-
Cầm 500.000 đồng mừng cưới bạn, thấy mâm cỗ, cô gái vội đổi phong bì -
Sử dụng tài khoản ngân hàng phải chịu 6 khoản phí này, ai cũng nên biết -
Ác mộng cà phê giả -
Quần đen mặc với 4 kiểu áo này là đẹp nhất, áp dụng suốt mùa đông cũng không thấy chán -
Liên tiếp những vụ chiếm đoạt thông tin thẻ, ngân hàng cảnh báo khẩn -
Nghẹn lòng cảnh người dân Đà Nẵng khiêng quan tài vượt lũ đi an táng -
Họp lớp không phải để khoe mẽ: Bài học đắt giá tôi nhận được sau khi bị bạn thân "sỉ nhục" trước đám đông -
Hà Nội đề xuất bảng giá đất mới, cao nhất 700 triệu đồng/m2 -
Săn sale tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Hàng hiệu giảm giá một nửa, khách chốt đơn liên tục -
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 28/10/2025: Tý nhiều sóng gió, Mùi vận trình suôn sẻ
Giới trẻ
28/10/2025 08:19Nữ "thủ khoa khối tự nhiên" đại học danh giá bỏ việc lương cao, theo nghề diễn
Từng là thủ khoa kỳ thi đại học quốc gia (gaokao) ở Phúc Điền, tỉnh Phúc Kiến, tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học Bắc Kinh và làm việc trong lĩnh vực tài chính ở Hong Kong (Trung Quốc), nhưng ở tuổi 30, Trịnh Song Di (Zeng Shuangyi) đã quyết định rẽ hướng, bỏ công việc được nhiều người mơ ước để trở thành diễn viên.
Cô nói, mình lựa chọn “cuộc sống tự do tự tại” thay vì mức lương cao và sự ổn định nơi công sở.
Thủ khoa bỏ phố tài chính để tìm ý nghĩa cuộc sống
Trịnh Song Di từng được công chúng Trung Quốc biết đến khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Sáng tạo doanh 2020 (Produce Camp 2020). Cô gây chú ý vì là thí sinh duy nhất trong số 101 người không thuộc công ty quản lý nghệ sĩ, đồng thời là cựu sinh viên của một trong những trường đại học danh giá nhất Trung Quốc.

Thời điểm đó, trong thử thách biểu diễn bài hát chủ đề, cô tình nguyện chuyển từ “lớp 3 ngày” sang “lớp 1 ngày” - tức phải học hát và vũ đạo mới chỉ trong 24 giờ, ngủ chưa đầy 3 giờ mỗi đêm. Dù nỗ lực hết sức, cô vẫn chỉ xếp hạng 75 và bị loại ở vòng hai. “Đó là điểm thấp nhất cuộc đời tôi. Nhưng ít nhất, tôi đã dám thử”, cô nói.
Sinh năm 1995, Song Di nổi tiếng từ năm 2013 khi trở thành thủ khoa kỳ thi gaokao ở quê nhà Phúc Điền, tỉnh Phúc Kiến. Thành tích này giúp cô được nhận vào Viện Nguyên Bồi (Yuanpei College) thuộc Đại học Bắc Kinh - nơi sinh viên được tự do chọn ngành học yêu thích. Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế, cô đến Hong Kong làm việc cho một công ty tài chính.
Dù nhiều người cho rằng đó là “công việc vàng” với mức thu nhập đáng mơ ước, Song Di lại mô tả đó là “quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời”. Cô nhận ra chỉ khi được sống với đam mê, cụ thể là diễn xuất, bản thân mới thực sự thấy có ý nghĩa.
