Giữa không khí căng thẳng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, hình ảnh một nam sinh ở Đắk Lắk được bạn học cõng vào phòng thi đã chạm đến trái tim nhiều người.

Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tại điểm thi Trường THPT Buôn Đôn, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk, nhiều phụ huynh, giáo viên và thí sinh không khỏi xúc động trước hình ảnh em Hữu Tuấn Anh được bạn bè hỗ trợ tận tình để có thể tham gia kỳ thi quan trọng.

11-1781150026-nam-sinh-gay-chan-van-du-thi-tot-nghiep-thpt-hinh-anh-ban-be-se-chia-khien-nhieu-nguoi-xuc-dong
Tuấn Anh được Hoàng Anh cõng vào phòng thi. Ảnh: TH

Trước đó, vào ngày 3/6, Tuấn Anh, học sinh lớp 12A của Trường THPT Buôn Đôn, không may gặp tai nạn dẫn đến gãy xương bàn chân. Sau khi được bó bột, việc đi lại của em gặp rất nhiều khó khăn và phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Dù vậy, nam sinh vẫn nỗ lực ôn tập và quyết tâm có mặt tại điểm thi đúng thời gian quy định.

Đồng hành cùng Tuấn Anh trong những ngày diễn ra kỳ thi là hai người bạn cùng lớp, Lương Hoàng Anh và Trần Thu Hà. Với mong muốn giúp bạn hoàn thành kỳ thi một cách thuận lợi nhất, cả hai đã chủ động hỗ trợ từ việc di chuyển đến mang theo đồ dùng cá nhân.

Trong buổi thi đầu tiên, khi chân đau khiến Tuấn Anh không thể tự bước đi, Hoàng Anh đã cõng bạn vào tận phòng thi. Bên cạnh đó, Thu Hà luôn sát cánh hỗ trợ, giúp đỡ bạn trong mọi hoạt động cần thiết. Hình ảnh giản dị nhưng đầy nghĩa tình ấy đã để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng những người chứng kiến.

Theo thầy Phạm Long Hổ, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hữu Trác, đồng thời là Trưởng điểm thi tại Trường THPT Buôn Đôn, câu chuyện của các em không chỉ tạo nên một hình ảnh đẹp trong mùa thi mà còn lan tỏa nguồn động lực tích cực đến các thí sinh khác.

11-1781150026-nam-sinh-gay-chan-van-du-thi-tot-nghiep-thpt-hinh-anh-ban-be-se-chia-khien-nhieu-nguoi-xuc-dong
Hai bạn Hoàng Anh và Thu Hà luôn đồng hành với Tuấn Anh. Ảnh: TH

Thầy Hổ cho rằng hành động của những học sinh này thể hiện rõ giá trị nhân văn mà môi trường học đường hướng tới. Bên cạnh việc trang bị kiến thức, nhà trường còn là nơi bồi đắp lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là với những người bạn đang gặp khó khăn.

Về phần mình, Hoàng Anh và Thu Hà đều cho rằng việc hỗ trợ Tuấn Anh là điều hết sức bình thường. Hai em chỉ mong tất cả bạn bè trong lớp đều có cơ hội bước vào phòng thi, cùng hoàn thành chặng đường cuối cùng của những năm tháng học sinh mà không ai bị bỏ lại phía sau.

Năm nay, điểm thi Trường THPT Buôn Đôn có tổng cộng 688 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 22 thí sinh tự do, được bố trí tại 30 phòng thi. Giữa hàng trăm thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng, câu chuyện về tình bạn của Tuấn Anh, Hoàng Anh và Thu Hà đã trở thành một dấu ấn đẹp, góp thêm hơi ấm và niềm tin trong mùa thi năm nay.

Thùy Dương (SHTT)