-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Giới trẻ
04/10/2019 02:09Nữ sinh 1999 ngồi trên ghế chủ toạ với vai trò Thẩm phán khiến dân tình xôn xao vì vừa xinh xắn vừa quá đỗi tài năng
Bỗng xuất hiện ở loạt ảnh được chụp tại một buổi diễn án ở trường Đại học trong trang phục thẩm phán, cô bạn này ngay lập tức gây ấn tượng với nhan sắc mong manh, khả ái mà thần thái vẫn cứ phải là xuất sắc. Dù makeup sương sương, nhẹ nhàng, tóc tai cũng hết sức đơn giản nhưng cô bạn đã chiếm trọn cảm tình của cộng đồng mạng, không ít người rần rần truy lùng info.

Nữ sinh bỗng gây thương nhớ với khoảnh khắc vào vai chủ toạ tên là Lê Thị Mỹ Nhi, sinh năm 1999 đến từ Quảng Trị hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Luật học của Học viện Toà án.
Bộ ảnh hiện đang được các diễn đàn chia sẻ rầm rộ chỉ sau vài giờ đăng tải, liên hệ với chủ nhân của bức ảnh cô bạn cho biết mới đây có buổi diễn án môn Luật Tố Tụng Hành Chính, thầy giáo đã cho lớp thực hiện một phiên toà giả định để các sinh viên có thể hình dung được công việc của mình trong tương lai cũng như dần trau dồi kinh nghiệm thực tế.
Mỹ Nhi được giao nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp, nhưng sau đó mọi người đã cùng nhau chụp những tấm ảnh kỷ niệm lần đầu tiên diễn án đời sinh viên, ở mọi góc chụp, cô bạn luôn sở hữu nhan sắc nổi bật, gương mặt thanh tú khiến nhiều chàng trai "nguyện hầu toà", "chấp nhận đầu thú để được hưởng khoan hồng",…

Mỹ Nhi chia sẻ: "Mình vốn chỉ định chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm nhưng không ngờ khi đăng ảnh lên trang cá nhân lại được mọi người đón nhận nhiều, like và share nhiều như vậy."
Nữ sinh còn cho biết bản thân thích học ngành kinh tế, đam mê những con số nhưng lại đến với Ngành Luật và Học viện Toà án như một cái duyên. Lâu dần, càng học ở môi trường này Nhi càng yêu thích hơn vì bạn bè và thầy cô gần gũi, thân thiện, tham gia các CLB cũng khiến cô gái này trưởng thành hơn và năng động hơn. "Mình lần đầu sống chung ký túc xá với các bạn lại cùng chung lớp nên rất vui, cảm giác như một gia đình thực sự.", Mỹ Nhi kể thêm.
Bạn bè cùng lớp nhận xét cô bạn khá hoà đồng, vui tính, tuy ban đầu gặp sẽ có cảm giác hơi lạnh lùng nhưng lúc tiếp xúc, bắt được sóng của nhau thì rất dễ nói chuyện, tính thẳng thắn, thoải mái, đôi khi còn thấy hơi nhây nhây, "lầy lội. Ngoài việc học ở trường, Mỹ Nhi còn đang làm mẫu ảnh cho nhiều cửa hàng thời trang, studio tại Hà Nội. Cô bạn luôn cố gắng tập trung vào việc học để ra trường đúng hạn với tấm bằng khá trở lên và dự định tìm một công việc ổn định, phù hợp với chuyên ngành.

Theo Diệu Thu (Helino)








- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (54 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (2 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)




