Giới trẻ

Nữ sinh bị cưa chân do bác sĩ tắc trách chính thức đậu ĐH Luật TPHCM

Sau khi bị cưa bỏ một chân do sự tắc trách của bác sĩ tuyến huyện, em Lê Thị Hà Vi (lớp 12A5, trường THCS,THPT Đông Du, Đắk Lắk) đã nỗ lực vượt qua khó khăn để chính thức bước vào mái trường ĐH Luật.

Gặp Hà Vi trong những ngày này, người thân hàng xóm ai cũng vui mừng khi em vừa được trúng tuyển của trường ĐH Luật TPHCM. Kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia khối C của em đạt 24,5 điểm (chưa tính điểm cộng).

Nữ sinh bị cưa chân do bác sĩ tắc trách chính thức đậu ĐH Luật TPHCM
Hà Vi giờ đã chững chạc, luôn vui vẻ trước những khó khăn trong cuộc sống.

Gặp chúng tôi, Hà Vi cho biết em và gia đình đang chuẩn bị đồ, vật dụng cá nhân để xuống TPHCM dự thi phần thi năng lực của trường ĐH Luật TPHCM.

“Em rất vui vì đã trở thành tân sinh viên của trường ĐH Luật, nơi đây em sẽ cố gắng học tập để theo đuổi ước mơ của mình” -  Hà Vi tâm sự.

Từ một cô gái nhút nhát sau biến cố lớn trong cuộc đời mà chúng tôi biết trước đây,  Hà Vi giờ đã chững chạc, suy nghĩ lạc quan. Có lẽ sự quan tâm của cộng đồng sau những khó khăn đã giúp em thêm tin về những điều tử tế trong cuộc sống.

Chia sẻ về bí quyết đạt được điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Hà Vi cho biết, đối với môn Lịch sử, em đã được chính cô giáo trên lớp truyền cảm hứng bằng những bài dạy hay, thiệt thực kèm theo những câu chuyện lịch sử vô cùng thú vị.

“Em thường chia lịch sử thành các giai đoạn rồi từ đó phân ra các sự kiện, cột mốc lớn nhỏ nhằm học một cách dễ nhất. Ngoài ra, em cũng hay xem các bộ phim tư liệu về lịch sử, các tài liệu liên quan từ đó kiến thức dần dần ngấm vào mình lúc nào không hay”- Hà Vi kể.

Riêng với môn Ngữ văn, Hà Vi tập trung kiến thức ở sách giáo khoa cộng với việc lắng nghe bài giảng trên lớp. Về nhà, Hà Vi tìm thêm tài liệu, rèn thêm bằng cách tự làm các đề thi của các năm trước...

Theo H.Long (Lao Động)