Từng thiếu 0,25 điểm để vào ngành Y khoa Đại học Y Hà Nội cách đây 6 năm, Ngô Văn Hiếu nay đã trở lại và giành suất bác sĩ nội trú tại ngôi trường này. Chàng trai từng cõng người bạn khuyết tật đến trường suốt 10 năm sẽ theo học chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh.

Ngô Văn Hiếu, cựu sinh viên Đại học Y Dược Thái Bình, vừa vượt qua kỳ thi bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội và có tên trong danh sách hơn 780 thí sinh trúng tuyển năm nay.

Tại Match Day diễn ra ngày 9/9, Hiếu lựa chọn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh. Dù xếp thứ 293, nam sinh 24 tuổi vẫn may mắn chọn được lĩnh vực mình yêu thích sau khi nhiều chuyên ngành khác dần kín chỉ tiêu.

Đại học Y Hà Nội là trường duy nhất cho phép thí sinh lựa chọn chuyên ngành sau khi biết điểm. Các tân bác sĩ lần lượt "hô tên" và đăng ký ngành theo thứ tự điểm số, vì vậy những người có thứ hạng thấp hơn sẽ có ít lựa chọn hơn.

Trước kỳ thi, Hiếu dự kiến đăng ký ba chuyên ngành gồm Nhãn khoa, Hồi sức cấp cứu và Chẩn đoán hình ảnh. Khi gần đến lượt mình, anh khá lo lắng vì nhiều chuyên ngành đã hết chỉ tiêu. Cuối cùng, Hiếu vẫn giành được suất vào Chẩn đoán hình ảnh.

Từ cậu bé cõng bạn đến giảng đường y khoa

Sáu năm trước, cái tên Ngô Văn Hiếu từng được nhiều người biết đến qua câu chuyện cõng người bạn Nguyễn Tất Minh đến trường trong suốt 10 năm.

11-1789111410-nam-sinh-tung-cong-ban-di-hoc-suot-10-nam-do-bac-si-noi-tru-y-ha-noi
Hiếu cõng Minh đến trường cách đây 6 năm. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Hiếu và Minh sống cùng một xóm tại huyện Triệu Sơn cũ, tỉnh Thanh Hóa. Minh không may bị dị tật ở hai chân và một tay từ khi lọt lòng, không thể tự đi lại. Suốt 10 năm, Hiếu tình nguyện trở thành "đôi chân", cõng bạn đến trường mỗi ngày.

Đến mùa tuyển sinh đại học năm 2020, hai người bạn bước vào những ngã rẽ khác nhau. Minh trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội, trong khi Hiếu đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội.

Hiếu đạt 28,65/30 điểm khối B00 nhưng vẫn thiếu đúng 0,25 điểm để trúng tuyển.

Khi đó, nhiều ý kiến cho rằng Hiếu xứng đáng được đặc cách bởi thành tích học tập cùng nghĩa cử dành cho người bạn thân. Tuy nhiên, nam sinh quyết định từ chối nếu có cơ hội, bởi muốn bước vào giảng đường bằng chính năng lực của mình và không lấy đi cơ hội của một thí sinh khác.

Thay vì Đại học Y Hà Nội, Hiếu theo học tại Đại học Y Dược Thái Bình. Anh đánh giá đây là môi trường học tập tốt, nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ thầy cô và bạn bè. Cách đây vài tháng, Hiếu tốt nghiệp với bằng khá.

Sáu năm sau, trở lại Y Hà Nội bằng chính năng lực

Sau lần lỡ hẹn với Đại học Y Hà Nội, Hiếu vẫn giữ mục tiêu được học tập và trau dồi chuyên môn tại ngôi trường y khoa này. Vì vậy, anh bắt đầu tìm hiểu và chuẩn bị cho kỳ thi bác sĩ nội trú từ cuối năm thứ 5 đại học.

Kỳ thi bác sĩ nội trú tại Y Hà Nội được đánh giá là "khắc nghiệt", bởi kiến thức trải rộng trong toàn bộ 6 năm đại học. Nội dung bao gồm các môn lâm sàng như Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Cấp cứu cùng các môn y học cơ sở như Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh, Di truyền, Dược lý, Vi sinh và Mô phôi.

11-1789111410-nam-sinh-tung-cong-ban-di-hoc-suot-10-nam-do-bac-si-noi-tru-y-ha-noi
Hiếu (bìa trái) và bạn bè ở Match Day hôm 9/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiếu không chia sẻ quá chi tiết về quá trình chuẩn bị, chỉ gói gọn bằng ba chữ "khá vất vả". Dù vậy, anh cho rằng mình có phần thuận lợi bởi nội dung kỳ thi bám sát thực tế lâm sàng.

Với kết quả đạt được, Hiếu đã có thể trở lại Đại học Y Hà Nội sau 6 năm kể từ lần thiếu 0,25 điểm. Lần này, anh không bước vào trường bằng diện đặc cách mà giành suất bác sĩ nội trú thông qua kỳ thi.

Ở phía bên kia, người bạn Nguyễn Tất Minh cũng hồi hộp dõi theo Match Day ngày 9/9 và vui mừng khi Hiếu được chọn đúng chuyên ngành mong muốn.

Tình bạn của hai người vẫn được duy trì qua nhiều năm. Cách đây hai năm, khi Minh nhận bằng giỏi ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội, Hiếu cũng có mặt để chúc mừng.

Khi tên "Nguyễn Tất Minh" được xướng lên, Hiếu một lần nữa cõng bạn lên bục nhận bằng. Hình ảnh ấy khiến cả hội trường xúc động, khép lại một khoảnh khắc đẹp trong hành trình đồng hành của hai người bạn từ những ngày còn cắp sách đến trường.

Thùy Dương (SHTT)