Giới trẻ

Nữ sinh không nỡ tốt nghiệp chỉ vì canteen của trường, tung album ảnh chụp bữa ăn trong 4 năm gây sốt toàn cõi mạng

Cách lưu giữ kỉ niệm thời đại học của nữ sinh này vô cùng đặc biệt.

4 năm đại học, hơn một nghìn ngày đêm chắc chắn là quãng thời gian khó quên đối với bất kì ai. Và để lưu giữ kỉ niệm về quãng thời gian này, mỗi người lại có một cách riêng. Cách đây ít lâu, Toàn Tuyết Miêu – một nữ sinh đến từ Học viện Kinh tế đối ngoại Hồ Nam (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã gây bão toàn cõi mạng khi chọn cho mình một phương thức lưu giữ kỉ niệm không thể đặc biệt hơn, đó chính là đăng lên mạng nguyên album "Bữa ăn canteen trường" khổng lồ mà mình đã tích lũy được suốt thời gian học đại học.

"Tôi đã kiên trì chụp ảnh đồ ăn trong canteen trường suốt 4 năm và có lẽ album này không thể update tiếp rồi", Toàn Tuyết Miêu - sinh viên ngành Thương mại quốc tế, Học viện Kinh tế đối ngoại Hồ Nam chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Nữ sinh không nỡ tốt nghiệp chỉ vì canteen của trường, tung album ảnh chụp bữa ăn trong 4 năm gây sốt toàn cõi mạng
Nữ sinh đã ghép ảnh những bữa ăn của mình trong những năm học đại học đăng tải lên trang cá nhân

Trong bài đăng này, nữ sinh đã khoe 729 bức ảnh đại diện cho 729 bữa ăn mà cô từng ăn trong suốt 4 năm đại học.

Chỉ sau một đêm, Toàn Tuyết Miêu đã trở nên nổi tiếng rần rần. Nhiều netizen đã để lại bình luận khen ngợi thói quen thú vị này của cô. Thậm chí, chính tài khoản chính thức của Học viên Kinh tế đối ngoại Hồ Nam cũng chia sẻ lại bài đăng của Toàn Tuyết Miêu.

Chụp ảnh bữa ăn tại canteen trường đã trở thành thói quen, đã chụp hơn 900 bữa ăn trong 4 năm

Trả lời trên Beijing Daily, Toàn Tuyết Miêu cho biết đối với cô, việc chụp ảnh đồ ăn trong canteen trường trong 4 năm là một việc hết sức bình thường. "Tôi là một người rất yêu cuộc sống của mình. Bình thường tôi cũng hay chụp ảnh hoặc dùng note để lưu lại những kỉ niệm, khoảnh khắc hay ho mình gặp được. Chụp ảnh những bữa ăn của mình cũng là một trong số đó". Theo Toàn Tuyết Miêu, chỉ tính riêng thời gian học đại học, album ảnh cô dùng để "ghi chép" lại cuộc sống thường ngày của mình đã tốn tới 200Gb dung lượng ổ cứng di động.

Toàn Tuyết Miêu đã chụp ảnh các bữa ăn trong canteen của trường từ khi còn là sinh viên năm nhất. Cô cho hay dù không phải bữa nào cũng ăn ở canteen nhưng cô vẫn tích được hơn 900 bức ảnh trong 4 năm và những bức ảnh cô đăng trên trang cá nhân chỉ là một phần trong đó. Sở dĩ cô đăng chúng lên là vì đã đến thời điểm tốt nghiệp.

"Kiểm tra điện thoại tôi mới phát hiện ra mình đã chụp rất nhiều ảnh thời đi học. Để kỷ niệm, tôi đã dành nửa tiếng để ghép những bức ảnh lại với nhau rồi đăng lên trang cá nhân", Toàn Tuyết Miêu nói.

Nữ sinh không nỡ tốt nghiệp chỉ vì canteen của trường, tung album ảnh chụp bữa ăn trong 4 năm gây sốt toàn cõi mạng - 1
Dù ban đầu không có ấn tượng tốt với canteen nhưng hiện tại, đây lại là nơi khiến nữ sinh không nỡ tốt nghiệp nhất
Nữ sinh không nỡ tốt nghiệp chỉ vì canteen của trường, tung album ảnh chụp bữa ăn trong 4 năm gây sốt toàn cõi mạng - 2
Album bữa ăn canteen khổng lồ của Toàn Tuyết Miêu

Nhưng điều cô không ngờ đến là album ảnh cô đăng làm kỉ niệm lại trở thành chủ đề nóng trên MXH. Trước sự nổi tiếng đột ngột, Toàn Tuyết Miêu cho biết điện thoại cô gần như bị đơ hoàn toàn khi thông báo đến liên tục khiến cô phải tắt mạng để chặn thông báo.

Toàn Tuyết Miêu cũng thật thà thú nhận rằng khi mới vào đại học, cô từng phàn nàn rất nhiều về đồ ăn trong canteen. Nhưng giờ sắp tốt nghiệp rồi cô lại trân trọng từng bữa ăn ở đây, thậm chí còn có phần không muốn tốt nghiệp. Suốt 4 năm qua, bữa ăn khiến Toàn Tuyết Miêu nhớ mãi không quên chính là bữa ăn đầu tiên của cô ở canteen.

"Tôi nhớ rất rõ, bữa đó tôi đi ăn cùng mẹ. Hai mẹ con tôi đã đi một lượt các canteen và sau đó thì chọn ăn ở canteen cuối cùng này", Toàn Tuyết Miêu hồi tưởng. Cô vẫn nhớ bữa ăn đó có giá 13 tệ (khoảng 44.000 đồng) và cô đã cảm thấy rất đắt. Sau này nữ sinh mới phát hiện bữa ăn đó bị đắt vì cô đã gọi thêm đồ ăn ngoài. Theo Toàn Tuyết Miêu, trung bình cô ăn 2 bữa mỗi ngày ở canteen, chi phí ăn uống cả ngày chỉ vào tầm 15 tệ (khoảng 51.000 đồng), nhiều nhất không quá 20 tệ (khoảng 68.000 đồng).

Ngoài ra, Toàn Tuyết Miêu cũng cho biết, trong 4 năm qua, thứ cô hay ăn và thích ăn nhất là món bún ốc ở canteen. "Lúc đầu tôi thực sự không thể chấp nhận được cái mùi của nó nhưng sau vài lần thử, tôi mê luôn. Bún ốc có lẽ là món tôi ăn nhiều nhất ở trường, mỗi tuần tôi phải ăn ít nhất một lần", cô hài hước kể lại.

Toàn Tuyết Miêu không giấu nổi sự bồi hồi khi sắp phải rời xa mái trường cùng canteen trường. Tuy nhiên cô tự hứa với mình rằng nếu có cơ hội nhất định sẽ quay về thăm trường để thưởng thức hương vị ở canteen một lần nữa.

Theo Thiên An (Phụ Nữ Mới)




https://phunumoi.net.vn/nu-sinh-khong-no-tot-nghiep-chi-vi-canteen-cua-truong-tung-album-anh-chup-bua-an-trong-4-nam-gay-sot-toan-coi-mang-d293538.html