Một nghiên cứu sinh 34 tuổi của Đại học Rani Channamma (RCU), bang Karnataka, đã phải nhập viện sau khi uống lượng lớn thuốc ngủ vì cho rằng mình bị từ chối trao bằng tiến sĩ trong lễ tốt nghiệp. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận và buộc nhà trường phải sớm đưa ra lời giải thích.

Theo gia đình, nữ nghiên cứu sinh này đã hoàn tất toàn bộ các bước đánh giá, nhận thông báo đủ điều kiện tốt nghiệp, thậm chí tên còn nằm trong danh sách được Thống đốc Thaawarchand Gehlot phê duyệt. Tuy nhiên, tại buổi lễ do chính Thống đốc chủ trì, cô lại không được trao bằng như dự kiến. Cảm thấy bị xúc phạm và chịu áp lực tâm lý nặng nề, cô trở về nhà và uống nhiều thuốc ngủ. Hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện BIMS ở Belagavi.

Nghiên cứu sinh khẳng định mình đã đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu học thuật nhưng “một số lãnh đạo trường cố tình không trao bằng”. Cô cho rằng việc này liên quan đến đơn khiếu nại mà cô từng gửi nhằm tố cáo giảng viên hướng dẫn, Giáo sư K.L.N. Murthy, khiến bản thân bị gây khó dễ.

Chồng nữ nghiên cứu sinh tỏ ra phẫn nộ, yêu cầu hiệu trưởng và thư ký trường chịu trách nhiệm về sự việc. “Nếu vợ tôi gặp chuyện gì, tôi sẽ tìm đến trường để làm rõ mọi thứ đến cùng”, anh nói.

Trước phản ứng dữ dội của dư luận, Đại học Rani Channamma lên tiếng khẳng định không thu hồi hay từ chối học vị của cô. Theo trường, nghiên cứu sinh bắt đầu chương trình từ tháng 11/2021, nộp luận án ngày 18/3/2025, bảo vệ ngày 10/5/2025 và được xác nhận công nhận học vị ngay trong ngày bảo vệ.

Nhà trường cũng xác nhận tên cô đã có trong danh sách đủ điều kiện nhận bằng được Thống đốc phê duyệt. Tuy vậy, bằng giấy tạm thời chưa được trao vì trường vẫn đang chờ kết quả điều tra liên quan đến đơn khiếu nại đối với Giáo sư Murthy.

Trong thông cáo, RCU nhấn mạnh: “Quy trình được triển khai minh bạch. Nhà trường kiên quyết xử lý mọi khiếu nại theo đúng quy định và sẽ thực hiện theo quyết định của Hội đồng ngay khi có kết luận điều tra.”

Bích Ngọc (SHTT)