-
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường
Giới trẻ
25/09/2025 16:18Gặp nữ Thủ khoa khối D14 trường Nhân văn: Đam mê cosplay, là cựu học sinh chuyên Anh với IELTS 8.0
Biến áp lực thành “đòn bẩy” chinh phục kỳ thi THPT Quốc gia
Phạm Lê Nguyệt Ngân (cựu học sinh Chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang) cán mốc 27,75 điểm ở khối D14 (cụ thể môn Ngữ văn 9,5 điểm; Lịch sử 9,75 điểm và Tiếng Anh 8,5 điểm) trở thành 1 trong những thủ khoa xuất sắc của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM). Chia sẻ về kết quả này, Nguyệt Ngân không khỏi bất ngờ và cảm thấy hạnh phúc vì sau thời gian “vun trồng” tri thức nay cũng hái được quả ngọt.
Ngay từ đầu năm lớp 12, Nguyệt Ngân đã xác định rõ khối thi và ngành học yêu thích, từ đó lên kế hoạch học tập chi tiết. Với Ngữ văn, nữ sinh không học thuộc lòng máy móc mà thường xuyên luyện đề, tập viết bài theo nhiều dạng khác nhau để rèn kỹ năng diễn đạt. Bên cạnh đó, cô đọc thêm báo, sách văn học và theo dõi chương trình thời sự để cập nhật thông tin, làm giàu vốn từ, tăng khả năng lập luận.

Nhiều người sẽ nghĩ Nguyệt Ngân phải trải qua một quá trình ôn luyện vô cùng khắc nghiệt. Nhưng thực tế, nữ sinh An Giang lại chọn cho mình một cách tiếp cận khác: ôn luyện có chiến thuật, giữ tinh thần thoải mái, và biến áp lực thành động lực để tiến lên.
Với Lịch sử - môn sở trường và cũng là niềm đam mê, Nguyệt Ngân xây dựng lộ trình học rõ ràng. Nữ thủ khoa chọn cách nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa trước, sau đó sẽ đọc thêm tài liệu mở rộng, kết hợp làm sơ đồ tư duy để hệ thống hóa sự kiện. Cô không học sử theo kiểu “học thuộc lòng ngày tháng” mà cố gắng hiểu logic, mối liên hệ giữa các sự kiện.
Kết quả 9,75 điểm là minh chứng cho quá trình ấy. Nhưng khi biết mình chỉ sai duy nhất một câu, Nguyệt Ngân không giấu được sự tiếc nuối: “Câu hỏi đó em từng phân vân rất lâu. Khi dò lại đáp án, em tiếc lắm, còn nhắn tin hỏi thầy cô để hiểu rõ hơn. Nếu cẩn thận hơn một chút, em đã có thể đạt điểm tuyệt đối”. Dù vậy, cô nhanh chóng gác lại nỗi buồn để coi đó là động lực, là một lời nhắc nhở phải luôn kỹ lưỡng trong từng chi tiết nhỏ.
Là học sinh chuyên Anh, Nguyệt Ngân có nền tảng khá vững. Thành tích IELTS 8.0 đã giúp nữ sinh thêm tự tin bước vào kỳ thi. Cô tiết lộ đã tận dụng kỹ năng đọc nhanh để xử lý dạng bài đọc dài, rèn luyện khả năng suy luận từ ngữ cảnh thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào dịch từng câu. Tuy nhiên, đề thi năm nay nhiều từ vựng học thuật khiến nữ thủ khoa gặp “chông gai” khi thực hiện. “Khi đọc đề thi tiếng Anh, em có chút hoảng sợ vì khá dài, có nhiều từ mới buộc phải đọc hết dữ liệu mới có thể hoàn thành. Do đó, số điểm 8,5 vẫn chưa phải là kết quả như mong đợi” - nữ sinh tâm sự.
Trong suốt quá trình ôn thi, không ít lần Nguyệt Ngân gặp phải cảm giác nản chí. “ Có những hôm học mãi mà kết quả luyện đề thi thử không như mong đợi, em cũng thấy tự ti. Nhưng thay vì để cảm xúc tiêu cực chi phối, em tự nhắc mình biến nó thành động lực. Càng thấy áp lực, em càng muốn chứng minh là mình có thể vượt qua”, Nguyệt Ngân bộc bạch.
Với nữ sinh, áp lực đồng trang lứa khi nhìn bạn bè chăm chỉ, thành tích cao không phải là nỗi ám ảnh vô hình, mà đó lại là “đòn bẩy” để Nguyệt Ngân cố gắng nhiều hơn.
Bên cạnh giờ học chính khoá Nguyệt Ngân dành 30 phút cho yoga hoặc pilates, vừa để giảm căng thẳng, vừa giữ cơ thể khỏe mạnh. “Em tận hưởng cả quá trình ôn thi, vì học có chiến thuật, lộ trình rõ rành nên em cảm thấy không quá mệt mỏi, thậm chí em còn thấy vui khi mỗi ngày đều hoàn thành mục tiêu nhỏ mà mình đặt ra”, nữ thủ khoa chia sẻ thêm.

