-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Giới trẻ
18/04/2025 20:44Nhìn lại hành trình gần 4 năm chống chọi ung thư máu của bé Bắp phía sau lùm xùm từ thiện 16 tỷ đồng
Bé Bắp phát hiện mắc ung thư máu khi mới 3 tháng tuổi
Bé Bắp, tên thật là Minh Hải, sinh năm 2021, là con trai duy nhất của chị Lê Thị Thu Hòa – một người mẹ đơn thân sống tại tỉnh Ninh Thuận. Câu chuyện về hành trình chống chọi bệnh tật của Minh Hải (bé Bắp) trước đó đã chạm đến trái tim hàng triệu người. Nhưng song song với tình thương là những áp lực, tranh cãi liên quan đến lùm xùm sao kê hơn 16 tỷ đồng từ thiện mà đến nay vẫn chưa có một câu trả lời thỏa đáng.
Khi bé mới tròn 3 tháng tuổi, chị Hòa phát hiện con mình có nhiều biểu hiện bất thường: sốt kéo dài, da xanh xao, bỏ bú. Sau khi đưa đi kiểm tra, chị rụng rời khi nghe bác sĩ thông báo: bé mắc bệnh ung thư máu cấp tính (bạch cầu lympho) – một căn bệnh nguy hiểm, đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài và chi phí rất lớn.
Mẹ Bắp livestream bán hàng ở sân bệnh viện
Vì chi phí điều trị quá cao, chị Hòa đã livestream bán hàng ngay tại hành lang bệnh viện. Vừa trông con, vừa gói hàng, vừa nói chuyện với khách hàng sau mỗi 20h tối khi con đã ngủ. Hình ảnh ấy lan truyền trên mạng xã hội, nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người cũng đã mua hàng như một cách để ủng hộ, giúp đỡ cho hai mẹ con trong hành trình chống chọi ung thư máu.

Phạm Thoại kêu gọi từ thiện – hơn 16 tỷ đồng
Cuối năm 2024, Phạm Thoại nhiều lần xuất hiện trong phiên livestream bán hàng với chị Hòa và đứng ra kêu gọi mọi người ủng hộ bé Bắp chi phí chữa bệnh.
Tháng 11/2024, Phạm Thoại quyết định kêu gọi cộng đồng quyên góp ủng hộ bé Bắp bằng cách livestream bán hàng gây quỹ. Số tiền nhận được lên đến hơn 16,7 tỷ đồng chỉ sau thời gian ngắn.
Ngoài ra, chị Hòa cũng trực tiếp đăng số tài khoản cá nhân để nhận hỗ trợ. Cộng đồng mạng đổ dồn sự quan tâm, chia sẻ, lan tỏa yêu thương với hy vọng bé sẽ có cơ hội sống sót.
Hành trình sang Singapore điều trị cho bé Bắp và hy vọng hồi sinh
Nhờ khoản tiền quyên góp, chị Hòa đưa bé Bắp sang Singapore điều trị – nơi có công nghệ y tế tiên tiến trong chữa trị ung thư máu trẻ em. Những ngày đầu tiên tại đây, cả hai mẹ con tràn đầy hy vọng. Các bác sĩ lên phác đồ điều trị tích cực, kết hợp hóa trị và liệu pháp miễn dịch.
Chị Hòa thường xuyên cập nhật hành trình của con từ giường bệnh, nơi bé Bắp gầy yếu nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh niềm sống. Có lúc, bé đáp ứng tốt, khiến nhiều người tin vào “phép màu”.
Hôm 18/2, Phạm Thoại cho biết bé Bắp đã vào phòng cấy KT - một cuộc phẫu thuật rất quan trọng trong hành trình chữa trị bệnh cho bé. Đến ngày 22/2, mẹ Bắp chia sẻ tình hình bệnh và khẳng định bé đang chiến đấu mạnh mẽ.
Livestream sao kê - Áp lực từ dư luận
Tuy nhiên, khi khoản tiền từ thiện lên đến con số lớn, dư luận bắt đầu xuất hiện tranh cãi về minh bạch tài chính. Nhiều người yêu cầu sao kê rõ ràng số tiền hơn 16 tỷ đồng, đặc biệt là khoản do Phạm Thoại đứng tên nhận.
Tranh cãi nổ ra khi cư dân mạng liên tục vào trang cá nhân của mẹ Bắp và Phạm Thoại để hỏi về sức khỏe của bé Bắp sau cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, mẹ Bắp tắt tính năng bình luận trên trang cá nhân và không nói cụ thể tình trạng của con.
Trong thời gian con trai chữa bệnh, người dùng mạng xã hội chú ý tới nhiều hành động của mẹ Bắp như làm răng sứ, cười nói vô tư khi livestream, cho con lớn học trường quốc tế.
Giữa ồn ào, phát ngôn livestream của mẹ bé Bắp và Phạm Thoại vào tháng 11/2024 bất ngờ được đào lại. Trong livestream, một người yêu cầu mẹ Bắp sao kê số tiền được ủng hộ.
Mẹ bé Bắp đáp trả: "Những đồng tiền cô chú cho bé Bắp, đó là xuất phát từ tấm lòng. Đó gọi là tự tâm cô chú yêu thương Bắp gửi đến. Chứ mẹ Bắp không hề nhờ vả vào ai để bắt chuyển. Và đồng tiền đó, một người làm mẹ như em không hề có nhu cầu riêng cho bản thân thì đồng nghĩa là em chỉ cần để lo cho con. Những người họ cho không rảnh để lên tiếng nói điều đó. Chỉ những người không cho, những người sân si, những người muốn bệnh như Bắp để được hỗ trợ mà không được thì những người đó mới bảo sao kê”.
