Giới trẻ >> COVID-19 (nCoV)

Nghiêm túc chấp hành thủ tục cách ly tập trung theo quy định, cô gái hốt hoảng khi bị đưa đi ngay trong đêm vì có biểu hiện sốt, suy hô hấp

Đây có lẽ là một trong những trải nghiệm nhớ đời của cô gái trẻ khi ở trong khu cách ly tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM.

Giữa thời điểm dịch Covid-19 đang bước vào giai đoạn căng thẳng, số người phải vào khu cách ly tập trung hay cách ly tại nhà ngày một nhiều, cuộc sống của tất cả mọi người đều đang bị xáo trộn không ít.

Thế nhưng, với nhiều người, khoảng thời gian này không hề áp lực hay mệt mỏi như người ta vẫn nói mà trái lại, còn đáng nhớ và ý nghĩa hơn gấp nhiều lần. Đây có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi mọi người có cơ hội sống chậm đi một chút, tạm gác công việc bộn bề qua một bên để tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên người thân, gia đình vốn dĩ bị cuộc sống làm cho lãng quên. Với những người đang ở trong khu cách ly tập trung cũng vậy, họ có thời gian để chăm sóc bản thân và trải qua những kỷ niệm khó quên trong đời, giống như cô nàng Nguyễn Thị Mỹ Hảo này là một ví dụ.

Được biết, Mỹ Hảo vừa từ Myanmar về nước vào ngày 20/3 vừa qua và được đưa vào khu cách ly tập trung tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

Nghiêm túc chấp hành thủ tục cách ly tập trung theo quy định, cô gái hốt hoảng khi bị đưa đi ngay trong đêm vì có biểu hiện sốt, suy hô hấp
Cô nàng Nguyễn Thị Mỹ Hảo

Những tưởng 14 ngày cách ly của Mỹ Hảo sẽ diễn ra êm ả như nhiều người khác nhưng chỉ ở đây được 3 ngày thì cô nàng xuất hiện triệu chứng bất thường: sốt, suy hô hấp, tức ngực và đau rát cổ họng. Thế là Mỹ Hảo được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi ngay trong đêm hôm đó. 

Thế nhưng rất may cho Hảo là cô nàng chỉ bị viêm họng thông thường và có lẽ đây cũng chính là kỷ niệm đáng nhớ mà cũng...hết hồn nhất của Mỹ Hảo trong thời gian cách ly này. "Đêm 24/3, sau khi phát hiện triệu chứng của mình, các bác sĩ đã lập tức đưa mình đến bệnh viện dã chiến ngay. Tại đây mình nhanh chóng được lấy máu xét nghiệm, chụp phổi và làm các kiểm tra khác. Thật may, kết quả âm tính, các triệu chứng trước đó là vì mình bị... viêm họng. Mình còn đinh ninh mắc Covid-19 rồi đấy. Đúng là một phen hoảng hốt!", cô nàng kể.

Nghiêm túc chấp hành thủ tục cách ly tập trung theo quy định, cô gái hốt hoảng khi bị đưa đi ngay trong đêm vì có biểu hiện sốt, suy hô hấp - 1
Mỹ Hảo hiện đang trải qua 14 ngày cách ly sau khi trở về từ Myanmar

Bên cạnh đó, Mỹ Hảo cũng chia sẻ về những trải nghiệm của mình khi được đưa vào 2 khu cách ly khác nhau. Đối với ký túc xá ĐH Quốc gia, cô nàng cho biết lúc mới đến, thấy phòng vệ sinh chưa sạch sẽ nên cô và mọi người trong phòng đã bắt tay vào dọn dẹp: "Mình nghĩ vì số lượng người về nước đông quá, các tình nguyện viên chưa chuẩn bị kịp, mỗi phòng tự dọn chút xíu là xong thôi. Mình còn trang trí giường nên mấy hôm ở đó thấy thoải mái hơn". Còn ở Bệnh viện dã chiến Củ Chi, mọi thứ trong mắt Hảo đều rất sạch sẽ, cơ sở vật chất đầy đủ và không có gì để phàn nàn.

