đập thình thịch mỗi khi đến giờ kiểm tra mà không có bài để học thì hãy chủ động ghi chép đầy đủ, chú ý lời thầy cô giảng trên lớp. Đôi khi người mà mình nhờ vả cho mượn vở hoặc chụp ảnh lại các phần bài học cũng sẽ khá phiền hà, do vậy, chi bằng mình tự ý thức thì có phải tốt hơn không nào?
Theo Bob V (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (21 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (24 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (28 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (3 giờ trước)