Việc mẹ Bắp từ chối sao kê hồi cuối năm 2024 khiến cộng đồng mạng bất bình. Nhiều người cũng tràn vào trang cá nhân yêu cầu TikToker Phạm Thoại minh bạch việc đã nhận bao nhiêu tiền ủng hộ, chi tiền cho việc chữa trị của bé Bắp ra sao.
Mẹ Bắp xin thêm thời gian để về Việt Nam sao kê
Tối 25/2, Phạm Thoại livestream sao kê số tiền hơn 16 tỷ đồng trên kênh TikTok. Số người xem có lúc lên tới gần 300.000 tài khoản TikTok.
Trước hàng trăm nghìn người xem, Phạm Thoại công khai các hóa đơn của bệnh viện ở Singapore - nơi bé Bắp đang điều trị. Quá trình nhận, rút tiền với mốc thời gian cụ thể cũng được đăng tải.
Trước phiên livestream của Phạm Thoại, mẹ bé Bắp cũng lên tiếng giải thích về những thông tin gây tranh cãi liên quan đến việc cho con trai đầu học trường quốc tế và quyết định làm lại răng sứ.
Chị khẳng định việc cho con học trường quốc tế không liên quan gì đến khoản tiền các mạnh thường quân giúp đỡ chữa trị cho bé Bắp. Khi bắt đầu có thu nhập ổn định từ việc livestream bán hàng, chị Hòa muốn con được học trong một môi trường tốt, và đây là quyết định cá nhân.
Về việc làm răng sứ, chị nói chi phí có được nhờ thời gian làm kế toán cho một nhà hàng và có thu nhập ổn định. Thời điểm chị Hòa làm răng, Bắp chưa bị bệnh.

Chị Hòa tổ chức livestream giải thích và xin lỗi, cho biết vì đang ở Singapore điều trị cho con, không có điều kiện để sao kê kịp thời. Trước áp lực ngày càng lớn, chị Hòa lên tiếng cam kết sẽ sao kê toàn bộ sau khi về nước. Chị mong cộng đồng kiên nhẫn, cho chị thời gian để hoàn tất quá trình điều trị cho con và lo hậu sự nếu điều xấu nhất xảy ra.
Bé Bắp qua đời
Ngày 16/4/2025, bệnh viện Singapore thông báo không còn phương án điều trị nào khả thi, và bé được đưa về Việt Nam. Chị Hòa chỉ còn mong con có thể sống những ngày cuối đời trong vòng tay gia đình.
Vào 23h ngày 17/4, bé Bắp ra đi mãi mãi trong vòng tay yêu thương của người thân và gia đình. Em đã chiến đấu suốt gần 4 năm ngắn ngủi với nghị lực phi thường.
Chị Hoài (quê Ninh Thuận) – dì ruột của bé Bắp xác nhận, bé Bắp đã qua đời tại nhà riêng ở Ninh Thuận ngày 17/4.
Trước đó 2 ngày, bé Bắp được bệnh viện Singapore trả về và đã kịp về quê để gặp mặt người thân, gia đình. “Con ra đi thanh thản, bình yên trong vòng tay của gia đình. Con nhìn mọi người một lượt rồi trút hơi thở cuối cùng lúc đêm khuya”, chị Hoài nói.
Ngay sau khi thông tin về bé Bắp qua đời được chia sẻ, hàng nghìn lời chia buồn, những bức ảnh tưởng niệm, lời cầu nguyện… đã được đăng tải trên mạng xã hội. Dù có những tranh cãi liên quan đến khoản tiền từ thiện mà mẹ bé Bắp sử dụng thế nhưng tình yêu của mọi người dành cho bé Bắp vẫn vẹn nguyên.
Hành trình của bé Bắp khép lại. Mọi người sẽ mãi nhớ về Bắp với hình ảnh một em nhỏ kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư máu đến hơi thở cuối cùng. Cuối cùng, Bắp cũng được an yên nơi thiên đường, nơi không còn những ống truyền, kim tiêm hay đau đớn vì bệnh tật nữa.
Theo Nam An (Nguoiduatin.vn)
- Trần Ngọc Vàng là ai mà khiến mạng xã hội dậy sóng vì loạt khoảnh khắc thân mật với Tóc Tiên? (20:35)
- Khởi tố gã đàn ông dùng cả chó cảnh tấn công nam shipper chảy máu mũi (20:14)
- Thảm kịch ở Bangkok: Tàu hỏa đâm xe buýt, bốc cháy liên hoàn khiến 33 người thương vong (1 giờ trước)
- Quảng Trị: Tránh mưa dưới gốc cây, đàn bò 14 con bị sét đánh chết (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây sản xuất, tuồn hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường (1 giờ trước)
- Gió lốc hất tung 2 tủ kính ra đường, chủ tiệm vàng ở Đắk Lắk mất trắng vài tỷ đồng trong chớp mắt (2 giờ trước)
- Hàng loạt sai phạm tại một trường THCS ở Cà Mau: Thu chi vô tội vạ, làm mất hồ sơ giảng dạy suốt 2 năm (2 giờ trước)
- Ngôi sao 19 tuổi mất vé dự World Cup 2026 vì bố gọi điện bắt ở nhà (3 giờ trước)
- Va chạm liên hoàn giữa xe bồn và 2 xe tải trên Quốc lộ 14, kẹt xe kéo dài gần 5km (3 giờ trước)
- Cà Mau: Chìm ghe chở vật liệu, cả gia đình 3 người gặp nạn thương tâm (3 giờ trước)