-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Giới trẻ
19/10/2020 16:13Nam sinh viết ca khúc về 13 chiến sĩ hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3: 'Tạm biệt cha đi... Cha đi về nơi ngập nắng'
Thời gian qua, sự việc 13 chiến sĩ hy sinh trong quá trình cứu hộ các công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 đã nhận về sự quan tâm và nuối tiếc lớn của nhân dân. Ai cũng xót xa cho người anh, người lính chiến sĩ đã không tiếc thương mình xông pha đi cứu nguy cho nhân dân những ngày mưa bão miền Trung.
Nam sinh Võ Việt Phương (lớp 12, trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM) sau khi được bố kể chuyện đã thể hiện ca khúc tri ân công lao của 13 chiến sĩ đã anh dũng hi sinh.
Ca khúc có tên "Tạm biệt, cha đi" được Phương sáng tác và thể hiện. "Tạm biệt, cha đi" được Phương sáng tác chỉ trong 1 đêm và sau khi được đăng tải đã nhận về gần 100.000 lượt xem vì những câu từ đầy cảm xúc dành cho những người lính đã ngã xuống vì sự an nguy của nhân dân vùng lũ.

Ca khúc của nam sinh gây xúc động mạnh (Nguồn: Võ Việt Phương) |
Nguyên văn lời bài hát trong ca khúc "Tạm biệt, cha đi" của nam sinh Võ Việt Phương như sau:
"Tạm biệt nhé... Cha đi rồi sẽ quay trở về
Mùa này nơi ấy... lắm giông bão con ơi
Ở nơi cha đến gió rét, mây đen chẳng dịu êm như ở nhà
Cha vui nhưng thấy, mẹ buồn quay đi
Tạm biệt nhé, cha đi rồi sẽ quay trở về
Hãy là chàng trai, mà con mong muốn trong tương lai
Ở đây cha tha thiết nhớ, nhưng mặt đất gầm vang gió đưa cha về trời
Thôi thì, tạm biệt cha đi
Thôi, cha đi nhé con ơi...
Cha đi về nơi ngập nắng vàng
Cha đi về nơi mây ngàn
Thôi, cha đi nhé con ơi...
Ở nơi xa luôn dõi về
Một ngày con sẽ lớn lên, con ơi gánh mẹ nghe con..."
Ngày 12/10, đoàn công tác 21 người do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man (Phó tư lệnh Quân khu 4) chỉ huy hướng đến thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm công nhân mất tích, cứu nạn sự cố sạt lở tại thủy điện này. Đoàn công tác đã nghỉ chân tại trạm bảo vệ rừng 67.
Tuy nhiên, đêm 13/10, một vụ sạt lở đất đá đã vùi lấp trạm 67 khiến 13 người trong đoàn công tác hi sinh, 8 người thoát nạn.
Sáng ngày 18/10, lễ viếng 13 liệt sĩ hi sinh tại Tiểu khu 67 đã được cử hành trọng thể tại Bệnh viện Quân y 268, Cục Hậu cần, Quân khu 4, đường Đinh Tiền Hoàng, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau lễ viếng, các liệt sĩ đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.


Theo Vân Trang (Pháp Luật và Bạn Đọc)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




