Giới trẻ

Nhóm nam sinh để lại thùng đầy ắp lương thực cho người cách ly ở KTX, không quên chốt hạ câu cuối 'cưng muốn xỉu'

Khi được yêu cầu chuyển khỏi KTX để dành chỗ cho người cách ly, nhóm nam sinh Đại học FPT đã để lại thùng đầy ắp đồ ăn và lời nhắn cực dễ thương.

Nhằm hỗ trợ các địa phương có khu vực cách ly đảm bảo an toàn nhất, Bộ GD-ĐT đã có văn bản đề nghị lãnh đạo các trường đại học nếu chưa tổ chức cho sinh viên nhập học thì có thể cho mượn ký túc xá làm cơ sở cách ly tập trung. Thực hiện chỉ đạo đó, trường Đại học FPT đã yêu cầu sinh viên rời khỏi KTX trước chiều ngày 22/3.

Mới đây, dân mạng đã chia sẻ câu chuyện vô cùng ấm lòng khi các nhân viên kỹ thuật bắt gặp bức thư dễ thương của nhóm nam sinh viên ĐH FPT để lại. Nhóm sinh viên đã gom lương thực rồi để vào trong thùng với mong muốn gửi cho những người cách ly sắp chuyển đến. Các bạn thậm chí còn không quên nhắn nhủ các nhân viên đừng "niêm phong" thùng lương thực vì đây là món quà nho nhỏ các bạn ấy muốn gửi tặng.

Nhóm nam sinh để lại thùng đầy ắp lương thực cho người cách ly ở KTX, không quên chốt hạ câu cuối 'cưng muốn xỉu'
Bức thư dễ thương đi kèm thùng lương thực gửi lại của nhóm nam sinh ĐH FPT.

Nguyên văn bức thư dễ thương nhóm nam sinh ĐH FPT để lại:

"B5.10 xin chào cô chú ạ.

Cháu xin chào các bác/các cô chú. anh chị. Cháu biết mọi người có thể đã phải trải qua chuyến bay khá dài và mệt mỏi rồi đúng không ạ?

Lời đầu tiên cháu chúc mọi người có một sức khỏe thật tốt và có khoảng thời gian vui vẻ trong Hola campus đẹp đẽ này của chúng cháu nhé! (Đừng nghĩ là cách ly ạ vì ở đây thích lắm!)

Cháu cũng không có gì nhiều, còn lại một chút sữa và đồ ăn, cô chú đừng chê nhé.

Cô chú nhớ để ý nhà vệ sinh (bồn cầu) ấy ạ vì nếu xả mạnh tay quá nước sẽ chảy nhanh và bị kẹt. Wifi phòng cháu còn thoải mái nhé, tên wifi là C4.10L; mật khẩu là 18081974. Dùng 5-6 người không lo lắng ạ. Chúng cháu có kê lại giường, mọi người đừng chỉnh lại nhé vì nhà dột đó ạ.

Có thể lúc các cô chú vào, phòng không được sạch sẽ và thơm như ở nhà. Cháu xin lỗi nhé vì từ Tết, 5 thằng chúng cháu về quê.

Chúc mọi người sức khỏe. Nếu có gì cần hỏi về wifi thì mail cho cháu ạ.

Các chú ơi đừng niêm phong thùng mì này nhé, các chú bộ đội".

Nhóm nam sinh để lại thùng đầy ắp lương thực cho người cách ly ở KTX, không quên chốt hạ câu cuối 'cưng muốn xỉu' - 1
Các bạn không quên nhắn nhủ các chú bộ đội đừng niêm phong thùng bánh kẹo này.

Không chỉ gửi đồ ăn, nhóm nam sinh còn cẩn thận hướng dẫn và dặn dò rất tỉ mỉ những người đến cách ly. Được biết trước đó, sinh viên FPT cũng rất nhiệt tình ở lại dọn dẹp đồ đạc, quét dọn nơi ở chờ người đến cách ly.

"Thanh niên đáng yêu quá. Đúng chuẩn tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam rồi. Ai cũng tử tế như cậu sinh viên này thì cuộc đời đẹp biết mấy", bạn P.D chia sẻ.

"Dịch bệnh này thấy sợ mà cũng ấm áp tình người ghê. Sinh ra là người con Việt Nam thật là một may mắn", bạn T.H bình luận.

"Mong là sẽ có nhiều bạn gửi tặng cho các cô chú y tế trong khu cách ly sắp tới nữa, vì những người bị cách ly sau 1-2 hôm cũng được gia đình gửi đồ tiếp tế rồi", bạn B.N bình luận.

Nhóm nam sinh để lại thùng đầy ắp lương thực cho người cách ly ở KTX, không quên chốt hạ câu cuối 'cưng muốn xỉu' - 2

Nhóm nam sinh để lại thùng đầy ắp lương thực cho người cách ly ở KTX, không quên chốt hạ câu cuối 'cưng muốn xỉu' - 3
Trước đó, nhóm sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM cũng đã thể hiện tình cảm với những người đến cách ly bằng việc để lại bánh kẹo, thu gom thùng carton, thuốc giảm đau... 

Theo Vân Trang (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/nhom-nam-sinh-de-lai-thung-day-ap-luong-thuc-cho-nguoi-cach-ly-o-ktx-khong-quen-chot-ha-cau-cuoi-cung-muon-xiu-22020233163622566.htm