Ở cấp 3, Nguyệt Ngân cũng từng đảm nhận vai trò chủ nhiệm CLB. Do đó, nữ sinh cũng học được cách giao tiếp, quản lý công việc và nhân sự, học hỏi kinh nghiệm sẵn sàng cho hành trình phía trước.
Ba mẹ ủng hộ đam mê cosplay, mục tiêu phấn đấu thành nhà ngoại giao
Bước vào giảng đường đại học, Nguyệt Ngân lựa chọn ngành Quan hệ quốc tế bởi tình yêu dành cho Lịch sử và sự ngưỡng mộ những nhà ngoại giao. “ Em mong sau này có thể làm việc trong lĩnh vực ngoại giao hoặc truyền thông, vừa được cống hiến, vừa nuôi dưỡng đam mê ngoại ngữ”, Nguyệt Ngân bày tỏ.
Không dừng lại ở học tập, vốn là fan của anime và truyện tranh Nhật Bản, nữ thủ khoa còn theo đuổi niềm đam mê cosplay. Trên trang cá nhân, nữ thủ khoa chia sẻ nhiều hình ảnh hóa thân trong trang phục của các nhân vật hoạt hình yêu thích.

“Lúc đầu em chỉ đơn giản là theo dõi những cosplayer (người đam mê, theo đuổi cosplay) trên mạng xã hội, nhưng càng xem thì em càng cảm thấy hứng thú với cách họ tái hiện nhân vật một cách sống động và chân thật. Từ đó, em muốn thử sức để tự mình hoá thân thành những nhân vật yêu thích.
Thật ra, cosplay là một sở thích khá tốn kém, vì chi phí cho trang phục, make-up, hay cả chụp ảnh đều không nhỏ. Tuy nhiên, em lại xem đó là một sự đầu tư đáng giá. Mỗi lần cosplay, em vừa có cơ hội trải nghiệm một hình tượng hoàn toàn mới, vừa được sống trong thế giới mà mình yêu thích. Hơn nữa, em còn được kết nối với những bạn trẻ có chung đam mê, chia sẻ kinh nghiệm và niềm vui cùng nhau”, nữ thủ khoa chia sẻ.
Đặc biệt, Nguyệt Ngân luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Thậm chí, ba mẹ từng trực tiếp đưa nữ sinh từ An Giang lên TP.HCM tham dự các lễ hội cosplay. “Ban đầu em còn lo lắng, nhưng ba mẹ không những đồng ý mà còn hỗ trợ hết mình. Điều đó khiến em hạnh phúc và càng có động lực phấn đấu trong học tập” , nữ thủ khoa bộc bạch.

Trên mạng xã hội, cũng có một số bình luận kém tích cực về các bạn trẻ theo đuổi sở thích cosplay. Song, với Nguyệt Ngân, nữ sinh hy vọng với thành tích của mình đạt được thì phần nào đó chứng minh được: “Học tập và đam mê không hề mâu thuẫn, mà bổ trợ cho nhau". Đối với nữ thủ khoa, cosplay là nguồn cảm hứng, là “vitamin tích cực” để nạp lại sau những buổi học, kỳ thi căng thẳng.
Hơn hết, nữ sinh cho rằng nếu chúng ta theo đuổi đam mê nhưng biết quản lý thời gian, đặt ra những mục tiêu riêng và giữ tinh thần lạc quan để chinh phục những cột mốc của riêng mình thì ai cũng có thể chạm đến thành công, thực hiện hóa được ước mơ của mình.
- Bữa ăn với món ngan, người đàn ông suýt trả giá đắt (16:21)
- Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải tạo nên những rạn nứt khó hàn gắn trong Lầu Năm Góc (16:16)
- Xúc động lời nhắn nhủ của "Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa gửi fan Việt Nam (16:13)
- Mâu thuẫn học đường, nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong (16:08)
- Đón sóng thịnh vượng nửa cuối năm 2026: 4 con giáp "vàng" và lộ trình chuẩn bị từ tháng 5 (16:04)
- Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 (43 phút trước)
- Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh (49 phút trước)
- Samsung tung ra dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store tại thị trường Việt Nam (57 phút trước)
- Kẻ mang tiền án giết người "lập bẫy karaoke", cướp 580 triệu đồng ở Campuchia (1 giờ trước)
- Gấu to lớn bất ngờ lao vào người đi bộ, khoảnh khắc sinh tử khiến ai cũng thót tim (1 giờ trước)