-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Giới trẻ
24/06/2025 22:24Nữ sinh đi thi đại học bằng xe Maybach bị chụp lén, cả MXH tranh cãi
Mỗi mùa thi đại học của Trung Quốc đến là lại có những hình ảnh bên lề gây xôn xao mạng xã hội. Không phải ngoại lệ, mùa thi 2025 năm nay, một khoảnh khắc đặc biệt đã làm dậy sóng cõi mạng, thậm chí leo thẳng lên "hot search" tìm kiếm.
Theo đó, tại một điểm thi ở Chiết Giang, một nữ sinh được bố mẹ "tháp tùng" đến điểm thi bằng xe Maybach hạng sang. Sau khi chứng kiến khoảnh khắc này, một người qua đường đã lập tức chụp lại và đăng lên với nội dung đầy tranh cãi.
Người này cho rằng việc một nữ sinh được đưa đón bằng xe sang đến điểm thi là "làm lố", thậm chí khiến kỳ thi đại học trở nên "thiếu công bằng". Lý do là bởi cùng một kỳ thi, có người được chăm lo từ A đến Z, đi thi cũng bằng xe bạc tỷ thì cũng có những học sinh phải tự xoay xở giữa trưa nắng. Điều này dễ khiến một số bạn trẻ nảy sinh cảm giác ganh tị còn phụ huynh thì vô hình trung cảm thấy thêm áp lực khi so sánh hoàn cảnh của con mình với người khác. Chưa dừng lại ở đó, chủ tus cho rằng việc cô bạn này mặc váy ngắn đi thi cũng không phù hợp trong hoàn cảnh cần sự nghiêm túc như kỳ thi đại học.
Dòng trạng thái tưởng chỉ là một cảm thán cá nhân, không ngờ lại mở ra một luồng ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, điều bất ngờ là đa số cư dân mạng đã đứng về phía nữ sinh. Họ cho rằng việc có nền tảng kinh tế tốt là một lợi thế, nhưng nó không làm mất đi tính công bằng của kỳ thi. Bởi cuối cùng, khi bước vào phòng thi, mỗi người vẫn chỉ có một mình và tờ giấy trắng. Không ai thi hộ ai được, dù ngồi xe gì tới trường. Hơn nữa, việc "chủ tus" chụp rồi đăng tải hình ảnh của nữ sinh này mà không xin phép thì sai lại càng sai, nếu bị kiện còn phải đối diện với pháp luật.
Một bạn trẻ bình luận: "Đi xe sang cũng đâu thay được điểm số? Nhà có điều kiện thì sướng thôi, đâu có gì sai. Còn áp lực hay không là do cách mỗi người nhìn nhận".
Một người khác thì viết: "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, người được chăm chút kiểu này, người được hỗ trợ kiểu khác. Học sinh nhà có điều kiện có thể được hỗ trợ tinh thần, tiện nghi tốt hơn. Học sinh nhà bình thường thì có khi học được sự kiên trì, tự lập từ rất sớm. Chung quy lại, thi cử vẫn là hành trình cá nhân, không ai thi giùm ai cả:.
"Chụp ảnh người ta mà không xin phép thì đã sai rồi. Giờ còn lý sự cùn thế à? Mà mình thấy bạn mặc như thế bình thường, chả có gì đáng trách, miễn sao là bạn ý thoải mà là được", netizen gay gắt.
Thật vậy, dù xuất phát điểm có khác nhau, thì điểm đến của kỳ thi vẫn là chính bạn và kết quả mà bạn tự tay làm nên. Không thể phủ nhận, học sinh bây giờ đi thi được gia đình chăm chút và yêu thương hơn rất nhiều, có người đưa đón tận nơi, chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước uống, thậm chí có bố mẹ đợi sẵn cả bên ngoài trường thi với quạt mini và khăn lạnh.
Nhưng đó là điều đáng mừng. Bởi trong thời đại này, khi học sinh không còn phải gồng mình chống chọi một mình, mà được đồng hành, được hỗ trợ, được tôn trọng cảm xúc thì đi thi không chỉ còn là áp lực, mà còn là một kỷ niệm đẹp.
Và nếu có ganh tị, thì cũng là một sự ganh tị dễ thương thôi. Vì điều đó cho thấy các bạn học sinh ngày nay đã có nhiều lựa chọn hơn, được yêu thương nhiều hơn, và quan trọng nhất là vẫn nỗ lực hết mình như tất cả chúng ta từng làm.
Chốt lại một câu: đi thi bằng xe gì không quan trọng, quan trọng là vào phòng thi rồi bạn có làm tốt không.
Theo Đông (Nguoiduatin.vn)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (12:00)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (1 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (1 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (1 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (1 giờ trước)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (1 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (2 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (2 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (2 giờ trước)