-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Giới trẻ
19/07/2018 22:13Nhờ người khác chụp ảnh giúp chính là màn đánh cược đậm tính hên xui nhất!
Nếu coi chụp ảnh "sống ảo" là một nghệ thuật thì chắc hẳn rằng người chụp ảnh sẽ là những nghệ sĩ. Và mọi chuyện thường sẽ dễ dàng hơn khi bạn tự thân vận động chụp cho mình một tấm selfie, tuy nhiên, sống ảo thì không chỉ dừng lại ở vậy, có những lúc bạn còn cần sự giúp đỡ của những người xung quanh nữa.
Vấn đề xuất hiện chính là ở khâu này, bởi rõ ràng không phải ai cũng "có tâm" đủ để chụp cho bạn một bức ảnh lung linh, đăng lên một phát là được nghìn like ngay. Ngược lại, nhờ người khác chụp ảnh thực sự là một lựa chọn đầy tính hên xui, nó như một cuộc đặt cược mà phần lớn trường hợp, bạn sẽ thua cuộc... Như thế này đây:
Bạn trai chụp có thể không đẹp nhưng được cái có tâm, lần nào nhờ vả là cũng nháy cho 100 phát y như nhau, tha hồ chọn

Không chỉ bạn bè, có đôi khi nhờ bố mẹ chụp ảnh cũng là một sự lựa chọn không được sáng suốt cho lắm

Bạn chụp cho bố và bố chụp cho bạn. Ok, quan trọng nhất vẫn là cái thần thái!

Chỉ từ bạn thân chuyển qua người yêu chụp là đã biến thành 2 thái cực hoàn toàn khác nhau

Nhờ bạn chụp ảnh, tìm ảnh đẹp mới khó chứ tìm ảnh dìm thì dễ như ăn bún

Chưa kịp chuẩn bị xong đã nháy lịa lịa, chỉ có thể nhiếp ảnh gia mang tên người yêu

Bạn thân chính xác là thân ai nấy lo, nhìn cái ảnh nó chụp cho mình xong mà hết hồn muốn quăng luôn cái điện thoại

Bạn chụp cho người yêu và ngược lại. Tổng kết chuyến đi chơi chính là người ta toàn ảnh đẹp và bạn thì không có kiểu nào

Mình chụp cho nó ít ra còn có góc nghiêng, nó chụp cho mình thì mất luôn cả mặt. Ôi tôi fine quá mà!

Theo N.S (Helino)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




