Thay vì chọn những phương tiện quen thuộc như xe buýt, tàu điện hay đặt vé hành khách để trở lại giảng đường, một nữ sinh tại Mỹ lại khiến nhiều người trầm trồ khi tự mình ngồi ghế cơ trưởng, điều khiển phi cơ riêng vượt hành trình dài 8 tiếng để tựu trường.

Đó là câu chuyện thu hút sự chú ý đặc biệt về Calli Colvin, sinh viên khóa 2026 của Đại học Northeastern (Mỹ). Theo học lĩnh vực khoa học máy tính và sản xuất phim, cứ mỗi đầu học kỳ, Colvin lại thực hiện chuyến bay kéo dài khoảng 8 giờ đồng hồ từ Texas đến Boston. Điểm đặc biệt là cô không di chuyển với tư cách hành khách trên các chuyến bay thương mại, mà chính là người trực tiếp cầm lái chiếc máy bay của mình.

Điều làm nên sự khác biệt thú vị ở nữ sinh này là cô đã sớm có trong tay giấy phép phi công trước cả khi chính thức sở hữu bằng lái ô tô. Tính đến thời điểm trường đại học đăng bài viết vào tháng 2/2025, Colvin mới chỉ có bằng lái xe hơi được khoảng một năm, trong khi cô đã sở hữu cả giấy phép phi công tư nhân lẫn giấy phép lái máy bay đa động cơ, đồng thời tiếp tục học lên bằng phi công thương mại để có thể thực hiện các chuyến bay dịch vụ có trả phí.

30-1790734946-nu-sinh-tu-lai-phi-co-rieng-8-tieng-den-truong-so-huu-bang-phi-cong-truoc-ca-bang-lai-o-to
Calli Colvin (trái) đã lấy bằng lái máy bay trước khi lấy bằng lái xe ô tô. Ảnh: Northeastern Global News

Đam mê bầu trời của Colvin đã nảy nở từ khi cô còn là một cô bé 5 tuổi thường ngước nhìn những ánh sáng trên cao và lầm tưởng đó là sao băng, trước khi nhận ra sự thật vào năm 7 tuổi. Đến năm 17 tuổi, cô chính thức bắt đầu hành trình học lái máy bay. 

Kỷ niệm đáng nhớ nhất diễn ra trong một chuyến bay cất cánh từ Houston, khi người hướng dẫn bất ngờ nhường quyền điều khiển ở độ cao hơn 600m. Nhìn xuống những chiếc ô tô nhỏ xíu bên dưới, cô gái trẻ biết rằng bầu trời mới chính là nơi mình thuộc về. Thậm chí, Colvin thừa nhận bản thân cảm thấy thoải mái và yêu thích việc lái máy bay hơn rất nhiều, trong khi lại cảm thấy sợ hãi mỗi khi phải điều khiển xe ô tô tham gia giao thông trên đường bộ.

Không chỉ gây kinh ngạc với phương thức đến trường có một không hai, Colvin còn cho thấy tư duy học tập rất khác biệt. Cô tự thiết kế chương trình học riêng tại Đại học Northeastern bằng cách kết hợp giữa khoa học máy tính và sản xuất phim. Nữ sinh tin rằng việc thấu hiểu công nghệ và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo sẽ là vũ khí sắc bén cho con đường trở thành đạo diễn phim điện ảnh trong tương lai. 

Cô cũng từng tích lũy kinh nghiệm thực tế qua chương trình thực tập co-op về sản xuất phim tại Los Angeles cho Ralph – công ty marketing điện ảnh từng hợp tác với các thương hiệu lớn như Apple và Disney.

Không muốn giữ niềm đam mê cho riêng mình, Colvin còn đứng ra xây dựng một câu lạc bộ hàng không tại Northeastern. Mục đích của cô là hỗ trợ các bạn sinh viên tìm hiểu lộ trình lấy bằng phi công và tạo cơ hội cho những chuyến bay nhóm trải nghiệm tại các sân bay địa phương.

Đại diện Đại học Northeastern cho biết, dù việc sinh viên di chuyển qua lại giữa 13 cơ sở quốc tế của trường không phải là chuyện lạ, nhưng việc một sinh viên tự lái phi cơ riêng để vượt hàng ngàn cây số đến trường như Calli Colvin vẫn là một trường hợp vô cùng hiếm có và đầy ấn tượng.

PN (SHTT)