Trong ký ức của thời cắp sách tới trường, giữa muôn vàn nỗi lo toan của tuổi học trò, có lẽ không gì đáng sợ hơn việc bị giáo viên chủ nhiệm thông báo sẽ liên lạc với gia đình.

Chỉ cần hai chữ "cô gọi" vang lên, nhịp tim của bất kỳ đứa trẻ nào cũng nhanh chóng tăng cao, kéo theo đó là một buổi học ngồi không yên với hàng loạt kịch bản "sóng gió" được vẽ ra cho buổi tối hôm ấy. Một cuộc gọi ngắn ngủi của thầy cô đôi khi có sức nặng hơn cả những bài kiểm tra khó nhất.

Clip: Học sinh ôm chầm lấy cô giáo sau khi nghe tin sẽ bị gọi về nhà cho phụ huynh. Nguồn: Quỳnh Anh

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc dở khóc dở cười giữa bục giảng đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Trong clip, khi bị cô giáo dọa sẽ gọi điện về cho phụ huynh, một nam sinh đã lập tức có phản ứng "sinh tồn" cực kỳ mãnh liệt. Em không ngần ngại ôm chặt lấy cô giáo, miệng không ngừng lời xin lỗi với gương mặt lộ rõ sự hoang mang tột độ. Trước màn níu kéo quyết liệt này, cô giáo đã phải thốt lên một câu bình luận đầy hài hước: "Người đàn ông duy nhất níu kéo tôi không bao giờ buông vì sợ tôi gọi cho mẹ anh ấy".

Đoạn clip nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, gợi lại niềm đồng cảm sâu sắc cho nhiều thế hệ học trò. Phần lớn cư dân mạng đều phì cười vì cho rằng phản ứng của em học sinh quá đỗi quen thuộc và chân thật. Nhiều người còn nhân cơ hội này kể lại những kỷ niệm "thót tim" thời đi học của mình, khi chỉ cần nghe đến hai chữ "phụ huynh" là đã thấy cả một bầu trời lo lắng. Tuy nhiên, đi kèm với những tiếng cười, netizen cũng không quên nhắn nhủ các bạn học sinh rằng cách tốt nhất để tránh khỏi nỗi ám ảnh này chính là tinh thần tự giác, ngoan ngoãn và chấp hành tốt nội quy trường lớp.

Đứng ở góc độ gia đình, câu hỏi đặt ra là các bậc cha mẹ nên phản ứng thế nào khi bất ngờ nhận được cuộc gọi "mách tội" từ giáo viên? Các chuyên gia tâm lý và những người có kinh nghiệm khuyên rằng, phản ứng đầu tiên và quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh. Thay vì nổi nóng hay vội vàng chất vấn con cái, phụ huynh nên lắng nghe trọn vẹn thông tin từ phía nhà trường với tinh thần cầu thị. Thực chất, mục tiêu của thầy cô không phải là để làm xấu mặt học sinh mà là mong muốn sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để giúp các em tiến bộ hơn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, thay vì mở đầu bằng những câu hỏi áp đặt, cha mẹ nên chọn một không gian riêng tư để lắng nghe góc nhìn của con về sự việc. Khi trẻ cảm nhận được sự tôn trọng và lắng nghe, các em sẽ dễ dàng mở lòng, chia sẻ nguyên nhân và cùng cha mẹ tìm ra hướng giải quyết thỏa đáng. Việc xử lý tinh tế từ phía phụ huynh không chỉ giúp con sửa chữa lỗi lầm mà còn thắt chặt thêm sợi dây liên kết giữa gia đình và nhà trường, giúp những cuộc gọi từ giáo viên trở thành cầu nối tích cực thay vì là nỗi ám ảnh đối với học sinh.

PTH (SHTT)