Bỏ mác "sinh viên trường danh giá", thực hiện lại ước mơ thủa thơ bé
Đam mê nghệ thuật của Song Di nhen nhóm từ năm 5 tuổi, khi cô xúc động mạnh với một nhân vật nữ trong phim truyền hình. Thuở nhỏ, cô từng học múa, song mẹ cô đã từ chối lời khuyên của giáo viên rằng nên cho con theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Bà muốn con mình tập trung cho học tập.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP) , sau khi rẽ hướng sang diễn xuất, cuộc sống của cô thay đổi đáng kể: Từ căn hộ riêng ở trung tâm Bắc Kinh chuyển về ở ghép tại ngoại ô, đi tàu điện thay vì taxi, hiếm khi mua quần áo đắt tiền. Tuy nhiên, Song Di cho biết cô thấy thanh thản: “Tôi biết mình muốn gì và điều tệ nhất có thể xảy ra là gì. Dù con đường này khó khăn, tôi vẫn muốn tự đi trên đôi chân của mình”.
Những ngày đầu đi thử vai ở Bắc Kinh, Song Di thường để trống phần “trường tốt nghiệp” trên hồ sơ. Cô lo rằng bằng cấp danh giá sẽ khiến người khác nghĩ cô không hợp với nghề.
“Sinh viên Bắc Kinh thì đóng được vai gì? Học bá à?”, một đạo diễn từng buông lời mỉa mai.
Với nhiều người Trung Quốc, Đại học Bắc Kinh là biểu tượng của trí thức - nơi đào tạo những người sẽ làm công việc danh giá, ổn định, chứ không phải nơi sản sinh diễn viên, một nghề bị cho là bấp bênh và nhiều thị phi.
Theo Min News , giờ đây, cô không còn né tránh việc mình là cử nhân Đại học Bắc Kinh. Cô coi đó là một phần bản sắc, nhưng không phải chiếc nhãn để tự giới hạn.
Không để tấm bằng trở thành chiếc khuôn
Hiện Trịnh Song Di có khoảng 260.000 người theo dõi trên mạng xã hội và từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Dưới lớp da 2 (Under the Skin 2, 2024) và Dòng sông rực cháy (The Burning River, 2020).
Cô chia sẻ, mục tiêu của mình là tạo dựng những vai diễn tiêu biểu để khẳng định năng lực thật sự, thoát khỏi “cái mác sinh viên Bắc Kinh”.
Bình luận về câu chuyện của cô, một cư dân mạng viết: “Mỗi người đều có quyền thử sức với nhiều vai trò khác nhau trong đời. Là cử nhân Đại học Bắc Kinh, dù danh giá đến đâu, cũng chỉ là một vai diễn mà thôi”.
Bản thân Song Di chia sẻ, mỗi lần gặp lại bạn học cũ từ Đại học Bắc Kinh, cô lại có cảm giác đặc biệt. Nhiều người trong số họ đã trở thành giám đốc, doanh nhân, sống ổn định, dư giả. Nhưng một số nói rằng cuộc sống của họ cũng giống như “thành phố bị vây hãm”: Người ngoài nhìn vào tưởng lý tưởng, nhưng bên trong lại đầy áp lực. Một số bạn bè thậm chí bày tỏ sự ghen tị với Song Di khi cô dám sống tự do dù phải đối mặt với nhiều bấp bênh.
- Bé sơ sinh 21 ngày tuổi tử vong thương tâm sau khi bị chị gái 5 tuổi ném qua cửa sổ tầng 4 (11:27)
- Từ hôm nay, 30.000 nhân viên Amazon mất việc làm trong đợt sa thải chưa từng có (11:25)
- Nam Định 2 tháng không biết thắng, Xuân Son viết tâm thư gửi tới người hâm mộ (11:16)
- Cầm 500.000 đồng mừng cưới bạn, thấy mâm cỗ, cô gái vội đổi phong bì (11:13)
- Diễn viên Hứa Thiệu Hùng qua đời vì ung thư (11:09)
- Cựu Tổng thống Biden cảnh báo (11:05)
- Mẹ kế của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến bất ngờ cho lời khai tại tòa (11:03)
- Clip hot: Mỹ nhân Việt đẹp chấn động trên thảm đỏ LHP quốc tế Tokyo, chỉ 1 nụ cười mà khiến vạn vật đều nở hoa (11:01)
- Vừa ra mắt Việt Nam xe Honda đời mới: Mạnh hơn Wave nhưng ăn xăng chưa tới 1,5L/100km, giá rẻ hơn Vision (11:00)
- Cháy nhà ở Hà Nội, một người tử vong (44 phút trước)