Đặc biệt, Mỹ Hảo dành rất nhiều tình cảm cho các chiến sĩ, bác sĩ và nhân viên y tế đã chăm sóc mình. Cô nàng cho biết ai cũng dễ thương, chăm chỉ và chịu khó: "Mọi người đối xử nhẹ nhàng vô cùng lại còn nhiệt tình và chu đáo nữa nên tụi mình cảm ơn nhiều lắm. Rồi ngày nào cũng được ăn uống 3 bữa đúng giờ, điều độ nên mình tròn trịa hẳn ra".

Nghiêm túc chấp hành thủ tục cách ly tập trung theo quy định, cô gái hốt hoảng khi bị đưa đi ngay trong đêm vì có biểu hiện sốt, suy hô hấp - 2

Nghiêm túc chấp hành thủ tục cách ly tập trung theo quy định, cô gái hốt hoảng khi bị đưa đi ngay trong đêm vì có biểu hiện sốt, suy hô hấp - 3

Nghiêm túc chấp hành thủ tục cách ly tập trung theo quy định, cô gái hốt hoảng khi bị đưa đi ngay trong đêm vì có biểu hiện sốt, suy hô hấp - 4

Nghiêm túc chấp hành thủ tục cách ly tập trung theo quy định, cô gái hốt hoảng khi bị đưa đi ngay trong đêm vì có biểu hiện sốt, suy hô hấp - 5

Nghiêm túc chấp hành thủ tục cách ly tập trung theo quy định, cô gái hốt hoảng khi bị đưa đi ngay trong đêm vì có biểu hiện sốt, suy hô hấp - 6

Nghiêm túc chấp hành thủ tục cách ly tập trung theo quy định, cô gái hốt hoảng khi bị đưa đi ngay trong đêm vì có biểu hiện sốt, suy hô hấp - 7
Không gian và đồ ăn ở khu cách ly Bệnh viện dã chiến Củ Chi

Được chăm sóc kỹ lưỡng và phải đối mặt với "nguy cơ" mập lên là thế nhưng vốn là một gymer được 3-4 năm nay, Mỹ Hảo vẫn cố gắng duy trì thói quen tập luyện dù gặp không ít bất tiện để cơ thể không bị tích trữ mỡ quá nhiều và cũng là để tăng cường sức đề kháng.

Ở khu cách ly tất nhiên không thể có đầy đủ dụng cụ tập như bình thường nên Mỹ Hảo đã tận dụng tất cả những gì mình có như vali đựng đồ, vài chai nước và bộ dây tập gym để triển khai các bài tập cơ bản.

Cô nàng tâm sự: "Trong đây được chăm sóc ăn uống ngày 3 bữa nên mình cũng ăn theo những gì mọi người phát thôi. Chắc chắn là không thể theo chế độ healthy 100% được vì đồ ăn nêm nếm đậm đà, có hôm đồ chiên, có hôm đồ kho nên mình cố gắng tập luyện để cơ thể được vận động và tiêu hao bớt calo đi. Dụng cụ ngoài bộ bands của mình ra còn có 2 cái vali hành lí nữa, có gì tập nấy. Dịch vẫn chưa được kiểm soát nên mọi người cố gắng tập luyện để nâng cao hệ miễn dịch, phòng chống dịch bệnh và nhớ là phải rửa tay thường xuyên nha".

Mỹ Hảo tận dụng 2 chiếc vali to đùng của mình để tập luyện
Hoặc đơn giản là dùng chai nước trong phòng cũng không quá tệ

Mỹ Hảo còn hào hứng cho biết, hiện tại tất cả mọi người trong phòng cô đều có kết quả âm tính, chỉ còn đợt xét nghiệm cuối cùng nữa là kết thúc thời gian cách ly. Riêng cô nàng thì hồi hộp đếm từng ngày để được về nhà và đã tưởng tượng ra sẽ ăn gì đầu tiên rồi.

Nghiêm túc chấp hành thủ tục cách ly tập trung theo quy định, cô gái hốt hoảng khi bị đưa đi ngay trong đêm vì có biểu hiện sốt, suy hô hấp - 8
Mỹ Hảo đang đếm ngược từng ngày để trở về nhà

Câu chuyện của Mỹ Hảo là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng tích cực nhất cho mọi người trong thời điểm nhạy cảm vì dịch bệnh này. Thế mới thấy, dù hoàn cảnh khó khăn thế nào, chỉ cần bạn sẵn sàng đón nhận và thay đổi thái độ sống thì mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

JJJ (Nguoiduatin.vn)