Đúng là ‘nhất quỷ, nhì ma, thứ 3 học trò’ mà!

Thời đi học chắc ai cũng phải chịu đựng ‘đặc sản' mang tên hình phạt. Này thì ngồi nói chuyện riêng, không học bài cũ, đi học muộn… kiểu gì mà chẳng ‘dính' một loại. Phải nói, thời đi học thì hình phạt do các thầy cô đề ra chính là thứ không thể thiếu, nó thậm chí trở thành ‘món ăn quen thuộc' hàng ngày với những cô cậu học trò cá biệt.

Người ta cứ bảo học sinh nghịch như quỷ, lắm chiêu trò nhưng nhìn những hình phạt mà giáo viên đề ra thì cũng bá đạo chẳng kém. Như trong bức ảnh dạo gần đây đang ‘làm mưa làm gió' khắp các trạng mạng xã hội đây nè. Nhìn vào hình phạt này khiến ai cũng phải ‘ngả mũ' thán phục trước sự cao tay của thầy cô cơ mà.

Muốn nói chuyện chứ gì? Tôi mang cậu tách ra như này xem cậu còn nói chuyện được với ai
Một mình một thế giới thế này thì thầy ơi trò xin chịu

Chỉ vì nói chuyện ‘hơi' nhiều trong giờ học một tí mà cậu học trò này ‘lãnh đủ'. Cậu muốn nói chuyện đúng không? Thế thì tôi tách riêng cậu ra một chỗ xem cậu còn nói chuyện được với ai nữa. Nhìn hình phạt ‘đẳng cấp' thế này cũng đủ hiểu giáo viên trường ‘nhà người ta' bá đạo như nào rồi đấy.

Sau khi hình ảnh này được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội thì nhiều người cũng vui vẻ ngồi nhớ lại kí ức của năm tháng học trò. Bạn Quỳnh Nga chia sẻ: “Hồi còn đi học, mình cũng vì nói chuyện hơi nhiều một tẹo thôi mà thầy cho xuống cuối, cách hẳn 3 cái bàn, thậm chí còn được ngăn cách với các bạn xung quanh bằng sách với giấy”.

Em tính chịu rồi mà miệng em không chịu nên em lại phải nói thầy ơi
Thầy tách em ra rồi nhưng em vẫn chăm học lắm đây nhé

Còn Lan Anh thì: “Mình ngủ gật trong giờ học bị thầy chủ nhiệm phát hiện. Thầy không gọi mình cũng chẳng nói gì, mình cứ tưởng trót lọt rồi cơ. Ai dè, thầy chụp ảnh lại xong gửi cho phụ huynh. Chuyện tiếp theo thì các cậu có thể tưởng tượng rồi đấy”.

Đúng là để trị được các cô cậu học trò nghịch ngợm thế này thì thấy cô cũng phải đặc biệt lắm chiêu. Mà dần dần, đẳng cấp nghĩ ra hình phạt của các thầy cô cũng lên một trình độ mới rồi chứ không còn nhẹ nhàng, đơn giản như ngày xưa nữa đâu. “Các cô các cậu, hãy đợi đấy”, thầy cô said.

Theo Q.N (Báo Đất Việt)